Nhật ký EURO: CĐV Ba Lan và Bắc Ireland bị tấn công ở Nice

12/06/2016 19:18 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO…


CĐV Ba Lan và Bắc Ireland bị tấn công ở Nice



Những ngày qua, vấn nạn bạo lực là vấn đề bên lề được quan tâm nhất. Nguồn cơn của vấn đề này xuất phát từ CĐV Anh khi họ gây lộn hết với người dân địa phương, cảnh sát rồi tới CĐV Nga. Tình hình bạo lực đang diễn ra theo chiều hướng khá tồi tệ khi nó bắt đầu lan tới cả Nice.

Đêm qua theo giờ Pháp, khi một nhóm CĐV Ba Lan và Bắc Ireland đang cùng nhau đi trên đường phố ở Nice thì họ đã bị một nhóm Nice Ultras tấn công. Trước đó, nhóm CĐV Ba Lan và Bắc Ireland đã được nhiều người ngưỡng mộ khi chụp ảnh và ca hát cùng với nhau. Một hình ảnh trái ngược với những gì CĐV Anh và Nga thể hiện.

Vợ Vardy lĩnh trọn khí gas của cảnh sát Pháp

Rebekah Vardy, vợ của chân sút tuyển Anh Jamies Vardy, đã có một trải nghiệm kinh hoàng trong đời khi tới sân Velodrome (Marseille) để cổ vũ cho chồng trong trận đấu của Anh với Nga. Một vụ ẩu đả giữa CĐV hai đội đã xảy ra bên ngoài SVĐ. Xui xẻo cho Rebekah khi cô rời khỏi nhà hàng để tiến vào SVĐ thì vô tình rơi vào đám đông hỗn loạn. Phải rất vất vả, Rebekah mới thoát được khỏi đó nhưng cô vô tình lại “lĩnh” cả khí ga do cảnh sát chống bạo động Pháp sử dụng nhằm trấn áp các CĐV.


Trên trang cá nhân, Rebekah sau đó đã mô tả trải nghiệm kinh hoàng của cô: “Họ phun khí ga khắp nơi mà chẳng vì lý do gì! CĐV bị bắt giữ, đối xử như thú vật. Thật kinh khủng!”.

Mourinho nhắn tin khuyến khích học trò

Tiền vệ Marouane Fellaini tiết lộ, HLV Jose Mourinho đã nhắn tin chúc anh thi đấu tốt tại kỳ EURO này. Rạng sáng 14/6 tới, ĐT Bỉ sẽ có trận mở màn gặp ĐT Italy. Fellaini không phải là cậu học trò duy nhất ở Man United nhận được tin nhắn của Mourinho. Trước đó, một ngôi sao khác của Man United là Paddy McNair cho biết anh cũng nhận được tin nhắn tương tự trước khi cùng tuyển Bắc Ireland đối đầu với Thụy Điển. Có vẻ như Mourinho đang cố gắng lấy lòng các học trò khi bắt đầu công việc tại Man United.

Fan ủng hộ loại De Gea


Trong cuộc khảo sát mới nhất của tờ Marca, đa số fan Tây Ban Nha muốn HLV Vicente del Bosque loại David de Gea khỏi danh sách thi đấu. 2/3 số người được hỏi trong một cuộc khảo sát trước đó ủng hộ De Gea bắt chính tại EURO 2016. Tuy nhiên, sau bê bối liên quan tới gái mại dâm của De Gea, fan đã quay lưng với anh. Có tới 54% số fan không muốn De Gea là người bắt chính cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO năm nay.

Trong khi đó, đồng đội Cesar Azpilicueta khẳng định Tây Ban Nha đang rất tập trung vào VCK Euro 2016 và không quan tâm tới vụ bê bối của David de Gea. "Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào tập luyện để sẵn sàng để bước vào giải đấu. Cả đội đã tập trung được 3 tuần, dù đã chơi một số trận giao hữu nhưng toàn đội vẫn đang tích cực chuẩn bị cho trận mở màn. Còn về vấn đề về De Gea thì tôi không có gì để bàn luận. Quyết định cuối cùng thuộc về HLV Del Bosque. Sự thật là chúng tôi đang ở trong một đội bóng có sự cạnh tranh rất lớn và HLV trưởng sẽ rất khó khăn để lựa chọn", Azpilicueta cho biết.

Cuồng nhiệt CĐV Anh


“Các bạn cổ động viên Anh làm gì cũng rất bạo lực. Sau khi Anh sút tung lưới Nga, có bạn thì chỉ muốn ôm lấy mình mà hôn, có bạn thì muốn mời mình bia, có bạn lại chỉ muốn tưới bia lên đầu mình. Nhưng khi Anh bị Nga gỡ hòa, các bạn ấy lườm mình vô cùng tàn bạo. Khi tiếng còi kết trận vang lên, các bạn ấy lủi thủi rời sân Velodrome ra về, sau một ngày nốc rất nhiều bia và quậy tưng bừng ở trung tâm Marseille. Tóm lại, vì các bạn mà mình mệt đứt hơi ngày hôm nay. Đến giờ vẫn chưa được đi ngủ vì các bạn đây. Mấy tiếng nữa lại lên đường tới Lyon, cho trận Ý-Bỉ…”, phóng viên Trương Anh Ngọc chia sẻ trước khi trận Anh-Nga diễn ra.

CĐV Nga- Anh ẩu đả, một người nguy kịch



Ngay từ trận khai màn EURO của tuyển Anh, cảnh báo về bạo loạn đã hiện hữu. Sau vụ ẩu đả với thanh niên địa phương ở Marseille, CĐV tiếp tục dính dáng đến những vụ ẩu đả với CĐV Nga, cả trên khán đài lẫn bên ngoài SVĐ. Tại khu vực Puerto Viejo, phóng viên ghi nhận một CĐV Anh tầm 50 tuổi đã bị thương nặng sau khi bị những CĐV Nga quá khích dùng thanh kim loại tấn công vào đầu. Lực lượng chức năng đã có mặt để kiềm chế đám đông, cũng như đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Trước giải đấu, Pháp đã đề nghị phía Anh giữ hộ chiếu của khoảng 3.000 hooligan để ngăn những người này vào Pháp dịp EURO. 200 điệp viên nước ngoài cũng tới Pháp để hỗ trợ cho cảnh sát nước này trong việc kiểm soát nạn hooligan. Tại Marseille, thành phố nơi tuyển Anh đóng quân, lực lượng an ninh cũng được tăng cường. Tuy nhiên, những biện pháp trên vẫn không ngăn được những vụ bạo loạn xảy ra.

Bộ trưởng thể thao Nga: "Không có việc CĐV Anh và Nga xảy ra ẩu đả"

Trước khi trận đấu Anh vs Nga bắt đầu, trên đường phố Marseille của Pháp đã diễn ra những cuộc ẩu đả giữa CĐV hai đội. Phía hooligan Anh là những người gây sự trước khi lăng mạ, khiêu khích thậm chí còn dùng chai lọ để tấn công những người Nga. Chua dừng lại ở đó, ức chế vì ĐT Anh bị gỡ hòa ở phút bù giờ bởi bàn thắng của Vasili Berezutski, các CĐV của họ lại tiếp tục có những hành vi quá khích nhắm về phía CĐV Nga. Và những Ultras tới từ xứ bạch dương cũng không phải vừa khi tràn sang trả đũa khiến nhiều người phải dẫm đạp lên nhau để chạy khỏi sân Vélodrome.

UEFA đang phối hợp cùng các cơ quan có chức năng điều tra làm rõ vụ bạo động ở trận Anh vs Nga này để đưa ra án phạt. Theo tờ AS, họ đề xuất UEFA nên loại đội tuyển Anh khỏi giải đấu năm nay. Trước những gì đã xảy ra, Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko lại khẳng định không có cuộc bạo động nào nổ ra ở cuối trận giữa Anh với Nga và báo chí Tây Ban Nha đã cường điệu sự việc.

"Không có cuộc đụng độ nào cả, mọi chuyện đang được phóng đại. Trong thực tế, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Khi trận đấu kết thúc, không có điều gì khiến CĐV đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Người Anh không vui, đó là điều đương nhiên nhưng tất cả đã nhanh chóng ra về. Ban tổ chức đã làm đúng bởi không cần thiết phải tách người hâm mộ hai đội ra. Điều tệ hại nhất là đã xuất hiện pháo nổ và pháo sáng. Chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng về sự việc này.", Vitaly Mutko cho biết.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm