Góc CHIẾN THUẬT: Tiki-taka luôn biến ảo. Del Bosque vẫn là 'quái kiệt'

18/06/2016 05:47 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha đã bị chỉ trích rất nhiều dù thắng CH Czech 1-0 ở trận ra quân. Thứ nhất, các nhà ĐKVĐ đá như ru ngủ và họ phải nhờ tới bàn thắng của một hậu vệ ở phút 87 để giành chiến thắng. Thứ hai, hàng công của Tây Ban Nha chơi quá kém cỏi, khiến người ta nghi ngờ quyết định loại Fernando Torres lẫn Diego Costa của HLV Vicente del Bosque.

Tuy nhiên, “Ngài râu kẽm” vẫn kiên định với kế hoạch của ông. Trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai, Tây Ban Nha không có bất cứ sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát so với trận mở màn. Vẫn là sơ đồ 4-3-3 với Alvaro Morata đá cao nhất trên hàng công, và hỗ trợ từ hai cánh là Nolito (trái), David Silva (phải). Phía dưới họ là bộ ba tiền vệ Sergio Busquets, Iniesta, Fabregas.

Nhưng vấn đề là cách chơi của Tây Ban Nha đã thay đổi. Thay vì chuyền đi chuyền lại như muốn ru ngủ đối phương và… chính bản thân, các nhà ĐKVĐ luân chuyển bóng nhanh hơn và chuyền bóng lên phía trên ngay khi có thể.


Morata và Nolito ghi cả 3 bàn cho Tây Ban Nha

Trong khi Iniesta và Silva liên tục thọc sâu vào hai cánh của Thổ Nhĩ Kỳ nhờ kỹ thuật cá nhân của họ thì Nolito và Morata cũng rất chịu khó di chuyển vào trong vòng cấm để đón đường chuyền hoặc tạt cánh. Ngay cả tiền vệ thủ Busquets cũng có vài tình huống phất bóng phát động cho các cầu thủ tấn công khi tìm ra khoảng trống.

Ở bàn mở tỷ số, ngay sau khi có bóng trước vòng cấm Thổ Nhĩ Kỳ, Nolito đã tạt bóng ngay lập tức để Morata đánh đầu ghi bàn theo đúng kiểu Anh, thay vì một pha phối hợp phức tạp như thường lệ. Còn ở bàn thứ hai, Fabregas là người bấm bóng vào vòng cấm địa Thổ Nhĩ Kỳ, buộc hậu vệ đối phương đánh đầu cản phá đưa bóng vào đúng vị trí của Nolito, người đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.

Bàn thứ ba của Tây Ban Nha là bàn thắng đậm chất tiki-taka thuần túy nhất khi Iniesta chọc khe để Alba băng xuống căng ngang cho Morata đệm bóng ở cự ly gần, nhưng đó là pha bóng mà hậu vệ trái của Barca đã việt vị trước khi kiến tạo.  Tóm lại, đây là trận đấu mà Tây Ban Nha đã gây bất ngờ cho đối thủ bằng việc đẩy nhanh tốc độ lối chơi, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Clip trận thắng 3-0 của Tây Ban Nha:


Chính việc Tây Ban Nha chơi chậm và cầu toàn ở trận ra quân đã tạo điều kiện cho CH Czech tổ chức phòng ngự nhanh chóng với nhiều lớp khác nhau, hệ quả là các nhà ĐKVĐ khó tiếp cận khung thành của Petr Cech. Nhưng ở trận đấu rạng sáng nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã không có cơ hội làm điều đó bởi Tây Ban Nha chơi quá nhanh và biến ảo.

Sự tỏa sáng của bộ đôi Nolito (ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần) và Morata (cú đúp) cũng chứng tỏ rằng ông Del Bosque hoàn toàn có lý khi loại bỏ hai tiền đạo tên tuổi hơn là Fernando Torres và Diego Costa để lựa chọn họ. Ông Del Bosque tin rằng Nolito và Morata thích hợp với đội tuyển hiện tại hơn, và cho tới lúc này, “Ngài râu kẽm” đang đúng.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm