23h00 ngày 21/6, sân Parc des Princes, Bắc Ireland - Đức: Chưa đến lúc tăng tốc

21/06/2016 14:19 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Bắc Ireland đang lên kế hoạch cho một bất ngờ lớn trước những nhà đương kim vô địch thế giới Đức để nhắm tới chiếc vé vào vòng 1/8 EURO 2016. Về phần mình, dù chưa đến lúc tăng tốc, nhưng họ cũng phải chứng tỏ vị thế ĐKVĐ thế giới.

Đội bóng của HLV Michael O'Neill hiện xếp thứ 3 ở bảng C sau 2 trận, và vẫn có cơ hội đi tiếp ngay cả thua Đức tối nay với tư cách một trong các đội hạng 3 có thành tích cao, nhưng Bắc Ireland chắc chắn sẽ không bước ra sân Parc des Princes ở Paris với một tâm trạng chờ thua.

Tuyển Đức và vấn đề dứt điểm

Những trận đấu với Ba Lan (0-1) và nhất là Ukraine (2-0) ở các lượt trước đã cho thấy điểm mạnh nhất của đội bóng áo xanh là tinh thần kiên cường và lối đá quyết liệt. Ngay cả khi không có nhiều ngôi sao, sự gắn kết và yếu tố tâm lý khi luôn vào cuộc với tư thế cửa dưới đã giúp Bắc Ireland luôn có hy vọng làm nên bất ngờ.

Chiến thắng của họ trước Ukraine là bằng chứng cho điều đó. Tuy nhiên, đối thủ của CH Ireland tối nay ở một đẳng cấp khác. HLV Joachim Loew và các học trò sẽ quyết có 3 điểm, giữ chắc ngôi đầu bảng để đảm bảo một đối thủ dễ dàng hơn ở lượt kế tiếp. Một điều chắc chắn, nếu xếp thứ nhất bảng C, họ sẽ tránh được ứng viên số 1 cho chức vô địch TBN ở vòng 16 đội.

Đức đã thắng nhẹ nhàng Ukraine trong trận ra quân, nhưng sau đó chơi rất chật vật ở trận hòa 0-0 với Ba Lan, khiến cho họ chưa thể chắc suất đi tiếp (tính tới trước lượt trận của bảng B rạng sáng nay). Vấn đề lớn nhất của Loew hiện giờ là khâu dứt điểm. Tuyến phòng ngự của ông vẫn chơi tốt với sự chỉ huy của thủ thành vào loại xuất sắc nhất thế giới Manuel Neuer và cặp trung vệ rất chắc chắn Jerome Boateng-Mats Hummels. Hàng tiền vệ là nơi Đức mạnh nhất với hàng loạt ngôi sao lớn.

Nhưng trên hàng công, phương án sử dụng Mario Goetze như một số 9 ảo cho tới giờ coi như thất bại. Hai cầu thủ có thể đá tiền đạo cắm mà Loew hiện có trong đội hình, Mario Gomez và Lukas Podolski, thì lại bị coi là không đủ đẳng cấp cho một đội ôm tham vọng vô địch. Dẫu sao, trận đấu không quá nhiều áp lực với Bắc Ireland tối nay vẫn có thể là cơ hội để Loew điều chỉnh và thử nghiệm xem phương án dùng một tiền đạo cắm có hiệu nghiệm hay không.


Chậm nhưng chắc

Về phần Ireland, HLV O’Neill sẽ phải quyết định có giữ nguyên đội hình đã đánh bại Ukraine hay không. Sau trận thua trước Ba Lan ở lượt đầu, ông đã thay 5 người trong đội hình xuất phát, đáng chú ý nhất là việc loại tiền đạo ngôi sao Kyle Lafferty. Giờ thì O’Neill đứng trước quyết định khó khăn giữa việc tiếp tục với Conor Washington, hay quay lại với Lafferty, chân sút của Norwich đã ghi tới 7 bàn và là vua phá lưới vòng loại của Bắc Ireland. Ngoài ra, Craig Cathcart, Stuart Dallas, Jonny Evans và Jamie Ward đều đã phải nhận thẻ ở giải lần này, thêm một lần lãnh thẻ vàng nữa là họ sẽ phải vắng mặt trận tiếp theo nếu Bắc Ireland giành quyền đi tiếp (bên phía Đức là Boateng, Sami Khedira, và Mesut Oezil).

Giống như ở nhiều giải đấu lớn khác, Đức đã khởi đầu khá chậm chạp tại EURO 2016. Tuy nhiên, cũng giống như ở các giải đó, họ vẫn luôn làm vừa đủ để đạt được mục tiêu. Ngoài một tiền đạo cắm, Đức cũng thiếu một thủ lĩnh truyền cảm hứng để giúp họ thoát ra khỏi tình trạng bế tắc khi cần. Hình ảnh mà Die Mannschaft thể hiện ở trận gặp Ba Lan sẽ khiến nhiều người nhớ lại trận đấu chật vật trước Algeria ở vòng 16 đội World Cup 2014. Họ có thể sẽ lại phải trải qua 90 phút khó khăn nữa tối nay, nhưng nhiều khả năng rồi như mọi khi, người Đức vẫn là những kẻ chiến thắng cuối cùng.

Dự đoán: Đức thắng 2-0

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm