Iceland tin gặp Anh là một 'trận chiến hoàn hảo'

23/06/2016 19:12 GMT+7 | F

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng kịch tính của Iceland trước ĐT Áo trong loạt trận cuối cùng bảng F đã giúp họ giành quyền vào vòng 1/8 và thật thú vị khi đối thủ sẽ là ĐT Anh.

Giấc mơ của người Iceland đã trở thành hiện thực khi Arnor Ingvi Traustason ghi bàn ở phút cuối cùng trận đấu với Áo trên sân Stade de France.


Một chiến thắng đầy kịch tính cho Iceland

Chia sẻ về trận đấu với Tam Sư sẽ diễn ra tại Nice vào thứ Hai tới, thủ thành Hannes Halldorsson nói: “Chúng tôi luôn mơ được gặp ĐT Anh. Giờ đây, chúng tôi đang có cơ hội đánh bại họ”.

Tiền vệ Gylfi Sigurdsson, cầu thủ đang chơi ở Premier League cho Swansea City thì bày tỏ: “Gặp Anh sẽ là một cuộc đối đầu hoàn hảo. Luôn rất tuyệt vời khi gặp một đội bóng như thế”.

“Khi vòng bảng chuẩn bị khép lại, chúng tôi nghĩ nếu có thể được gặp ĐT Anh thì sẽ rất hoàn hảo. Vì vậy, chúng tôi đang thực sự ngóng chờ trận đấu này”.

“Thật là một thành quả lớn lao khi thắng Áo. Nếu ai đó hỏi tôi trước khi vòng bảng diễn ra rằng chúng tôi sẽ đi tiếp và gặp Anh thì tôi nghĩ chắc họ bị điên”.

“Đó là một câu chuyện tuyệt vời và chúng tôi muốn tiếp tục nó, chúng tôi không muốn về nước sớm. Chúng tôi sẽ lại bị lép vé khi gặp Anh, cũng giống như hầu hết các trận đấu khác”.

Một người hùng khác của đội bóng là Kari Arnason thì hạnh phúc chia sẻ: “Tôi không thể miêu tả cảm giác lúc này. Thật tuyệt khi thực hiện điều này với những người bạn tốt nhất. Đó là bầu không khí chung của tất cả các chàng trai lúc này”.


Các cầu thủ Iceland rất gắn bó với nhau

“Chúng tôi là một hội rất gắn bó. Thật vui vẻ khi làm điều này với những người bạn và CĐV. 10 nghìn người đã tới từ Iceland – thật khó tin, giống như bạn đang có gia đình ở đây vậy. Tôi có thể biết 50% số người trong đám đông hoặc nhận ra họ”.

“Ngọt ngào hơn khi được gặp ĐT Anh. Tôi luôn luôn ủng hộ họ trong những giải đấu lớn khi chúng tôi không được góp mặt. Một giấc mơ trở thành hiện thực, chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình”.

Đồng HLV trưởng Heimir Hallgrimsson thì nói: “Iceland biết mọi thứ về bóng đá Anh. Chúng tôi rất hâm mộ họ. Chúng tôi không cần phân tích đối thủ này quá nhiều vì chúng tôi rất hiểu họ”.

“Họ sở hữu rất nhiều mối đe dọa. Họ là đội bóng sáng tạo với nhiều cầu thủ giỏi, khác xa so với những ĐT Anh trước kia”.

“Chúng tôi rất tôn trọng HLV Roy Hodgson. Ông ấy đang tạo ra một đội tuyển chuyền bóng hay và đầy sáng tạo với nhiều thách thức”.

“Ai cũng biết chúng tôi phải có một trận đấu hoàn hảo nếu muốn đánh bại Anh. Chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Thậm chí, chúng tôi chơi một trận hay nhất trong lịch sử thì vẫn có thể thua Anh. Chúng tôi cần thể hiện hết sức mình và đợi xem chuyện gì xảy ra”.

Trong lịch sử, Anh và Iceland từng có 2 lần gặp nhau. Lần đối đầu gần nhất, Tam Sư đánh bại Iceland 6-1 trong một trận giao hữu tại Manchester hồi năm 2004 với cú đúp của Wayne Rooney.

Từ Sơn
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm