Lần cuối cho người hùng thầm lặng Iniesta

03/06/2016 06:20 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012 có thể là sự thừa nhận muộn màng cho tài năng lớn như Andres Iniesta. Người luôn có vẻ rụt rè và khiêm tốn ngoài đời, nhưng trên sân cỏ anh là tất cả những gì mà một HLV muốn có.

Năm 2012 là năm đặc biệt với bóng đá xứ sở đấu bò, họ là nhà đương kim vô địch châu Âu, vô địch thế giới trước đó hai năm, nhưng bị nghi ngờ khá nhiều về khả năng bảo vệ danh hiệu, khi hàng công trở thành nỗi nhức nhối với HLV Vicente Del Bosque.

Không có một tiền đạo thật sự là sự lo ngại đầu tiên, mô phỏng chiến thuật tiền đạo ảo của Pep Guardiola tại Barcelona với Fabregas là băn khoăn thứ hai, phong độ của của bộ đôi tiền vệ Xavi - Iniesta là một lí do lớn khác.

Ở tuổi 32, Andres Iniesta vẫn được cả thế giới ca ngợi

Ở tuổi 32, Andres Iniesta vẫn được cả thế giới ca ngợi

Xavi ra đi, Iniesta được coi là người bảo hộ cho lối chơi hoa mĩ tiki-taka của Barca. Iniesta vừa bước sang tuổi 32. Anh vẫn đang trong giai đoạn sung mãn nhất trong sự nghiệp và khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với CLB.

Nhưng đây, mọi lời tán dương không bằng những con số thống kê mà Iniesta và các đồng đội đã tạo ra: Tây Ban Nha đã thực hiện tổng cộng 3.417 đường chuyền, so với 1.530 đường chuyền mà các đối thủ của họ đã tạo ra trong 5 trận trước đó. Tỉ lệ kiểm soát bóng của nhà vô địch châu Âu luôn vượt quá 50% và kéo dài trong suốt 21 trận đấu ở các giải đấu lớn. Trong khoảng không gian chật hẹp ở hàng tiền vệ, Iniesta và Xavi đã tạo ra sự thống trị cho đội bóng của họ ở kì EURO này.

“Chúng tôi muốn trình diễn cho cả thế giới thấy mình khát khao chiến thắng thế nào. Cách chơi của chúng tôi không hề nhàm chán và chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy để mang về nhiều danh hiệu hơn”, Xavi hào hứng nói về những gì mà anh và Iniesta đã làm được cách đây 4 năm. “Anh ấy đã có một mùa giải khó khăn vì chấn thương, nhưng đã chơi quá hay vào lúc đội bóng cần nhất. Sự sáng tạo, khả năng di chuyển với bóng, những đường chuyền quyết định của Iniesta đã góp công lớn cho chức vô địch này”, Fabregas trầm trồ thán phục người đồng đội lớn của mình.

Tiền vệ 32 tuổi này trở thành nhân vật quan trọng nhất trong chiến công của Tây Ban Nha, ở mọi giải đấu mà anh tham dự. Ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2010, nuôi dưỡng đội bóng bằng những đường chuyền hảo hạng ở EURO 2012, và bây giờ là thách thức lớn hơn nhiều khi không có Xavi bên cạnh: Trở thành nhạc trưởng của Tây Ban Nha tại giải đấu lần này.

Điều đó không hề xa lạ với số 6, anh là người đóng vai trò quan trọng cho cú ăn 3 của Barcelona mùa trước, tiếp tục duy trì đẳng cấp ở mùa bóng này. Nước Pháp có lẽ là giải đấu lớn cuối cùng để Iniesta đặt dấu ấn cho bóng đá thế giới, và có lẽ đã đến lúc để anh bước ra khỏi danh xưng người hùng thầm lặng, để có một mùa Hè đặc biệt nữa trong sự nghiệp.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm