Người Tây Ban Nha mất hoàn toàn niềm tin vào De Gea

11/06/2016 21:02 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) – Vụ nghi án bê bối tình dục được cho là có liên quan đến David de Gea, thủ thành số 1 ĐT Tây Ban Nha, đang tạo ra một làn sóng chỉ trích dữ dội đến từ độc giả của tờ Marca.

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau chưa đầy 72 tiếng đồng hồ. 3 ngày trước, ở cuộc khảo sát của tờ Marca, có tới 72,9% độc giả muốn De Gea bắt chính tại EURO 2016. Nhưng sau những tiết lộ động trời từ tờ El Diario, niềm tin mà NHM dành cho anh suy giảm nghiêm trọng.


Liệu De Gea còn được Del Bosque tin tưởng?

Cụ thể, Trong cuộc khảo sát mới nhất vào ngày hôm nay, có tới 54,21% lượng độc giả không muốn nhìn thấy thủ thành của Man United đứng trong khung gỗ ĐT Tây Ban Nha kể cả khi De Gea đã phủ nhận hoàn toàn những thông tin trên.

Thông tin mới nhất cho hay, HLV Vicente Del Bosque vẫn chưa quyết định ai trong số De Gea, Iker Casillas và Sergio Rico sẽ được chọn. Có thể trước đó ông đã có sẵn quyết định trong đầu nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi. Quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra trước trận đấu với Cộng hòa Séc vào thứ Hai tới.

Chi tiết toàn bộ sự việc

Theo tiết lộ từ tờ El Diario, cảnh sát Tây Ban Nha đang tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào đường dây mua bán dâm của “ông trùm” ngành công nghiệp phim khiêu dâm Torbe - tên thật là Ignacio Allende Fernandez. Người làm chứng giấu tên trong vụ này (TP3) khai rằng cô đã bị tấn công tình dục bởi hai cầu thủ trong một khách sạn 5 sao ở Madrid hồi năm 2012.

Cô gái này nói rằng hai cầu thủ (không có De Gea) này là thành viên của đội U21 Tây Ban Nha vào thời điểm đó. Theo AS và Marca, một trong số hai cái tên này là tiền vệ Iker Muniain của Athletic Bilbao và người còn lại được cho là Isco. Cô khai cuộc gặp gỡ này được dàn xếp bởi De Gea và Torbe. Nguồn tin của El Diario cho biết các nhà điều tra đánh giá nguồn tin của cô gái này là "rất đáng tin cậy" và loại bỏ khả năng cô này khai báo vì động cơ tiền bạc.

Cô gái này cũng khẳng định Torbe đã đưa cô tới một khách sạn giấu tên, nơi cô gặp gỡ các cầu thủ trong đó có Muniain và một người phụ nữ khác, và được ra lệnh "làm bất cứ gì mà họ muốn" trước khi bị cảnh báo giữ kín miệng về những gì đã xảy ra.

Báo cáo từ điều tra của cảnh sát cho hay: "Sau khi để cô gái làm nhân chứng trong phòng với một cô gái khác, vốn ở tuổi vị thành niên, Torbe đã bảo cô hãy ở đây với các cầu thủ và phải làm mọi thứ mà họ muốn để được trả tiền. Hai cô sau đó đã bị xâm hại tình dục bởi các cầu thủ, bởi nếu từ chối, họ sẽ bị đánh".

"Sau khi các cầu thủ thỏa mãn nhu cầu, họ đã đe dọa các cô gái nên những gì đã xảy ra trong phòng không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Nhưng sau đó cả hai cô đều không nhận được bất cứ đồng nào bởi tiền đã bị Torbe giữ hết".

Trong các lời khai sau đó, cô gái trong vai trò người làm chứng khẳng định cuộc gặp gỡ ở khách sạn được dàn xếp bởi De Gea, và không nói gì về việc thủ thành này có tham gia vào cuộc truy hoan hay không. "Cô gái muốn làm rõ rằng cuộc gặp được tổ chức bởi một cầu thủ khác có tên David de Gea, người được cho là đã chi trả tiền bạc cho vụ này.

El Diario  còn tiết lộ sau khi sự việc xảy ra, cô gái đã gửi tin nhắn WhatsApp tới De Gea để tìm hiểu hai cầu thủ kia là ai, và được thủ thành của Man United cho biết một người đang đá cho Athletic Bilbao. Các nhà điều tra được cho là đã sao chép những tin nhắn WhatsApp được trao đổi giữa họ.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm