Chỉ sau một trận đấu, Pogba như 've sầu thoát xác'

20/06/2016 05:30 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - 46 đường chuyền, 4 cú sút, 3 cơ hội được tạo ra. Đó là vài con số của Paul Pogba trong trận hòa Thụy Sỹ. Không có bàn thắng cho số 15 nhưng Pogba vẫn là người chiến thắng.


Tiền vệ 23 tuổi chơi trận hay nhất của anh từ đầu EURO đúng lúc đang phải chịu sức ép khủng khiếp của sự kỳ vọng. Tiền vệ tài ba xứ lục lăng chính xác đã trở thành nạn nhân của truyền thông. Pogba được nhắc đến quá nhiều trên các mặt báo với vô số tụng ca, đi kèm với những số tiền chuyển nhượng vô cùng đắt đỏ dành cho anh.

Pogba bị truyền thông biến thành người khổng lồ, đặt anh lên một “nấc thang” cao chót vót của kỳ vọng. Họ không cho anh cái quyền được “bé lại”, được trở thành một cầu thủ bình thường. Họ bắt anh phải là “Pogba 100 triệu euro” hoặc hơn thế nữa. Và khi chàng trai tuổi 23 của Juventus chưa kịp quen “chung sống” với áp lực ấy, lập tức anh bị dìm xuống tận đáy sâu với vô vàn chỉ trích và thất vọng.

Không phải ngẫu nhiên, trước trận đấu với Thụy Sỹ, từ Didier Deschamps tới Arsene Wenger hay cựu tuyển thủ Christophe Dugarry đều lên tiếng bảo vệ Pogba. Họ nhấn mạnh anh đã phải chịu áp lực quá lớn, thứ sức ép mà Pogba không đáng và không có lí gì phải nhận vào lúc này. Song song với việc bảo vệ Pogba, Deschamps thể hiện niềm tin tuyệt đối với anh bằng cách đưa anh trở lại đội hình xuất phát trước Thụy Sỹ.


Động thái ấy như một lời nhắn nhủ: “Dù ai nói gì thì tôi vẫn luôn tin cậu, Paul. Cậu cứ thoải mái mà chơi bóng”. Được HLV tin tưởng và trong trận đấu mà Pháp không chịu áp lực phải thắng, Pogba thực sự đã giải phóng tâm lý và trở lại với hình ảnh mà chúng ta thường thấy ở anh trong màu áo Juventus. Tiền vệ có sải chân dài được khuyến khích dâng cao, chơi tự do và tham gia tấn công nhiều hơn 2 trận trước.

Kết quả là dù vẫn thiếu chút may mắn để ghi bàn, Pogba đã thực sự “thoát xác”. Anh thực hiện 4 cú sút, bằng số pha dứt điểm của 2 trận trước cộng lại. Nếu không có xà ngang và tài năng của thủ môn Thụy Sỹ, Pogba chắc chắn đã ghi bàn. Rõ ràng, nhìn Pogba đá trận này thoải mái hơn hẳn 2 trận trước.

Anh không phải bận tâm phòng ngự nhiều. Bằng chứng là ít khi chúng ta thấy Pogba cố chạy thật nhanh và thật nhiều về sân nhà để phòng thủ. Kể cả khi Thụy Sỹ cầm bóng thì anh vẫn tỏ ra khá thong dong, với những bước chạy lững thững và đủng đỉnh. Thậm chí hai tiền đạo cánh của Pháp lúc đầu trận là Griezmann và Coman còn lùi về phòng ngự sâu và nhiều hơn Pogba!

Nhưng Pogba hôm nay mới đúng là Pogba đích thực. Một Pogba phóng khoáng và thư thái trong cả cái đầu lẫn trong từng bước chạy. Đó cũng là khi anh trở nên nguy hiểm nhất. Cần nhớ, Pogba trở lại vào lúc mà Dimitri Payet chưa vào sân.

Số 15 chứng tỏ anh hoàn toàn có thể tạo khác biệt cho Les Bleus chứ không chỉ mình Payet biết làm điều đó. Không có chiến thắng cho Pháp hôm nay nhưng chắc chắn Deschamps vẫn rất vui. Không chỉ vì Les Bleus của ông vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng. Mà còn vì ông đã thành công trong việc “tìm lại” một Paul Pogba vốn “thất lạc” những ngày qua.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm