Góc nhìn 365: Từ EURO đến 'Game of Thrones'

22/06/2016 08:38 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 9 trong phần 6 của loạt phim truyền hình ăn khách Game of Thrones đang tiếp tục là đề tài bàn tán xôn xao trên toàn thế giới, bởi quy mô hoành tráng của cái gọi là “Cuộc chiến con hoang”.

Vậy có điểm gì chung giữa Game of Thrones (GoT) với EURO 2016, ngoài câu nói đùa lưu truyền trên mạng, rằng sau khi Ramsey ghi bàn cho xứ Wales thì y như rằng nhân vật bị ghét nhất GoT là Ramsay cũng phải bỏ mạng!

Thực tế, chi tiết hấp dẫn nhất của tập phim đang hot là cảnh chiến trận được dàn dựng công phu, sử dụng những chiến thuật kinh điển có từ thời La Mã. Và tương tự, sự lên ngôi của những lối đá chặt chẽ, với hàng thủ được bố trí như khi đánh trận có thể đang là nguyên nhân khiến EURO 2016 khan hiếm bàn thắng.

Đó cũng có thể là nguyên nhân khiến hàng loạt chân sút xuất sắc nhất châu Âu hiện nay, từ Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Thomas Mueller hay Harry Kane đều đang tịt ngòi (tính đến trước lượt trận cuối vòng bảng), dù trong mùa giải vừa qua họ đã ghi tổng cộng hơn 200 bàn thắng cho CLB của mình.

Nhưng dù cho chiến thuật đóng vai trò quyết định thì trên sân bóng hay trên chiến trường, cũng không thể bỏ qua vai trò của các thủ lĩnh. Đấy là những người có khả năng một mình xoay chuyển cả thế trận, như nhân vật hiệp sĩ Jon Snow trong GoT, hay như ngôi sao Gareth Bale của đội tuyển xứ Wales.

Trong cả 3 trận đấu của vòng bảng, Bale đều ghi bàn giúp đội nhà giành ngôi đầu bảng để góp mặt ở vòng 1/8 ngay trong lần đầu tiên được tham dự EURO. Một chiến tích mang tích lịch sử, hào hùng và mang đậm chất sử thi như… GoT.

Thế nên, cơ hội vẫn sẽ dành cho những Ronaldo hay Ibrahimovic, nhất là khi ngôi sao người Thụy Điển vừa tuyên bố EURO 2016 sẽ là lần cuối cùng anh khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Động lực ấy sẽ giúp Ibra mạnh hơn gấp bội.

Nhưng với một điều kiện, vai trò của một ngôi sao dù có nổi bật đến đâu thì phải tương thích với chiến thuật chung cả đội bóng (hay đội quân). Bởi trên sân cỏ, phim ảnh cũng như ngoài đời, không một cá nhân nào có thể tách rời khỏi tập thể.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm