Những người hùng Iceland: Kẻ vô danh, người làm phim... đang tạo ra lịch sử

28/06/2016 06:54 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đến từ quốc gia với chỉ hơn 300 nghìn dân, tuyển Iceland đang viết chuyện cổ tích ở EURO năm nay khi xuất sắc đánh bại tuyển Anh và giành quyền vào tứ kết. Chúng ta cùng điểm mặt những người hùng đã làm nên chiến công lịch sử.

Hannes Halldorsson


Anh là thủ môn của một Iceland xuất sắc giành vé vào tứ kết EURO 2016 nhưng anh còn được biết đến như là một...đạo diễn phim. Mọi chuyện bắt đầu năm Halldorsson 12 tuổi khi anh cùng các bạn mình đạo diễn bộ phim hài ngắn với tiêu đề “Người bơi”. Thủ môn 32 tuổi chủ yếu đạo diễn các phim thương mại song song với sự nghiệp thể thao của anh. Halldorsson cũng là đạo diễn video của cuộc thi Eurovision song của Iceland năm 2012. Bài hát Greta Salome & Jonsi's 'Never Forget' xếp thứ 20 trong cuộc thi này.

Birkir Mar Saevarsson


Hậu vệ Saevarsson đã ở lại Scandinavia trong suốt sự nghiệp của mình. Hiện anh chơi cho Hammarby của Thụy Điển sau 7 mùa khoác áo Brann của Na Uy. Anh đã ghi 1 bàn thắng cho ĐTQG. Đó là bàn tuyệt đẹp ghi trong trận giao hữu gặp Liechtenstein đầu tháng này – nhưng chính anh cũng đốt lưới nhà trong trận hòa Hungary ở bảng F.

Kari Arnason


Có họ hàng với cựu hậu vệ Gretar Steinsson, Arnason có gốc gác Thụy Điển và đã có thời gian dài chơi bóng ở Anh. Anh gia nhập Plymouth năm 2009 trước khi chuyển tới Rotherham dưới thời Steve Evans. Sau đó anh tới Aberdeen và ra đi năm trước. Giờ anh ở Malmo và sẽ được nhớ đến tại EURO này vì đã bảo Ronaldo là “đống phân cứng” sau khi CR7 than vãn về trận hòa Iceland của Bồ Đào Nha. Anh cũng gắn mác cho mình là “Không Messi”.

Ragnar Sigurdsson


Anh rời Iceland năm 20 tuổi để theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài. Anh chơi 4 năm cho IFK Gothenburg trước khi gia nhập Copenhagen, giành chức VĐQG và cúp QG Đan Mạch. Có tiếng là nghiêm túc, Ragnar Sigurdsson hiện chơi cho Krasnodar ở Nga.

Ari Skulason


Anh đề nghị ông Odense Boldklub để anh đá hậu vệ trái như là một cách trả lời trực tiếp cho việc ông Lars Lagerback quyết định kéo anh từ hàng tiền vệ xuống. Chơi ở Đan Mạch nhưng không tiến xa hơn như nhiều đồng đội của anh ở tuyển Iceland.

Johann Gudmundsson


Một tiền vệ tài năng, đầy kỹ thuật. Anh rời Iceland khi còn ở tuổi teen sau khi được AZ Alkmaar của Hà Lan cho vào tầm ngắm. HLV AZ khi đó là Louis van Gaal. Van Gaal ra đi chỉ vài tháng sau khi Gudmundsson tới AZ vào năm 2009. Anh tiếp tục gặt hái thành công với AZ trước khi gia nhập Charlton cách nay 2 năm. Nhưng việc Charlton tụt xuống League One (giải hạng 2 của Anh) dưới thời ông chủ Roland Duchatelet có thể khiến Gudmundsson ra đi mùa Hè này.

Aron Gunnarsson


Một cầu thủ nữa đến từ AZ, Gunnarson bùng nổ ở Football League từ khi Coventry City chiêu mộ anh hồi 2008. Là nhịp đập của Coventry, Gunnarsson sở hữu quả ném biên xa lợi hại, được so sánh với những quả ném biên cực xa của Rory Delap huyền thoại.

Gylfi Sigurdsson


Khỏi cần giới thiệu thì người ta cũng biết anh là mối hiểm họa đúng nghĩa trong đội hình Iceland của Lagerback và sự nghiệp của Sigurdsson gắn nhiều với bóng đá Anh. Đầu tiên Reading chiêu mộ anh vào học viện bóng đá trẻ của họ từ Breidablik rồi đưa anh lên đội 1. Hoffenheim sau đó ký hợp đồng với Sigurdsson trước khi Tottenham mua anh với giá gần 9 triệu bảng 4 năm về trước. Giờ anh khoác áo Swansea như một phần trong hợp đồng chứng kiến Ben Davies gia nhập Spurs.

Birkir Bjarnason


Được liên hệ với Leeds United mùa Hè qua, Bjarnason có biệt danh là  'Thor' –thần sấm, bão, nhờ vẻ bề ngoài của anh và bây giờ anh đang là ngôi sao của Basle ở Thụy Sỹ. Bjarnason được Roy Hodgson phát hiện, trao anh cơ hội ra mắt ở cấp độ chuyên nghiệp khi ông huấn luyện Viking. Hodgson đã đúng khi đặt niềm tin vào chàng trai 17 tuổi, người sau đó chơi bóng cho Standard Liege và Sampdoria và là tác giả bàn thắng san bằng tỷ số cho Iceland trước Bồ Đào Nha.

Kolbeinn Sigthorsson


Celtic muốn có anh hồi đầu năm nay nhưng Sigthorsson vẫn ở lại với Nantes ở Ligue 1. Anh đã chơi 80 trận ở giải VĐ Hà Lan cho Ajax, ghi 31 bàn thắng trước khi tới Ligue 1. Sigthorsson mới 26 tuổi và sở hữu thành tích ghi bàn đáng ghen tỵ với hiệu suất cứ sau 2 trận lại gần như ghi được 1 bàn cho Iceland. Swansea và QPR cũng từng được liên hệ với anh trong quá khứ.

Jon Dadi Bodvarsson


Một đội bóng Anh đang để mắt tới Bodvarsson. Anh 24 tuổi và là người mở tỷ số trong trận Iceland gặp Áo. Giống như Bjarnason, anh khởi đầu sự nghiệp bóng đá nhà nghề ở Viking của Đan Mạch và bây giờ đang chơi cho Kaiserslautern ở giải hạng Nhì của Đức.

HT
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm