Biến tấu cùng EURO: Ôi anh sợ mất em biết mấy…

28/06/2021 12:46 GMT+7 | Chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - "Ôi anh sợ mất em biết mấy/Sợ mất em, lần nữa sau này/… Hãy hôn anh thật nhiều/Như đêm nay là đêm cuối"

Lịch xem trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay trên kênh VTV3, VTV6 (28/6/2021)

Lịch xem trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay trên kênh VTV3, VTV6 (28/6/2021)

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay trên kênh VTV3, VTV6, VTVGo (28/6/2021): Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ. Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2021.

Những lời tình thì thầm da diết của ca khúc Bésame Mucho do Consuelo Velázquez sáng tác năm 1940 lúc này chính là tâm trạng của những hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha, bất chấp việc La Furia Roja đã thắng Slovakia tới 5 bàn và đối thủ của họ ở vòng đấu loại trực tiếp chỉ là tuyển Croatia, được đánh giá thấp hơn nhiều.

Sự tự tin của người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha bị lung lay, họ cảm thấy tuyển của họ mong manh, trồi sụt và thiếu đi bản lĩnh của người thống trị. Họ không an tâm khi Alvaro Morata như thường lệ vẫn vô duyên bất hại. Tiền đạo được tin tưởng đá cao nhất trên hàng công này sau ba trận đấu mới chỉ có 1 bàn thắng và bỏ lỡ 1 cơ hội trên chấm 11m. Họ lo lắng vì đội tuyển của mình rất thiếu hiệu quả trong tấn công dù luôn nắm thế chủ động. Có lẽ, chỉ hàng phòng ngự là tạm ổn, khi Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới 2 trong 3 trận đấu vòng loại, nhưng đó là khi đối thủ của họ không được sắc bén. Giờ đây đối thủ của Tây Ban Nha là Croatia với ngoài một Luka Modric đầy tài năng, ngôi sao đang hắt những tia sáng rực rỡ nhất trước khi tắt, còn có Kovacic, Brozovic… Cho dẫu trận đấu tới đây, do mắc Covid-19 trụ cột của tuyển Croatia Ivan Perisic sẽ vắng mặt, nhưng sẽ là sai lầm nếu coi thường đội quân có lối đá kỷ luật và vô cùng khó chịu với mọi đối thủ này.

Chú thích ảnh
Một pha bóng đẳng cấp và xuất thần thế này của Modric, và Tây Ban Nha bị loại?

Nằm ở ngã tư của Trung và Đông Nam Âu, giáp với biển Adriatic, Croatia có một nền văn hóa đa dạng, được giao thoa và pha trộn hoàn hảo giữa văn hóa truyền thống Địa Trung Hải và văn hóa phương Đông, song song đó là những ảnh hưởng của văn hóa Trung Âu và Balkan. Nền văn hóa giàu bản sắc, đa tầng và giàu truyền thống này đã làm nên tính cách kiêu hãnh của người dân Croatia, họ luôn có một sự tự hào lớn với phần còn lại của thế giới. Có lẽ chính nền tảng văn hóa chính là nguyên nhân Croatia là nơi sản sinh ra nhiều vận động viên nổi tiếng trong nhiều môn thể thao bóng đá, bóng ném, bóng rổ, water polo, tennis, trượt tuyết... Đội bóng đá của quốc gia có diện tích đứng thứ 124/197 thế giới này đang đứng thứ 9 bảng xếp hạng của FIFA, từng giành vị trí thứ ba World Cup 1998, vị trí Á quân World Cup và lọt sâu vào nhiều giải đấu lớn.

Lần gần đây nhất Croatia và Tây Ban Nha gặp nhau là trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018, trên đất Tây Ban Nha, Croatia đã bị “Cơn thịnh nộ màu đỏ” hủy diệt với tỷ số 6-0, nhưng trận lượt về, Croatia đã giành chiến thắng 3-2. Sau lượt trận vòng bảng cả Tây Ban Nha và Croatia đều là kẻ về nhì, Tây Ban Nha với lối đá ba chuyền buồn tẻ có 5 điểm (hai hòa, 1 thắng, ghi 6 bàn, bị thủng lưới 1 bàn), Croatia sở hữu chiến thuật chậm, rình rập và chớp thời cơ, có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua, ghi 4 bàn, thủng lưới 3 bàn).

Tại Copenhagen, sẽ có hai kịch bản: Nếu Tây Ban Nha chọn tiếp tục vũ điệu flamenco với bước nhảy uyển chuyển đấy mà quá đỗi rườm rà, họ sẽ bị vấp ngã bởi Croatia mà vương tử của họ-người đã quá quen thuộc với nhịp điệu Tây Ban Nha, Luka Modric- là người kéo họ sõng soài.

Nhưng, nếu Luis Enrique hóa thân thành một matador, với thanh kiếm estoque- Morata và đội quân của ông kết thành một tấm vải đỏ vô cùng khéo léo và kết dính trong từng đường lên bóng, biến Croatia thành chú bò tót-hung hãn nhưng vụng về, La Furia Roja sẽ kết liễu được họ. Tôi thích cái kết đó, Morata ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào những phút cuối cùng, Croatia gục xuống và không thể gượng dậy nữa! Cảnh tượng đó thật bi tráng và kiêu hùng.

Tất cả sẽ phụ thuộc vào cách lựa chọn của Luis Enrique, song cá nhân tôi, thông qua cách cầm quân, cách chọn cầu thủ, cách anh này rời tuyển rồi quay lại… có linh cảm rằng, người đàn ông nhiều toan tính, có vẻ đẹp khá lãng tử, nhưng lòng dạ hơi hẹp hòi này sẽ chọn kịch bản một.

Như thế sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi của thi sĩ Tây Ban Nha Juan Ramón Jiménez: “Tôi không phải là tôi/Mà là ai đấy khác…Ai đến, khi tôi bỏ đi/Và ai đứng vững khi tôi ngã xuống?”- Ai ở đây là Đội tuyển Croatia!

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

 

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm