Anh 1-1 Nga: Phung phí nhiều cơ hội, 'Tam sư' mất điểm phút bù giờ

12/06/2016 04:29 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Anh đã chơi một trong những trận hay nhất của họ trong nhiều năm qua trước một đối thủ Nga cực kỳ khó chịu, nhưng rồi đành phải chấp nhận chia điểm đầy nuối tiếc ở Stade Velodrome sau bàn thắng ở phút 90+2 của Vassily Berezutski.

Mọi thống kê của trận đấu này đều cho thấy ưu thế áp đảo của đội bóng áo trắng: Tỉ lệ cầm bóng 53%-47%, tổng số pha dứt điểm 15-6, số lần dứt điểm trúng đích 5-2, số pha phạt góc 6-4, nhưng chỉ có thống kê quan trọng nhất, tỉ số, thì lại không nghiêng về họ. Trận chia điểm càng tàn nhẫn với Roy Hodgson và các học trò khi họ bỏ lỡ nửa tá cơ hội ngon ăn trong 90 phút để rồi thủng lưới ở những giây cuối cùng, từ một pha đánh đầu của trung vệ Berezutski, trong một tình huống tấn công trở thành hy vọng duy nhất của tuyển Nga: câu bóng bổng vào vòng cấm địa, nhắm vào những cầu thủ cao kều của họ.


Berezutski khiến CĐV Anh câm lặng với bàn thắng vào phút chót

Nhưng kết quả đáng thất vọng này sẽ không thể phủ nhận rất nhiều điểm tích cực mà Tam sư thể hiện ở trận mở màn Euro 2016 của họ. Phải nói là đã rất lâu rồi người hâm mộ ĐT Anh mới được thấy đội bóng của họ trong một hình hài tích cực như thế. Nhập cuộc trầm tĩnh, tấn công sắc bén, mọi cầu thủ đều nỗ lực tối đa, chơi như một tập thể và tạo ra rất nhiều cơ hội, điều duy nhất Anh cần cải thiện là khả năng dứt điểm ở những tình huống cuối cùng, và một chút may mắn.

Sự phung phí của Adam Lallana, Wayne Rooney, và nhất là Harry Kane trong hiệp 1 tưởng như không phải là điều đáng lo khi hiệp 2, tuyển Anh tiếp tục duy trì được ưu thế và rốt cuộc có bàn mở tỉ số từ pha sút phạt hàng rào đầy uy lực của Eric Dier ở phút 73, đánh bại một Igor Akinfeev đã chơi như lên đồng trong suốt 90 phút.


Sự tỏa sáng của Eric Dier là chưa đủ để giúp Tam Sư ra quân thuận lợi

Tuy nhiên, nếu như trong quá khứ bóng đá Nga không thiếu tài năng mà chỉ thiếu bản lĩnh, thì giờ đây điều ngược lại đang xảy ra với đội bóng của HLV Leonid Slutsky: họ không có tài năng lớn hay ngôi sao sáng giá nào trong đội hình, nhưng đã kiên cường tới phút chót. Bất chấp việc lép vế hơn và không hề có ý tưởng tấn công rõ ràng, Nga vẫn chơi rất lì lợm. Họ tổ chức tốt phía sau để không thua thêm vì những pha phản công, và nhất là kiên nhẫn tới cứng đầu với những pha câu bóng bổng vào trung lộ ở cuối trận, khi họ tuyệt vọng tìm kiếm bàn gỡ. Cuối cùng thì sự cương quyết đó cũng được đền đáp, khi Berezutski gần như bất động trên không để đưa bóng bay vòng qua tay Joe Hart vào lưới, mang về một điểm cực kỳ quý giá cho tuyển Nga.

Hodgson sẽ thất vọng với chỉ 1 điểm trong màn ra mắt này, nhưng ông sẽ vui mừng vì những gì các cầu thủ của mình đã thể hiện. Quan trọng không kém, HLV này có vẻ rốt cuộc đã tìm ra phương án tối ưu cho đội bóng của ông, với Wayne Rooney-Dier tạo thành cặp tiền vệ trung tâm mạnh nhất giải từ đầu tới giờ, hơn cả cặp Blaise Matuidi-Paul Pogba của chủ nhà Pháp. Thêm vào đó hai cánh hết sức cơ động, cả nhờ các tiền vệ Lallana và Raheem Sterling lẫn các hậu vệ cánh lên công về thủ Kyle Walker-Danny Rose, chỉ cần Kane hay Jamie Vardy tìm lại duyên ghi bàn, tuyển Anh sẽ có rất nhiều hy vọng tiến xa ở giải lần này.

Thông tin trận đấu

Anh: Hart - Walker, Cahill, Smalling, Rose - Alli, Dier, Rooney (Wilshere 78’) - Lallana, Kane, Sterling (Milner 87’).

Nga: Akinfeev - Smolnikov, Berezutski, Ignashevich, Shchennikov - Neustaedter (Glushakov 80’), Golovin (Shirokov 77’) - Kokorin, Shatov, Smolov (Mamaev 85’) - Dzyuba. 

Ghi bàn: Dier 73’ - Berezutski 90+2’


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm