Trọng tài EURO 2016: Không thiếu scandal, có cả triệu phú

08/06/2016 10:21 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài là câu chuyện muôn thuở thú vị ở các giải đấu. Mùa EURO này, Harry Kane của tuyển Anh đã "làm nóng" câu chuyện về công tác trọng tài bằng thổ lộ: "Họ hãy làm ơn mạnh mẽ và tỉnh táo".

Tâm trạng có phần lo sợ của Kane có lẽ xuất hiện khi anh nhìn vào bản danh sách 18 trọng tài sẽ làm nhiệm vụ ở Pháp do Ủy ban trọng tài của UEFA công bố.

'Bê bối' thẻ phạt

Jose Mourinho nếu có xem mùa EURO này hẳn sẽ nhớ Damir Skomina. "Người đặc biệt" đã dành cho vị trọng tài người Slovenia những từ như "yếu kém", "non nớt" vì cho rằng ông tước đi quả phạt đền của "The Blues" sau pha phạm lỗi của cầu thủ Dynamo Kiev với Cesc Fabregas ở trận đấu thuộc Champions League tháng 10/2015.

Nhưng so với các đồng nghiệp bắt chính trong 54 trận đấu tại EURO 2016, tranh cãi Skomina tạo ra từ những quyết định của mình chưa thấm vào đâu. Tại giải VĐQG Scotland, người hâm mộ đã tổ chức một cuộc thu thập chữ ký với 3.700 người tham gia, hòng loại trọng tài William Collum ra khỏi giải đấu.

Anh vô địch EURO nếu chỉ đá vòng loại. Đức lên ngôi nhờ đá 11m. Bỉ giành cúp nhờ BXH FIFA...

Anh vô địch EURO nếu chỉ đá vòng loại. Đức lên ngôi nhờ đá 11m. Bỉ giành cúp nhờ BXH FIFA...

Trang Eurosport đã đưa ra một loạt ứng viên cho chức vô địch EURO 2016 dựa trên các tiêu chí: vị trí ở BXH FIFA, kết quả thi đấu vòng loại, kết quả ở các trận Chung kết…

Trong khi đó, cầu thủ Mario Suarez từng đặt dấu hỏi về việc trọng tài người Serbia Milorad Mazic được UEFA bố trí bắt chính trận Atletico - Real Madrid và đề cập tới "trình độ" của vị "Vua áo đen" này. May mắn cho Collum và Mazic là UEFA vẫn đứng về phía hai ông.

Nếu hài lòng với công nghệ goal-line đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong bóng đá, có lẽ phải dành lời "cảm ơn" cho trọng tài Viktor Kassai (Hungary). EURO 2012, ông Kassai đã mắc sai lầm lớn khi từ chối công nhận bàn thắng hợp lệ của Marco Devic dù bóng rõ ràng đã đi qua vạch cầu môn.

Sự giận dữ của dư luận khiến UEFA phải quyết định đình chỉ công tác của ông Kassai ở giải đấu. Cũng từ bê bối này, UEFA mới để tâm hơn tới công nghệ goal-line. Cơ quan bóng đá lớn nhất châu Âu chính thức sử dụng công nghệ này ở trận chung kết Champions League và Europa League mùa giải 2015-16 và tại EURO 2016 sắp tới.

Những 'tay ngang' thú vị

Dẹp qua một bên những lo lắng về thẻ phạt, sự xuất hiện của một số vị "Vua áo đen" tại EURO này lại khiến người hâm mộ thích thú.

Jonas Eriksson, trọng tài người Thụy Điển, là một trong số đó. Eriksson đi cầm cân nảy mực các trận cầu vốn dĩ chỉ để... cho vui bởi tiền bạc ông không thiếu. Ngoài sân cỏ, Eriksson là một triệu phú. Ông giàu lên từ thương vụ bán 15% cổ phiếu của một công ty bản quyền truyền thông với giá 6 triệu USD. Mỗi lần Eriksson được chọn bắt chính ở các giải lớn, giới mộ điệu túc cầu lại tò mò xem vị triệu phú này "làm ăn" ra sao trên sân cỏ.

Chuyện trọng tài có nhiều tài lẻ, thậm chí cả những nghề "tay trái" như ông Eriksson chẳng phải chuyện hiếm.

Svein Moen (Na Uy), đồng nghiệp cùng làm việc với ông Eriksson tại Pháp sắp tới, vốn dĩ là một lái xe cứu thương. Trọng tài Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ) thì đêm có mặt trên sân cỏ, ngày làm nhân viên môi giới bảo hiểm.

Kết thúc mỗi mùa bóng, ông William Collum lại trở về với công việc dạy học. Trong khi đó, ông Skomina được biết đến với nghề môi giới bất động sản.

Trong đợt tập huấn của UEFA tại Đảo Síp, hai vị trọng tài Sergey Karasev (Nga) và Felix Brych (Đức) chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói bởi ngoài đời cả hai cùng làm luật sư.

Người Anh sợ trọng tài nào nhất?

Hãng cá cược thể thao Sports Interaction vừa tiến hành thống kê quá trình làm việc của 18 trọng tài bắt chính tại EURO 2016 để tìm ra "hung thần" trên sân cỏ của tuyển Anh. Và kết quả cho thấy trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir là khắc tinh số 1 với "Tam sư".

Tại EURO 2012, chính ông Cakir đã truất quyền thi đấu của Steven Gerrard trong trận hòa giữa Anh và Ukraine. Không chỉ gây khó cho tuyển Anh, ông Cakir dường như còn chẳng có cảm tình với các đội bóng Anh.

Năm 2011, ông đuổi Mario Balotelli của Man City trong trận gặp Dynamo Kiev. Một năm sau đó, ông khiến Chelsea gặp bất lợi trong trận đấu với Barcelona khi truất quyền thi đấu của John Terry. Một cầu thủ Chelsea khác lĩnh thẻ đỏ từ ông Cakir là Gary Cahill trong trận gặp Corinthians năm 2012. Cựu cầu thủ của Man United, Nani cũng từng bị ông Cakir đuổi khỏi sân ở trận đối đầu Real Madrid năm 2013.

Xếp sau ông Cakir trong danh sách của Sports Interaction là Felix Brych và xếp thứ 3 là ông Bjorn Kuipers.

Cũng theo thống kê của Sports Interaction, Willie Collum là trọng tài rút thẻ đỏ nhiều nhất với tỷ lệ cứ 3 trận là có 1 thẻ. Hai trọng tài Viktor Kassai và Skomina có nhiều kinh nghiệm nhất ở các giải đấu quốc tế. Trong khi đó, ít kinh nghiệm nhất là ông Szymon Marciniak và Clement Turpin.

Về thu nhập, trọng tài Martin Atkinson dẫn đầu khi bỏ túi 150.650 euro trong mùa giải 2014-15. Nhưng xét về độ giàu có, không ai vượt qua được triệu phú Jonas Erikkson.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm