Biến tấu cùng EURO: 54 năm, 120 phút++ và 9 loạt pen... xin cảm ơn tình yêu!

04/07/2016 10:04 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte đã đúng, đó là một trận đấu “rợn người” về mọi nghĩa. Ngộp thở. Tim ngưng đập. Và có thể rằng, tôi sẽ chết, chết đúng như nghĩa đen nếu như cú sút trượt của Schweinsteiger khiến Die Mannschaft bị loại. May mắn thay, nó chỉ phung phí cơ hội kết thúc trận đấu sớm 4 loạt đá, để ở đó, người Italy lại một lần nữa sút hỏng, còn Hector đã chiến thắng Buffon.

1. Vào buổi sáng của hôm diễn ra trận đấu, dù tràn ngập lòng tin tuyển Đức sẽ bước qua lời nguyền để lần đầu tiên vượt qua tuyển Italy ở một giải đấu lớn, tình cờ trang cá nhân lại nhắc lại bài viết từ 4 năm trước cũng ở mục Biến tấu cùng EURO. Bài viết về trận chung kết Italy- Tây Ban Nha, mà từng từ, từng dòng đều đẫm nước mắt nỗi niềm tuyển Đức. Dẫu cứng cỏi và tự tin, tôi không thể không có nỗi e sợ sẽ lại phải viết khúc giã biệt định mệnh một lần nữa.

Nhưng không, niềm tin và tình yêu đã được đáp đền. Khi trận đấu kịch tính đến từng giây đó kết thúc, tôi chỉ có thể thốt lên một lời: Cảm ơn các chàng trai, cảm ơn Die Mannschaft vì những gì mà các bạn đã đem lại cho người hâm mộ. Không chỉ là những cảm xúc được thử thách đến tận cùng của dồn nén, của bùng nổ và vỡ òa trong Hạnh phúc. Lớn hơn hết đó là một sự tận dâng. Họ đã chiến đấu, chiến thắng không phải chỉ cho họ, cho đội bóng mà chính là cho fan, cho những người đã yêu họ bền bỉ cùng năm tháng, đã bao lần đắng đau bởi những thất bại tưởng chừng như hoang đường trước tuyển Italy.

2. Trà dư tửu hậu, có rất nhiều ý kiến rằng, Die Mannschaft đã thắng vì may mắn. Thậm chí cả fan Đức cũng lên tiếng chê các cầu thủ của mình thiếu tự tin bởi gánh nặng tâm lý... vân vân và vân vân. Ôi chao, yêu quá, xúc động quá, hạnh phúc quá sau quãng thời gian mà đã có thời điểm đau đớn quá nên các fan đã không kiềm chế được những cảm xúc dâng trào để thốt lên những lời cay đắng với chính tình yêu của mình.

Sao không bình tĩnh lại để nhận thấy rằng, tuyển Italy chẳng thể có cách nào ghi bàn vào lưới Neuer nếu không phải là trên chấm 11m? Sao không bình tĩnh lại để nhận thấy rằng, ngay cả hỏng penalty thì cũng là những người Italy đi trước 1 bước? Sao không bình tĩnh lại  để nhận thấy rằng, nếu người Italy đi vào trận chiến bị đánh giá thấp hơn về lực lượng thì người Đức lại bị gánh nặng lịch sử đè gần mức chạm sàn trong một trò chơi mà sự may rủi có ý nghĩa quyết định không dưới 50%?  Rằng Lão Đại đã có chiến thuật hợp lý ngay cả mọi thứ bị đảo lộn bởi chấn thương của Khedira? Rằng bóng đá Đức đã rất tôn trọng đối thủ, đã không ngừng học hỏi, không nản vì những thất bại, không ngần ngại để thay đổi chính mình? Sao không bình tĩnh lại để nhận thấy rằng chính may mắn mới giúp lối đá phòng ngự cực kỳ hoàn hảo của tuyển Italy thoát khỏi những bàn thua. Điển hình là pha cản phá như “ngựa đá hậu” của  Florenzi sau pha sút của Mueller - sát thủ ghi bàn của tuyển Đức đang bị “vận đen EURO” đeo bám. Sao không bình tĩnh lại để mà để nhận thấy rằng, các cầu thủ Đức đã thi đấu với gấp 2, gấp 3 lần sức lực và khả năng của họ?  Họ đã đi qua trận đấu với một quyết tâm thay đổi số phận, chiến thắng lời nguyền đã kéo dài hơn nửa thế kỷ…

Trớ trêu, lời khen tặng đẹp nhất, trân trọng và thấu hiểu đã thuộc về fan của tuyển Italy khi viết như thế này “vẻ đẹp của bóng đá Đức là vẻ đẹp của sự kiểm soát, hoạch định, vẻ đẹp của Italy chỉ đổi mới không ngừng…”  Chẳng có lời khen tặng nào đẹp, trân trọng và thấu hiểu hơn thế.    

3. Lịch sử đã sang một trang mới, tuyển Đức đã hóa giải mối duyên nợ oán hận chất chồng với tuyển Italy. Đã đáp đền cho những trái tim đã cùng chung nhịp đập với mình. Sau phút chết đi sống lại, tôi có lẽ là người Hạnh phúc nhất bởi những lời chúc mừng ào ạt bay đến, cả từ phía của những fan đối lập.

"Cái gì cũng có lần đầu tiên,” Die Mannschaft đã làm được điều đầu tiên đó, tự mình viết lên chương mới của lịch sử đội bóng. Và tôi, trái tim già nua yêu đến tội nghiệp, yêu đến đớn đau một đội bóng thêm một lần được thầm thì: Cảm ơn Die Mannschaft, cảm ơn tình yêu đã cho tôi thêm những lý do để yêu các bạn đến vậy. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau trên cuộc hành trình chinh phục đỉnh châu Âu 2016.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm