Xứ Wales trưng chiếc áo đặc biệt trong ngày chia tay EURO

07/07/2016 10:04 GMT+7 | Ảnh đẹp

(Thethaovanhoa.vn)- Mặc dù có sự ủng hộ của hơn 20.000 CĐV kéo đến Lyon nhưng xứ Wales đã không thể vượt qua Bồ Đào Nha để viết tiếp câu chuyện cổ tích ở EURO 2016.



Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Ronaldo và đồng đội không khiến người xứ Wales buồn lòng. Ngược lại, họ cảm thấy tự hào với những gì cầu thủ của mình đã làm được ở giải đấu trên đất Pháp.





Trong 5 phút cuối cùng của trận đấu, khi đội nhà đã bị dẫn 2-0, CĐV xứ Wales đã cho thấy tinh thần ủng hộ tuyệt vời. Trên khán đài, quốc ca của xứ Wales vẫn vang vọng như lúc trận đấu vừa bắt đầu.



Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ đứng dậy vỗ tay, cảm ơn các cầu thủ vì đã cống hiến hết mình. Vẫn có những giọt nước mắt của tiếc nuối nhưng tinh thần của người xứ Wales khiến tất cả phải nghiêng mình.



Dưới sân, cầu thủ cũng có hành động tri ân tới CĐV. Họ thay áo đấu, cùng mặc lên chiếc áo đặc biệt. Ở mặt trước của chiếc áo ghi dòng chữ “Diolch, merci” theo tiếng xứ Wales và tiếng Pháp, có nghĩa là “Cảm ơn”.





Tại quê nhà, người dân Cardiff tập trung ở fanzone nơi SVĐ quốc gia để cùng cổ vũ cho đội tuyển







Màu cờ sắc áo xuất hiện ở mọi con đường xứ Wales





Ngay cả khi đội bóng thua cuộc, hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường hát vang, như thể họ là những nhà vô địch. Tất cả đang chuẩn bị cho màn chào đón HLV Chris Coleman cùng các học trò trong ngày trở về.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm