‘Một số CĐV Croatia được cử đến EURO để gây rối’

18/06/2016 21:58 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu HLV của ĐT Croatia Slaven Bilic cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều rắc rối từ CĐV nước này tới Pháp dự khán EURO. Ông cũng lên án những cảnh bạo lực làm hoen ố trận cầu giữa Croatia và CH Czech đêm qua.

Khi Croatia đang dẫn trước 2-1 thì một bộ phận CĐV Croatia trên khán đài bắt đầu ném pháo sáng liên tiếp xuống sân. Trọng tài Mark Clattenburg cho trận đấu tạm dừng và cân nhắc khả năng để các cầu thủ rời sân nếu tình hình trở nên mất kiểm soát. Một nhân viên dọn pháo sáng đã suýt bị một quả pháo rơi trúng người. Ngôi sao Ivan Perisic của Croatia cũng may mắn tránh được nguy hiểm.

Bình luận trận đấu trên truyền hình với vai trò khách mời và chứng kiến những điều tồi tệ xảy ra, cựu HLV tuyển Croatia Slaven Bilic vô cùng bất bình. Ông tin rằng những kẻ quá khích chỉ đến EURO với mục đích gây rối. 





CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân

 “Thật không thể tin nổi những gì bọn họ đang làm. Số đông CĐV trên khán đài đã cố gắng khuyên ngăn bọn họ đừng làm vậy. Nhưng chúng đến đây với nhiệm vụ gây rối. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng làm vậy”, ông Bilic chia sẻ.

Thuyền trưởng của West Ham cũng chỉ rõ nguyên nhân của vấn đề. Mục tiêu của những kẻ quá khích là LĐBĐ Croatia, đặc biệt là cựu GĐĐH của Dinamo Zagreb Zdravko Mamic. Ông này đã bị bắt giữ hồi tháng 11/2015 do vi phạm các nguyên tắc chuyển nhượng ở Dinamo Zagreb. Ngoài ra việc Liên đoàn không xử lý được nạn dàn xếp tỷ số ở bóng đá quốc nội cũng khiến sự bất bình càng tăng cao.



Với hành động của CĐV, Croatia đang đối mặt với án phạt từ UEFA

“Tại Croatia, trong những trận đấu giữa Dinamo Zagrev và Hajduk Split, CĐV không dám đưa bọn trẻ tới sân vì biết sẽ rất nguy hiểm. Đó là cuộc chiến phân biệt vùng miền, giữa miền Bắc và miền Nam, giữa hai đội bóng lớn nhất”, ông Bilic cho biết thêm. “Bây giờ, Zagreb đã trở thành CLB có thế lực nhất vùng Balkan trong khi Split không có tiền, chẳng có gì cả. Đó là gốc rễ của vấn đề”.

Trước đó, HLV trưởng ĐT Croatia ông Cacic cũng lên án vụ việc. “Tôi gọi đó là khủng bố. Tôi gọi họ là những hooligan. Họ không phải CĐV Croatia, nơi dành cho họ không phải là SVĐ. Có thể một bộ phận truyền thông Croatia không hài lòng với nhận định này nhưng giờ đã quá rõ rồi: họ là những hooligan. 95% NHM Croatia đang rất xấu hổ với toàn châu Âu. Chúng tôi thì rất buồn. Chúng tôi biết họ là mối đe dọa, biết chuyện này có thể xảy ra. Đó là những tên khủng bố thể thao – họ làm những gì họ muốn thể hiện. Thật hết sức đau đớn. Tôi hi vọng Liên đoàn bóng đá Croatia có thể ngăn ngừa được chuyện này nhưng nó cũng rất khó”.

Vụ gây rối ở khán đài đã phần nào ảnh hưởng tới Croatia. Trước khi vụ việc xảy ra, Croatia đang dẫn 2-1. Tuy nhiên sau đó họ để cầu thủ Necid gỡ hòa 2-2 bằng bàn thắng trên chấm phạt đền do pha chơi bóng bằng tay của Domagoj Vida.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm