ĐT Pháp và Deschamps nên tự trách chính mình

11/07/2016 08:21 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) – Có thể ĐT Bồ Đào Nha đã chơi một thứ bóng đá phòng ngự hơi xấu xí nhưng họ xứng đáng lên ngôi. Còn người Pháp, họ nên tự trách mình vì đã không thể tận dụng được cơ hội ngay tại sân nhà.

Les Bleus đã có mọi thứ để có thể làm tốt hơn, một đội hình đầy sao, lợi thế sân nhà lẫn việc Cristiano Ronaldo sớm phải rời sân. Khi cơ hội bị bỏ qua, HLV cùng cầu thủ nên tự nhìn lại bản thân mình. Chẳng có lời bào chữa nào cho thất bại này cả.

Chỉ với việc Seleccao mất đi linh hồn Ronaldo, mất đi mũi tấn công lợi hại nhất đã là lợi thế đáng kể cho người Pháp rồi. Kể từ lúc CR7 rời sân trong những giọt nước mắt, người ta lại càng có thể khẳng định khả năng lên ngôi của Didier Deschamps và các học trò. Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận, mối đe dọa từ những đường phản công của đối thủ cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, chủ nhà lại quá chật vật trong việc tìm cách phá vỡ hệ thống phòng thủ kiên cố từ đối thủ.


Griezmann đã không thể tỏa sáng trong trận đấu quan trọng nhất

Ngay cả khi hệ thống lộ kẽ hở thì người Pháp vẫn phung phí hàng tá cơ hội. Antoine Griezmann đánh đầu vọt xà ngay trước khung thành Patricio trong sự tiếc nuối không cảm xúc của Deschamps. Andre-Pierre Gignac bỗng rực sáng với pha loại bỏ Pepe nhưng nhanh chóng vụt tắt khi sút bóng trúng cột dọc ở phút bù giờ.

Đến hiệp phụ, Les Bleus héo tàn dần và cũng là lúc đối thủ của họ mạnh mẽ nhất. Đầu tiên là tình huống đá phạt mẫu mực của Raphael Guerreiro, chỉ tiếc là bóng chạm xà ngang. Ít lâu sau, đòn chí mạng chính thức được tạo ra với cú sút xa vô cùng hiểm hóc của Eder, một người đang chơi bóng tại Pháp cho Lille.

Pháp cố gắng vùng lên nhưng chẳng ai tin là họ có thể gỡ hòa cả. Họ không xứng đáng với viễn cảnh đó khi quá nhiều cầu thủ chủ chốt chơi dưới sức. Dimitri Payet gây thất vọng đúng trận Chung kết và bị thay ra sớm, Griezmann thì bỗng nhiên vô duyên lạ thường còn Paul Pogba gần như mất hút đúng vào lúc cả thế giới đang chờ một kỷ lục chuyển nhượng được tạo ra. Thật bất ngờ khi người chơi hay nhất bên phía Les Bleus lại là Moussa Sissoko.

Riêng trường hợp của Pogba, Didier Deschamps phải đứng ra chịu trách nhiệm khi ông để cậu học trò thấp một cách phung phí nơi tuyến giữa. Với thế trận bế tắc như vậy, Pogba hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt nếu được đẩy cao hơn.


Chiến thắng xứng đáng cho Bồ Đào Nha

Không thể biện hộ rằng EURO 2016 đã được chinh phục bởi một đội bóng đậm chất tiêu cực, chỉ giành chiến thắng trong 90 phút chính thức đúng 1 trận. Sự thật là Pháp không hề thiếu may mắn, định mệnh không hề chống lại họ. Thậm chí, phải nói rằng thần may mắn đã ở bên họ trong trận thắng Đức, đã ở bên họ khi Ronaldo rời sân trong nước mắt. Họ nên tự trách bản thân mình thì hơn. Vinh quang đã tìm đến đúng người xứng đáng.

Từ Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm