ĐIỂM NHẤN Đức 0-0 Ba Lan: Đức thiếu biến hóa. Hàng công quá cùi. Ukraine chính thức bị loại

17/06/2016 04:35 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Đức và Ba Lan đều có thể hài lòng với 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng đầu tiên của Euro 2016, nhưng các khán giả cả trên sân và qua truyền hình đã phải trải qua 90 phút ngái ngủ.

Trận đấu tẻ nhạt, nhưng cả hai hài lòng, Ukraine về nước sớm

Kết quả này đồng nghĩa với việc Đức và Ba Lan chia nhau ngôi nhất, nhì bảng C. Với chiến thắng khá bất ngờ 2-0 của Bắc Ireland trước Ukraine ở bảng này và các kết quả ở hai bảng A và B trước đó, cả Đức và Ba Lan đều có cơ hội lớn giành vé đi tiếp vào vòng sau, khi cả hai chỉ cần 1 điểm nữa ở trận cuối là chắc suất. Trong khi đó, với việc trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên, Ukraine chính thức bị loại.

Trận hòa 0-0 giữa Đức và Ba Lan mang tới sự hài lòng cho cả hai nhưng lại không được hấp dẫn với người hâm mộ. Cả hiệp 1 không có cú sút trúng đích nào từ cả hai đội (mới là lần thứ 2 ở Euro này, sau trận Pháp-Albania). Hiệp 2 có khởi sắc hơn đôi chút, nhưng vẫn quá ít những tình huống thực sự đáng kể.


Trận đấu giữa Đức và Ba Lan quá tẻ nhạt

Cả hai hàng công đều có vấn đề

Robert Lewandowski vốn rất giỏi trước các hậu vệ Đức, anh là Vua phá lưới ở Bundesliga 2/3 mùa giải gần đây, nhưng cho tới giờ ngôi sao lớn nhất của bóng đá Ba Lan ở Euro 2016 vẫn tịt ngòi. Anh đã chơi rất tệ ở trận gặp Bắc Ireland: trong 18 pha dứt điểm của Ba Lan, thì Lewandowski không góp được cú sút nào. Anh làm tốt hơn vào tối qua, nhưng vẫn chưa đủ tốt trước các đồng đội ở Bayern đóng vai trò chính trong hàng thủ tuyển Đức: thủ thành Manuel Neuer và cặp trung vệ Mats Hummels-Jerome Boateng. Trong khi đó bên phía Đức, Mario Goetze tỏ ra không hợp với vị trí tiền đạo cánh, và trận này anh chơi còn thất vọng hơn trận thắng Ukraine 2-0 ở lượt thứ nhất. “Số 9 ảo” là người đầu tiên của tuyển Đức bị HLV Joachim Loew thay ra ở phút 66. Tuy nhiên, những phương án B của Loew, Andre Schuerrle và Mario Gomez, cũng không khá hơn.


Cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào

Loew đã để ý hơn

HLV tuyển Đức Loew bước ra khỏi đường hầm dẫn ra sân giơ cao tay để mọi máy quay đều có thể thấy rõ. Cẩn thận hơn, trừ những lúc chỉ đạo và hò hét cầu thủ, gần suốt trận ông cho tay vào túi quần, một động tác đề phòng có chủ ý sau “sự cố” thò tay vào quần gây ầm ĩ trên báo chí mấy ngày qua. Cũng phải khen ngợi HLV Ba Lan Adam Nawalka vì sau trận đấu đã chủ động bước sang bắt tay Loew như thường.

Đức cần chơi biến hóa hơn

Tuyển Đức gặp hai vấn đề lớn tối qua trong lối chơi. Thứ nhất là dù cầm bóng áp đảo, họ không thể tạo ra nguy hiểm thực sự. Kiểm soát bóng 60% thời gian của trận đấu, nhưng họ chủ yếu chỉ chuyền quanh quẩn ở khu vực giữa sân, những tình huống phối hợp và dứt điểm cuối cùng thường thiếu chính xác, trong khi số cơ hội nguy hiểm thật sự thì Ba La không hề thua kém. Đó có thể là công thức dẫn tới tai họa ở vòng tiếp theo. Thứ hai, đội bóng của Loew chơi quá lệch sang cánh trái, nơi trong cả hai hiệp họ tổ chức phần lớn các đợt tấn công, với chỉ một bài là sự dâng cao của hậu vệ cánh Hector. Ba Lan vì thế đã dễ dàng hơn hẳn trong việc hạn chế tối đa sát thương.


Ba Lan đã hạn chế được tối đa sức sát thương của đối thủ

Kroos vẫn rất đáng gờm

Trận gặp Ukraine, Toni Kroos là cầu thủ hay nhất với 109 đường chuyền và tỉ lệ thành công 94%. Trước Ba Lan, anh lại là người chơi nổi bật nhất của tuyển Đức, giúp họ nắm giữ thế trận, là người chạm bóng và chuyền bóng nhiều nhất trên sân, cũng như sở hữu tỉ lệ chuyền thành công còn tốt hơn trận trước: 96%. Chỉ tiếc là những cầu thủ tấn công của Đức đã không thể tận dụng được cỗ máy phân phối bóng tuyệt vời này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm