HLV Bồ Đào Nha tiết lộ lý do Ronaldo nổi giận ở trận gặp Iceland

17/06/2016 22:57 GMT+7 | F

(Thethaovanhoa.vn) – HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha Fernando Santos vừa khiến Cristiano Ronaldo thêm buồn lòng khi thừa nhận rằng cậu học trò đã trở thành mục tiêu chửi rủa của cầu thủ và thành viên BHL ĐT Iceland.

Ronaldo đã bị chỉ trích vì hành động thiếu tôn trọng cầu thủ Iceland khi từ chối bắt tay và đổi áo sau trận hòa 1-1 giữa hai đội tuyển hôm thứ Ba vừa rồi.

Sau đó, siêu sao của Real Madrid phản bác với chia sẻ rằng cầu thủ Iceland thật tầm thường vì ăn mừng việc giành được 1 điểm như thể vừa vô địch EURO.


Ronaldo đã không thể hiện được nhiều trước lối đá phòng ngự của Iceland

“Khi mọi người nói đến chuyện chơi đẹp, nó đôi khi khiến tôi buồn cười”, HLV Santos nói. “Nếu bạn cho rằng mình là người tốt thì bạn không nên có những lời nói không hay về người khác”.

“Sau những gì HLV Iceland và một số cầu thủ nói và làm trong suốt 90 phút – họ la ó Pepe và Ronaldo – trên đường pitch họ còn trêu chọc Pepe.

“Bạn nên luôn luôn chơi đẹp và chúng tôi đã chơi rất sòng phẳng. Ở cuộc họp báo sau trận đấu, tôi không muốn bình luận gì hay khiêu khích gì cả”.

“Nhưng tôi lại nghĩ bạn chẳng làm gì phải thể hiện sự sòng phẳng sau khi người khác tỏ ra thiếu tôn trọng mình cả”.

ĐT Bồ Đào Nha rất kỳ vọng vào việc đánh bại Iceland tại Saint Etienne nhưng cuối cùng đã không thành công. Điều đó khiến Ronaldo tiến thẳng vào đường hầm ngay khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu.

Tờ Bild (Đức) đã tiết lộ rằng khi cầu thủ Aron Gunnarsson tỏ ý muốn đổi áo với Ronaldo, đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha đã trả lời: “Đổi áo ư? Cậu là ai vậy?”. Chính điều này đã gây ra không ít chỉ trích về phía siêu sao mang áo số 7.


Ronaldo và Gunnarsson

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: “Tôi nghĩ họ cứ như vừa vô địch EURO với cách ăn mừng của mình, thật không thể tin nổi”.

“Khi họ không muốn chơi bóng mà chỉ chăm chăm phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự thì nó đã thể hiện thái độ tầm thường rồi. Họ gần như chẳng muốn thể hiện điều gì ở giải đấu lần này cả”.

“Họ ghi 1 bàn, tạo ra 2 cơ hội suốt 90 phút và tạo ra một chiếc xe bus trước khung thành”.

“Chúng tôi đã cố gắng thể hiện những gì tốt nhất, giữ bóng toàn thời gian, còn Iceland thì chẳng làm gì. Họ chỉ chơi phòng ngự phản công. Thật là buổi tối may mắn cho họ. Chúng tôi đáng ra nên có 3 điểm nhưng không sao cả”.

Trận đấu tiếp theo của Ronaldo và các đồng đội sẽ là cuộc đối đầu với ĐT Áo vào ngày 19/6 tới tại Paris.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm