ĐIỂM NHẤN Bồ Đào Nha 1-0 Croatia: Đỉnh cao của sự... nhàm chán. Ronaldo lại nhạt nhòa

26/06/2016 04:56 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Bồ Đào Nha 1-0 Croatia. Bàn thắng duy nhất của Ricardo Quaresma cuối hiệp phụ thứ 2 giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia để giành quyền vào tứ kết EURO 2016 sau 120 phút mà cả hai đội cơ bản là chơi thứ bóng đá nhàm chán.


Trận đấu nhạt nhất EURO

EURO này đã bị chỉ trích rất nhiều về sự nghèo nàn của các trận đấu khi có quá ít bàn thắng được ghi. Những tưởng bước vào giai đoạn loại trực tiếp, các trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Nhưng cuộc chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia lại tiếp nối xu hướng... buồn ngủ của rất nhiều trận đấu trước đó.

Có thể là thể lực của hai đội không thực sự sung sức để đẩy cao nhịp độ trận đấu. Có thể là tâm lý sợ thua và thận trọng bao trùm đã chế ngự mọi ý tưởng tấn công phiêu lưu. Nhưng dù nguyên nhân là gì thì một lần nữa khán giả là những người thất bại khi họ không được chứng kiến bất kỳ một cơ hội ghi bàn rõ nét được được hai đội tạo ra suốt 90 phút thi đấu chính thức. Những cái tên nổi bật ở cả hai chiến tuyến đều không ít. Ronaldo, Nani, Pepe, Renato Sanches hay Mandzukic, Modric, Rakitic, Perisic... Tất cả đều không làm được gì để kích thích thị giác của người xem.


Croatia cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng độ chính xác thì cũng không hơn Bồ Đào Nha là mấy. Vấn đề lớn nhất của cả hai đội là thiếu cả đường chuyền quyết định lẫn pha dứt điểm cuối cùng nên không đội nào phá được bế tắc. Nếu với Bồ Đào Nha, người ta không mấy ngạc nhiên vì họ cũng đã tấn công khá bế tắc trong 2 trận vòng bảng đầu tiên thì với Croatia, trận đấu hôm nay là nỗi thất vọng thực sự. Thứ bóng đá tấn công kỹ thuật với nhiều pha xử lý tinh tế ở vòng bảng biến mất và thay vào đó là quá nhiều quả tạt từ hai cánh nhưng hầu như không gây ra khó khăn cho hàng thủ Bồ Đào Nha.

Ronaldo lại nhạt nhòa

Sau màn trình diễn bùng nổ trước Hungary, Ronaldo trở lại với hình ảnh quen thuộc từ đầu giải. Thậm chí còn nhạt nhòa hơn cả 2 trận vòng bảng đầu tiên. Thống kê cho thấy CR7 không những không dứt điểm trúng đích lần nào mà còn không có nổi pha chạm bóng nào trong vòng cấm sau 90 phút thi đấu chính thức!

Hai hiệp phụ diễn ra với kịch bản gần tương tự 90 phút chính thức. Vẫn là Croatia lấn lướt và dứt điểm nhiều hơn. Nhưng khi mà tất cả đã nghĩ đến loạt sút luân lưu thì Bồ Đào Nha ghi bàn thắng “vàng” từ một pha phản công nhanh. Renato Sanches chuyền cho Ronaldo dứt điểm bị Subasic cản phá nhưng Ricardo Quaresma có mặt kịp thời đánh đầu vào lưới trống. Bồ Đào Nha vào tứ kết sau 120 phút nhàm chán. Croatia chia tay EURO theo kịch bản ít ai ngờ.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm