Tuyển Italy: 'Đội quân lão tướng' của Conte

06/06/2016 16:16 GMT+7 | E

(Thethaovanhoa.vn) - Italy là một trong những đội già nhất EURO 2016, với độ tuổi trung bình 28 tuổi 10 tháng và có 9 tuyển thủ dự giải lần này trên 30 tuổi.

Gianluigi Buffon và các đồng đội lọt vào Top 4 đội già nhất EURO trên đất Pháp, ít hơn độ tuổi trung bình của 23 cầu thủ Slovakia vỏn vẹn 5 ngày. Tập thể Azzurri của HLV Antonio Conte năm nay chỉ trẻ hơn Italy của HLV Roberto Donadoni năm 2008, trung bình 29 tuổi 3 tháng, trong lịch sử tham dự các kỳ EURO.  

Vượt trên các đồng đội là thủ lĩnh Gianluigi Buffon, 38 tuổi 4 tháng, là lão tướng cao tuổi thứ 5 tại EURO năm nay. Bốn cầu thủ lớn tuổi hơn anh tại giải cũng đều là thủ môn, gồm Shay Given và Roy Carroll của Bắc Ireland, Gabor Kiraly của Hungary, và Orges Shehi của Albania.

Azzurri chỉ đưa một vài tài năng trẻ dự giải, với Federico Bernardeschi, đã 22 tuổi, sắm vai em út trong đội hình. Trong khi đó, khung thành của Buffon dự kiến sẽ tiếp tục được 3 trung vệ ở ngưỡng 30 tuổi, Andrea Barzagli (35), Giorgio Chiellini (31) và Leonardo Bonucci (29) che chắn. Ở phía trên, De Rossi (32) và Thiago Motta (33) khả năng cao sẽ được đá chính, dù cả hai đều đã qua thời đỉnh cao. Trung phong số một của ông Conte là Graziano Pelle, năm nay cũng đã 30 tuổi, khó có cơ hội dự kỳ EURO tiếp theo.

 Góc Anh Ngọc: Khi ghi bàn là một cơn ác mộng của Italy

Góc Anh Ngọc: Khi ghi bàn là một cơn ác mộng của Italy

Hàng công là một vấn đề gây đau đầu cho Antonio Conte, và khi chỉ còn vài ngày nữa là trái bóng EURO 2016 bắt đầu lăn trên sân cỏ nước Pháp.

Mặc dù vậy, lịch sử chỉ ra tuổi tác không phải trở ngại quá lớn với các đội tuyển ở EURO. Huyền thoại Marco van Basten ghi bàn thắng để đời giúp Hà Lan lên ngôi châu Âu năm 1988 khi chỉ mới 23. Tuy nhiên, người kiến tạo cho Van Basten ghi bàn năm đó là Arnold Muhren, thì đã 39 tuổi.

Một cầu thủ khác dự EURO ở tuổi 39 là huyền thoại Lothar Matthaus, ở Bỉ và Hà Lan năm 2000. Cựu tiền vệ Inter tròn 39 tuổi 91 ngày khi tuyển Đức của HLV Erich Ribbeck thua Bồ Đào Nha 0-3 và xách va li về nhà sau vòng bảng. Kỷ lục của Matthaus chắc chắn sẽ bị phá ở Pháp 2016, khi Kiraly của Hungary hiện đã bước sang tuổi 40.

Thế nên, việc Conte đưa đội bóng toàn cầu thủ tuổi băm đến Pháp không hẳn là thảm họa của nền bóng đá Italy, vì như lời Giampiero Ventura, người kế nhiệm ghế nóng Azzurri sau EURO, rất nhiều tài năng trẻ của xứ mì ống đã phải ngồi nhà.

Conte đã chọn những cầu thủ hợp nhất với lối chơi, và vài ngày tới là thời điểm để chứng minh lựa chọn của ông là chính xác. Tuổi tác cao của các trụ cột là trở ngại, nhưng kinh nghiệm của của họ cũng rất quý giá. Có lẽ Conte đang hi vọng tìm được một “Arnold Muhren mới” tại kỳ giải năm nay, không phải như nỗi thất vọng Matthaus của Đức 16 năm về trước.

Giao hữu: 01h45 ngày 7/6, Italy - Phần Lan
Thêm cơ hội cho “em út” Bernardeschi

Tiếp Phần Lan, đội không được dự EURO, là trận tổng duyệt của Italy trước khi lên đường đi Pháp. Đây là cơ hội chính thức cuối cùng cho các tuyển thủ Italy thể hiện để tìm suất đá chính, trong đó có Federico Bernardeschi, người nhỏ tuổi nhất tập thể Azzurri.

“Dù là lựa chọn bất ngờ trong danh sách dự giải của HLV Conte, nhưng tôi cũng đã rất nỗ lực để đạt được thành quả này” - Sportal dẫn lời Bernardeschi. Tiền đạo của Fiorentina đã được tung vào sân 30 phút cuối trận thắng Scotland hồi tuần trước, và mong được trao thêm cơ hội ở Verona.

“Conte yêu cầu chúng tôi phải tạo áp lực với đối phương, áp đảo quân số trong những pha tranh bóng và tập trung tối đa khi phòng ngự” - Bernardeschi nói về nền tảng lối chơi của Italy, đội có thể sẽ quay về phong cách thực dụng thương hiệu, khác hẳn hình ảnh hào hoa cách đây 4 năm.

DỰ ĐOÁN: 2-0


Hạ Vũ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm