Tuyển Bồ Đào Nha: Lại chờ cánh én nhỏ Ronaldo

01/06/2016 19:39 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Vào tháng 2 vừa rồi, Cristiano Ronaldo than vãn không có ai cùng đẳng cấp với anh sau thất bại trước Atletico Madrid ở La Liga. Và 4 tháng sau, có lẽ một lần nữa anh sẽ than thở như vậy với đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2016.

Không ai nghi ngờ khả năng lãnh đạo của CR7, nhưng những người sẽ sát cánh với anh trên hàng công thật sự phải khiến tiền đạo 31 tuổi này phải thở dài. Đó là Nani chưa bao giờ lớn, là Quaresma rất thất thường và hai người còn lại là Eder và Silva chẳng mấy tiếng tăm. Thật đáng lo ngại với bất kì ai yêu mến đội bóng này.

Ai tiếp đạn cho Ronaldo?

Khoảnh khắc Ronaldo nổi điên với Nani trong trận giao hữu với Tây Ban Nha cách đây vài năm luôn được nhớ đến như một ví dụ sinh động về chất lượng chơi bóng của Bồ Đào Nha. Hoặc họ rất ổn với ngôi sao của Real Madrid, hoặc sẽ rất tệ với tiền đạo của Fenerbahce.

Sự khập khiễng về đẳng cấp giữa Ronaldo và những người còn lại trên hàng công luôn là vấn đề lớn với đội bóng bán đảo Iberia. Từ sau thời của Nuno Gomes hay Pauleta, những trung phong điển hình của bóng đá hiện đại, Bồ Đào Nha không còn cái tên nào đủ sức chia lửa với tiền đạo 31 tuổi này nữa.

Bồ Đào Nha hồi sinh ở vòng loại và giành vé tới nước Pháp nhờ cả vào tài năng của Ronaldo, trong khi những người gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cùng anh thi thoảng mới lên tiếng được đôi lần. Đó là vấn đề thật sự nghiêm trọng với tham vọng đi xa của đội bóng áo màu bã trầu. HLV Fernando Santos đang cố gắng xoay xở với những ý tưởng chiến thuật để giúp hàng công của đội bóng đỡ xộc xệch hơn.

Vì Bóng Vàng, Ronaldo phải 'cởi' nhiều hơn!

Vì Bóng Vàng, Ronaldo phải 'cởi' nhiều hơn!

Danh hiệu Champions League với Real Madrid chưa đủ để giúp Cristiano Ronaldo trội hơn Luis Suarez và Lionel Messi trong cuộc chiến Quả bóng Vàng FIFA 2016. Để trở lại vị trí số 1 thế giới, CR7 cần tỏa sáng ở Pháp.

Trong đó, điều quan trọng là làm cách nào để “tiếp đạn” cho tiền đạo mang áo số 7 này hiệu quả nhất, để tận dụng tối đa kĩ năng ghi bàn của Ronaldo. Hai phương án chiến thuật đã được lựa chọn, một là đội hình 4-3-3 với Nani và tài năng trẻ Joao Mario sẽ sát cánh với anh trên hàng công. Lúc đó, Moutinho sẽ đóng vai trò của một số 10, người làm bóng số 1 ở Bồ Đào Nha lúc này.

Bảo vệ Moutinho là hai trong số 3 tiền vệ phòng ngự tốt nhất của Santos là Carvalho, Danilo hoặc Renato Sanches. Nhưng chiến thuật này bị đánh giá là khá mạo hiểm, vì Bồ Đào Nha từ lâu chỉ quen chơi phản công. Phương án hai là sơ đồ tủ 4-4-2 với sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự, Moutinho sẽ chơi thấp hơn ở hàng tiền vệ 4 người, dù vẫn là chân chuyền của đội bóng. Chiến thuật này an toàn với việc hạn chế sự chậm chạp ở hàng hậu vệ, nhưng kém sáng tạo hơn, yêu cầu những tiền vệ cánh và Nani phải chơi cực kì cơ động và kết nối nhịp nhàng với Ronaldo.

Lại là người đơn độc trên hàng công?

Tiền đạo của Real là người dẫn đường duy nhất của Bồ Đào Nha, nhưng không phải là mẫu cầu thủ tổ chức trận đấu, đó là thiệt thòi cho chính anh và cả đội bóng của mình. Vai trò cầm nhịp lối chơi được trao vào tay Moutinho, người không thật sự được đánh giá cao về sức sáng tạo, cũng như khả năng làm chủ thế trận. Dù tiền vệ 29 tuổi này đang là nhà kiến tạo số 1 của Bồ Đào Nha, thì cũng không nhiều người tin, anh sẽ tạo ra được đột biến trước sức ảnh hưởng của Ronaldo.

Kể từ sau khi giành tấm vé chính thức tới nước Pháp, HLV Fernando Santos có 4 trận giao hữu để sắp xếp những ý tưởng hợp lý nhất, nhằm khai thác năng lực của Ronaldo nhưng xem ra kết quả mang lại chưa thật như ý. Bồ Đào Nha thắng hai trận trước Luxembourg, Bỉ và nhận hai thất bại trước Nga và Bulgaria.

Dường như không có quá nhiều bài học được rút ra từ những trận đấu này, và tệ hơn HLV Santos vẫn cố gắng giải quyết sự liên kết giữa Nani và Ronaldo trên hàng công hơn là tìm giải pháp tối ưu để giúp đội bóng vận hành tốt nhất.

2: Trong 5 trận đấu gần đây của Bồ Đào Nha, Moutinho có hai lần kiến tạo thành bàn cho các đồng đội, còn Nani không tạo ra cơ hội ghi bàn nào.

5: Ronaldo là người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại với 5 bàn thắng, trong khi những người còn lại không ai ghi quá 2 bàn.

7: Trong 5 trận đấu gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ ghi được 7 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Quaresma: Hãy là đôi chân vàng!

Siêu phẩm vào lưới Na Uy trong trận giao hữu mới đây của Ricardo Quaresma đã làm bừng sáng một cái tên đã trở nên cũ kĩ vì luôn làm người khác thất vọng. Sự nghiệp của tiền vệ 32 tuổi này là chuỗi những ngày xuống dốc thảm hại và bị báo chí gọi là một trong những “thần đồng thất bại” của bóng đá thế giới.

Sớm nổi danh trong màu áo Sporting Lisbon và được coi là một trong những tài năng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha những năm 2000, Quaresma được Barcelona đưa về Camp Nou với kì vọng sẽ thay thế Luis Figo, người vừa chuyển tới Real Madrid với bản hợp đồng kỉ lục thế giới vào thời điểm đó. Nhưng đó là một trong những sai lầm lớn nhất sự nghiệp của tiền vệ này. Anh gặp chấn thương, mất phong độ và trở về Bồ Đào Nha sau mùa giải thất vọng.

Kể từ thời điểm này, sự nghiệp của Quaresma bắt đầu lên xuống thất thường. Ở Porto, tiền vệ này chơi hay đến mức “thôi miên” cả Jose Mourinho, người quyết định đưa anh về Inter, để rồi sau đó Quaresma phải nhận biệt danh “Thùng rác vàng” của Serie A. Anh lang bạt qua nhiều đội bóng khác nhau và trụ lại ở Besiktas, giành chức vô địch và được gọi trở lại đội tuyển quốc gia.

Nhưng không chỉ kém may mắn ở câu lạc bộ, tiền vệ này cũng không chơi thật sự hay với Bồ Đào Nha ở các giải đấu lớn. Anh cũng giống như Nani, được đặt hi vọng sẽ mang lại màu sắc tươi mới cho đội bóng nhưng thường gây thất vọng. EURO 2016 có lẽ là cơ hội cuối cùng để tiền vệ này làm được điều gì đó để chứng tỏ đôi chân của anh vẫn còn giá trị.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm