Cristiano Ronaldo có vượt qua bóng ma quá khứ?

08/07/2016 19:26 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - 12 năm trước, Bồ Đào Nha lần đầu tiên đá chung kết một giải đấu lớn, và thua Hy Lạp ngay trên sân nhà. Cristiano Ronaldo là nhân chứng của ngày ấy, và anh đang khao khát điều kỳ diệu ở Stade de France ngày 10/7.

Ronaldo đã trưởng thành hơn cái ngày mà anh là một chàng trai trẻ khóc như mưa 12 năm trước, và liên tục làm mới bản thân. Điều đó có đủ giúp anh xóa đi nỗi ám ảnh từ quá khứ ở Da Luz, Lisbon?

12 năm, và một Ronaldo khác

Khi Markus Merk - một nha sĩ, trọng tài người Đức (trọng tài xuất sắc thứ hai lịch sử bóng đá thế giới, chỉ sau Pierluigi Collina), thổi tiếng còi kết thúc trận chung kết EURO 2004 trên sân Da Luz, Lisbon, Cristiano Ronaldo khóc như chưa từng khóc bao giờ. Ronaldo, chàng trai trẻ với áo số 17, đã ngồi xuống sân khóc bên cạnh đàn anh Rui Costa. Anh khóc trong vòng tay đội trưởng Luis Figo, và vẫn không cầm được nước mắt sau cái ôm của trung vệ Jorge Andrade.

Trong vòng tay của HLV Luiz Felipe Scolari, Ronaldo tiếp tục nức nở. Anh khóc khi bước lên bục nhận Huy chương bạc từ tay Eusebio, khiến cho người huyền thoại ấy cũng cảm động. Ở tuổi 19 và đá trận chung kết đầu tiên trong cuộc đời, lại diễn ra trên sân nhà, Ronaldo đã không chịu được nỗi đau thất bại.

Những giọt nước mắt ở Da Luz (sân Ánh sáng), là động lực để Ronaldo thêm phấn đấu và sớm có một sự nghiệp lẫy lừng. Về mặt cá nhân, xét theo số danh hiệu và bàn thắng, Ronaldo đã vượt qua tất cả những người đàn anh mà anh từng khóc nức nở trong vòng tay họ, từ Rui Costa đến Figo, và cả huyền thoại quá cố Eusebio. Ronaldo ngày nay là người đàn ông trưởng thành ở tuổi 31, đang hướng đến mục tiêu giành Quả bóng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp, là người đầu tiên trong lịch sử dự 3 trận bán kết EURO (bên cạnh kỷ lục 20 trận đấu ở VCK EURO).

Bây giờ, có thể gọi Ronaldo là 'Quý ông hoàn hảo'

Bây giờ, có thể gọi Ronaldo là 'Quý ông hoàn hảo'

Chưa bao giờ Cristiano Ronaldo khác đến thế. Tại EURO này, ngôi sao người Bồ Đào Nha như đang lột xác. Từng hành động, từng lời nói của Ronaldo đều cho thấy rằng những gì từng bị chê bai trong quá khứ đã không tồn tại ở con người anh.

Ronaldo của ngày nay cũng giữ kỷ lục ghi bàn trong 4 VCK EURO khác nhau (và liên tiếp). Anh đang cùng huyền thoại - và là cựu chủ tịch UEFA - Michel Platini chia sẻ kỷ lục 9 bàn trong các kỳ EURO. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được từ 3 bàn trở lên trong 2 VCK EURO liên tiếp. Đây có thể là con số khiêm tốn, nhưng rất đặc biệt ở EURO - giải đấu có sự cân bằng cao hơn World Cup (ngay cả khi mở rộng lên 24 đội, EURO 2014 cũng chưa cho thấy sự phân hóa về đẳng cấp).

Ronaldo có xóa được bóng ma quá khứ?

“Cristiano là cầu thủ đặc biệt. Đó là cầu thủ tốt nhất và chuyên nghiệp nhất mà tôi đã từng làm việc suốt sự nghiệp huấn luyện”, Carlo Ancelotti nói về Ronaldo. “Cậu ấy luôn luôn tiến hóa”. Chính Ancelotti góp công không nhỏ để giúp Ronaldo tiến hóa không ngừng về lối chơi và hiệu quả trên sân. Carletto đã đưa Ronaldo đến gần với “số 9” nhất, và hiện anh đang gây ấn tượng mạnh với vai trò ấy.

Trận thắng Xứ Wales là một ví dụ. Ronaldo có thể không quá nổi bật (anh chỉ chạm bóng 1 lần trong khu cấm địa Xứ Wales ở hiệp 1), nhưng biết cách bùng nổ đúng lúc. Một pha bật cao ấn tượng, và dừng trên không khoảng thời gian 0,85 giây trước khi thực hiện cú đánh đầu chính xác. Một “số 9” hiện đại chỉ cần như thế. Bàn thắng thứ 2 là một may mắn, khi Ronaldo sút hỏng vô tình thành pha kiến tạo cho Nani. Dù vậy, chỉ với cú đánh đầu đẳng cấp trước đó của CR7 đủ khiến Xứ Wales choáng váng và xuống tinh thần.

Ronaldo không chỉ thể hiện sự tiến hóa trong vai trò “số 9”. Anh còn chấp nhận biến mình thành hậu vệ khi HLV Fernando Santos đòi hỏi đá thực dụng. Bồ Đào Nha đã trải qua 330 phút vòng knock-out, và chỉ để lọt lưới 1 bàn (trong khi 227 phút vòng bảng họ nhận 4 bàn thua). Trong đó, sự tham gia của Ronaldo là rất lớn, đến mức nhiều người cho rằng anh “mất tích” trên hàng công.

Luôn thay đổi và không ngừng khát vọng, Ronaldo - cùng Ricardo Carvalho - là hai nhân chứng của trận chung kết thất bại 12 năm trước, đang khao khát chạm tay vào vinh quang. Liệu Ronaldo có thể một lần nữa tỏa sáng, khi mà đối thủ trong trận chung kết là kẻ mà anh luôn thua và chưa bao giờ ghi bàn trong các cuộc gặp đã qua?

9 Ronaldo đã sánh ngang kỷ lục ghi 9 bàn ở VCK EURO của huyền thoại Michel Platini.

3 Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 3 bàn trong 2 VCK EURO liên tiếp. 4 năm trước, anh cũng có 3 bàn. Ngoài ra, Ronaldo là cầu thủ đầu tiên và duy nhất cho đến nay đá 3 trận bán kết EURO.

6 Ronaldo đã tham gia vào 6 bàn thắng của Bồ Đào Nha ở EURO 2016, với 3 bàn và 3 pha kiến tạo.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm