Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Tây Ban Nha có dám tấn công?

27/06/2016 11:33 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha vừa thua 1-2 trước Croatia trong một thế trận mà họ gần như làm chủ trận đấu. Xu thế chung của giải đấu lần này đang đề cao tính thực dụng và hiệu quả. Vậy thì trước hàng thủ trứ danh của Italy, họ có dám tấn công?

Câu trả lời là sẽ là kiểm soát bóng và tấn công

Bởi đó là sức mạnh duy nhất của Tây Ban Nha, là cá tính của nhà vô địch. Quan trọng hơn, lối chơi tiqui-taca đã ngấm vào máu của từng cầu thủ xứ sở Bò Tót. Họ chỉ là chính mình khi được sống, làm chủ và khiêu vũ cùng trái bóng. Và tiqui- taca cũng là lối chơi mang đặc trưng của bóng đá Tây Ban Nha được họ tự mày mò, tìm hiểu, tự thử nghiệm rồi áp dụng. Trải qua rất nhiều thất bại, nhiều bài học mới hình thành nên một phiên bản hoàn hảo như hôm nay. Cái đặc biệt của tiqui-taca là phát huy được điểm mạnh kỹ thuật, kỹ năng làm chủ trái bóng của các cầu thủ. Phát huy được tố chất khéo léo, khả năng sáng tạo của con người Tây Ban Nha. Những người vốn không mạnh mẽ về mặt thể chất nhưng dẻo dai, kiên cường.

Quan trọng nhất trong cách chơi của đội tuyển Tây Ban Nha ngoài việc kiểm soát, luân chuyển trái bóng tốt thì chính là yếu tố nhịp điệu. Bởi ngay cái tên tiqui-taca cũng gợi nhớ đến những nhịp điệu tưng bừng rộn rã của xứ sở tango. Người dân của bán đảo Iberia vốn rất yêu âm nhạc, tích cách nghệ sỹ nên từng giai điệu dễ dàng ngấm vào máu. Vào sân họ cũng vậy, khi có cảm hứng họ sẽ chơi tưng bừng, uyển chuyển, sáng tạo và cực kỳ khó nắm bắt.

Iniesta- Silva sẽ là những người tạo cảm hứng

Cầu thủ xuất sắc nhất Wolrd Cup 2010 vẫn là linh hồn của đội bóng áo đỏ. Những phẩm chất thủ lĩnh trong anh vẫn nguyên vẹn. Khả năng giữ bóng, cầm nhịp, điều tiết trận đấu. Những đường chuyền cực kỳ thông minh và sắc sảo, búng hay thả bóng vừa lực và chính xác đến từng nhịp, từng centimet cho đồng đội băng xuống dứt điểm. Và khả năng đột phá qua người, bật tường vượt qua đối thủ vẫn còn nguyên vẹn. Chính những tình huống xử lý táo bạo như vậy sẽ mang lại sự khác biệt.

Tuy không còn ở đỉnh cao phong độ và thiếu đối tác ăn ý là Xavi nhưng Iniesta đã có Silva thay thế. Tiền vệ Man City có sự tinh quái, sự thông minh trong từng pha xử lý. Cái chân trái của Silva cũng khéo hàng đầu thế giới và nhiều lần tạo nên sự khác biệt. Quan trọng hơn, Silva cùng Busquet, Iniesta, Farbegas đang tạo nên một bộ tứ huyền ảo ở giữa sân. Di chuyển hoán đổi nhanh, biến hóa trong tấn công nhưng cũng đồng bộ chặt chẽ khi pressing lúc mất bóng. Nhưng Iniesta và Silva phải dâng cao thì mới tạo được áp lực lên khung thành Italy, nếu để những Chiellini, Bonucci, Bazagli hay De Rossi đẩy lùi về giữa sân như Modric hay Rakitic trận gặp BĐN thì sẽ không hiệu quả.

Llorente: 'Italy và Tây Ban Nha là hai trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới'

Llorente: 'Italy và Tây Ban Nha là hai trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới'

Cựu tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha mới đây đã gọi cuộc thứ hùng giữa Italy và Tây Ban Nha là trận chiến của hai đội bóng tốt nhất thế giới.


Tây Ban Nha vẫn phải tấn công, tấn công một cách mãnh liệt. Nhưng họ cần lưu ý đến sự cân bằng của đội hình hay yếu tố phòng ngự trong tấn công. Đó sẽ là nhiệm vụ quan trọng của S. Busquet. Anh sẽ là người lo kiểm soát đối thủ, bảo vệ các khoảng trống khi đội nhà tấn công. Nếu những đợt tấn công không thành thì Busquet sẽ là người đầu tiên ngăn chặn, trì hoãn các đợt phản công của đối phương. Kéo dài thời gian để đồng đội trở về, tổ chức đội hình phòng ngự.  Như vậy tính cân bằng tấn công- phòng ngự được đảm bảo, đội hình giữ được sự liên kết.

EURO 2016 đang chú trọng tính hiệu quả và thực dụng, nhưng Tây Ban Nha cũng hoàn toàn có thể mang lại một cách nhìn khác về cách kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu, tấn công và chiến thắng. Đó không chỉ là mong mỏi của cá nhân tôi mà của tất cả những người yêu bóng đá đẹp.

Đặng Phương Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm