Quan điểm của tôi: Khi tuyển Bỉ trở thành cái chợ

01/07/2016 09:05 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Những thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện của các CLB lớn ở châu Âu như Chelsea, Man United, PSG và Milan đã khiến thị trường chuyển nhượng sôi động từ rất sớm, khi mà EURO 2016, cuộc “chào hàng” đáng chờ đợi vẫn chưa hạ màn. Và một trong những đội tuyển nắm nhiều hàng hấp dẫn nhất chính là tuyển Bỉ, với những cái tên cuốn hút như Batshuayi, Lukaku, Hazard…

1. Nhưng rất có thể, chính cái sự “nhộn nhịp” của thị trường xoay quanh tuyển Bỉ sẽ khiến họ trở thành nạn nhân, ở mùa giải mà cơ hội giành chức vô địch của họ không nhỏ chút nào.

Việc Bỉ rớt vào nhánh play-off nhẹ cân hơn mở ra một cơ hội rất lớn đối với thầy trò Marc Wilmots. Sau chiến thắng 4-0 trước Hungary, với bàn thắng từ một pha solo ngoạn mục của Hazard, mọi thứ dường như tươi sáng trở lại với Bỉ, khiến cho không khí bi quan sau thất bại mở màn 0-2 trước Ý cũng trở nên nhạt nhòa. Trước Wales, với chỉ hai ngôi sao là Bale và Ramsey, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một kịch bản tốt đẹp cho Bỉ và chỉ cần vượt qua Wales thôi, họ sẽ có thêm nguồn động lực để giải quyết nốt hai trận cuối cùng một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được mục đích trở thành tân vô địch châu Âu.

Song, chính vào lúc đó, Bỉ lại đang gánh chịu một đòn tấn công vô tình khiến cầu thủ của họ phải xao lãng và không thể tập trung vào nhiệm vụ lớn. Ngay tại Pháp, ở Bordeaux, Batshuayi làm kiểm tra y tế để hoàn tất thủ tục cho vụ chuyển nhượng sang Chelsea. Cùng lúc đó, hậu vệ phải Meunier cũng đã chốt xong vụ sang PSG khi đội bóng thành Paris đang muốn tìm kiếm người thay thế Aurier, kẻ tạo ra những lộn xộn trong nội bộ đội bóng mùa giải trước. Hai bản hợp đồng mới chìa ra cho những tuyển thủ Bỉ ấy đã kích thích thêm một số danh thủ khác, với những cuộc đàm phán hứa hẹn. Lukaku đang dõi về Arsenal; Eden Hazard thì chờ đợi những động thái của Zinedine Zidane, người rất mến mộ anh và cũng là người anh rất thần tượng; Naiggolan, Witsel, Mertens cũng đang rụch rịch với những chào mời từ những bến đỗ mới. Trong đầu các tuyển thủ Bỉ bây giờ không chỉ có EURO nữa, mà đã được choán đầy bởi các viễn tượng về tương lai trước mắt, về màu áo mà họ sẽ khoác lên, số áo mà họ sẽ lựa chọn cho mùa giải 2016-17.

2. Điều đó khiến Marc Wilmots phải lo ngại thực sự. Hôm qua, trong buổi phỏng vấn riêng giữa Naiggolan, Witsel, Lukaku với các phóng viên thể thao Bỉ như Kristof Liberloo, Ludo Vandewalle,… trợ lý HLV đội tuyển đã phải gõ cửa phòng và cảnh báo rằng “không nhắc đến chuyện chuyển nhượng, chỉ EURO và EURO mà thôi. HLV trưởng không muốn có bất kỳ một xao lãng nào nữa”.

Những nhắc nhở đó cho thấy mối đe doạ từ thị trường chuyển nhượng đối với phong độ của tuyển thủ Bỉ là có thật. Tay bút Kristof Liberloo của Bỉ đã phải viết một bài phân tích với cái tựa “Ám ảnh chuyển nhượng” để cảnh báo về sự đắt hàng có hại đối với đội bóng quê nhà. Và chắc chúng ta cũng nên nhìn vào hoàn cảnh của chủ nhà Pháp để hiểu rằng sự đắt hàng ấy có hại nhường nào. Ngôi sao lớn nhất của Les Bleus, Paul Pogba, đã không thể chơi như kỳ vọng khi xoay quanh anh ta lúc nào cũng là hai chữ “Bom tấn”.

Gareth Bale không đi đâu cả. Aaron Ramsey cũng không đi đâu cả. Xứ Wales bình thản tới mức cầu thủ của họ có thể ra biển vui chơi và đó có thể là động cơ cho một chiến thắng lịch sử. Còn Bỉ, khi mà nội bộ đội tuyển của họ đang tự biến mình thành cái chợ, chiến thắng lịch sử đáng lẽ có thể xảy ra sẽ hoàn toàn bị tước đoạt khỏi bàn tay họ, bởi chính những bộ óc đang mơ về những viễn tượng khác và quên mất rằng, mình vẫn cần phải chứng minh ĐTQG của mình xứng đáng ở hàng “top” toàn cầu.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm