Chiến thuật: Pháp chốt hàng công, lo lắng hàng thủ

05/07/2016 13:57 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Quả đúng như những dự đoán trước trận đấu, HLV Didier Deschamps đã đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ khi thay đổi sơ đồ thi đấu, qua đó mang tới hình ảnh hàng công mạnh mẽ nhất của Pháp kể từ đầu giải. Tuy nhiên, hàng thủ của đội tuyển áo lam vẫn là một nỗi lo quá lớn.

Ở trận đấu gặp Iceland tại tứ kết EURO 2016, HLV Didier Deschamps đã áp dụng lại công thức thành công của hiệp hai trận thắng CH Ireland ở vòng 1/8: 4-2-3-1, với Antoine Griezmann chơi ngay sau lưng Olivier Giroud.

Cơn bão tấn công

Bất ngờ nho nhỏ duy nhất là việc Moussa Sissoko mới là người được chọn cho vị trí tiền vệ phải, thay vì tài năng trẻ Kingsley Coman. Tuy nhiên đây không phải điều gì đó quá bất thường, bởi Sissoko vốn dĩ là một cầu thủ rất đa năng.

Ngay trước trận đấu, Griezmann đã phát biểu trong buổi trả lời họp báo rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được đá giữa sân, một người khác chơi cánh phải. Cũng chính cách sắp xếp này dường như đã giúp Griezmann tỏa sáng trước CH Ireland với hai bàn thắng liên tiếp.

Được toại nguyện ở trận này, Griezmann xem như đã giúp HLV Deschamps có một lựa chọn đáng tin cậy cho cuộc đối đầu với hàng thủ mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn kể từ đầu giải. Olivier Giroud thực chất cũng hưởng lợi khi có Griezmann chơi kề cận, bởi chùm kỹ năng của anh phù hợp với việc phối hợp hơn là độc chiến.

Pha phối hợp để dẫn tới bàn thắng thứ tư cho Pháp trong hiệp một đã nói lên hết sự hiệu quả của cặp đôi này. Từ đường chuyền của Paul Pogba, Giroud có pha nhả bóng thông minh để Griezmann thoát xuống, vượt qua tất cả các hậu vệ Iceland trước khi chích bóng qua đầu thủ môn.

Nếu có điều gì đó mà Griezmann cần cải thiện, thì có lẽ đó là việc chịu khó di chuyển và đánh hơi khoảng trống nhiều hơn, qua đó giúp đỡ cho các tiền vệ trung tâm có lựa chọn tỉa bóng về phía trước thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Sissoko và Dimitry Payet cũng đã làm tương đối tốt điều này mỗi khi họ đảo vị trí hoặc bó vào trung lộ phối hợp.

Nỗi lo hàng phòng ngự

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng một trong những lý do dẫn đến sự lựa chọn chiến thuật nói trên của HLV Deschamps chính là án treo giò dành cho N’Golo Kante. Tiền vệ đang thuộc biên chế Leicester City đã nhận 2 thẻ vàng trước trận đấu này và không thể thi đấu.

Không khó để nhận ra rằng sự vùng lên của Iceland trong hiệp hai có dấu ấn quan trọng của Birkir Bjarnason. Cầu thủ chạy cánh trái với mái tóc dài này đã liên tục bó vào trung lộ, tạo ra lợi thế về số lượng con người tại khu vực trước mặt hàng thủ Pháp. Nói cách khác, đây chính là khu vực mà Kante thường hoạt động. Chính Bjarnason là người đã có bàn gỡ thứ hai cho Iceland ở phút thứ 84.

Ngoài ra, Patrice Evra thực sự là mắt xích quá yếu kém của Pháp ở giải đấu này. Không thể hỗ trợ tấn công do đã chậm chạp, kỹ năng phòng ngự của anh cũng chẳng còn vững vàng. Trong cả hai bàn thua, Evra đều là cái tên phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Kolbein Sigthorsson và Bjarnason đều đã lập công trong đúng khu vực mà Evra phòng ngự.

Điều lạ lùng là HLV Deschamps đã “nhất quyết” không thử nghiệm một sự thay đổi cho vị trí hậu vệ trái này, mà để cầu thủ 35 tuổi Evra chơi trọn vẹn từ đầu giải tới nay. Trên băng ghế dự bị, ông có Lucas Digne – cầu thủ đã chơi tốt trong màu áo AS Roma mùa qua.

Hãy tưởng tượng cảnh Julian Draxler đối đầu trực tiếp với Evra ở cánh này – quá nguy hiểm cho Pháp ở bán kết.

Và khi Kante trở lại, Deschamps sẽ làm thế nào? Quay lại 4-3-3? Giữ nguyên 4-2-3-1 nhưng hi sinh Blaise Matuidi hoặc Paul Pogba?

Mặt trận tấn công dường như đã có lời giải, nhưng hàng phòng ngự thì không. Trong số 4 đội lọt vào bán kết, giờ đây chính Pháp lại là đội kém ổn định nhất. Tỉ số 5-2 trước Iceland sẽ chỉ là hỏa mù che mắt đại chúng của họ...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm