02h00 ngày 19/6, sân Parc des Princes, Áo – Bồ Đào Nha: Chờ người Bồ trút giận

18/06/2016 12:59 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Nani đã chơi hay nhưng không đủ để đội nhà chiến thắng, trong khi Ronaldo đang bực tức và rất muốn thể hiện mình. Động lực ấy sẽ giúp họ trút giận lên đội tuyển Áo?

Đây là 2 đội bóng được đánh giá cao hơn ở bảng F, nhưng cả hai đều đã phải chấp nhận những kết quả đáng thất vọng ở trận ra quân. BĐN bị Iceland cầm hòa 1-1, trong khi Áo thúc thủ dưới tay Hungary. Trong khi trận thua của Áo là xứng đáng, BĐN đã rời sân đầy nuối tiếc khi chỉ có 1 điểm. Cristiano Ronaldo đã chơi rất tệ, nhưng các đồng đội của anh thì không, và ngoài sự kiên cường của Iceland, chỉ may mắn mới giúp đội bóng Băng đảo tránh được thất bại.

Những thay đổi cần thiết

Hiệp 1 trận đấu đó diễn ra đặc biệt suôn sẻ với BĐN và nếu dứt điểm sắc bén hơn, Nani đã có thể, và lẽ ra phải, ghi được 2, chứ không phải chỉ một bàn, cho đội nhà. Nhưng trong hiệp 2, Iceland đã cho thấy họ quyết tâm hơn đối thủ. Đó sẽ là một bài học quan trọng cho BĐN ở Paris tối nay, họ phải nhận ra rằng không phải lúc nào đội bóng với nhiều tài năng hơn cũng sẽ chiến thắng.

HLV Fernando Santos cũng nhiều khả năng sẽ thay đổi đội hình xuất phát tối nay, nhất là ở hàng thủ, sau khi các hậu vệ BĐN chơi rất chệch choạc trước một hàng công Iceland không lấy gì làm sắc sảo và để Birkir Bjarnason gỡ hòa ở Saint-Etienne. Hậu vệ phải Vieirinha là người nhiều khả năng mất vị trí đá chính trước, và Jose Fonte có thể thay cho lão tướng Ricardo Carvalho ở vị trí trung vệ.

Còn trên hàng công, nhiều CĐV BĐN đã lên tiếng đòi hỏi phải để Ricardo Quaresma đá chính. Tiền đạo 32 tuổi này đang có một giai đoạn “hồi xuân” trong sự nghiệp, đá rất hay trong các trận giao hữu trước giải, nhưng chỉ được ra sân 14 phút trận gặp Iceland. Ngoài ra, Ronaldo cũng được kỳ vọng phải chơi tốt hơn nhiều so với trận mở màn.

Về phần Áo, điều chỉnh chiến thuật lớn nhất được chờ đợi của HLV Marcel Koller tối nay là đẩy David Alaba lên cao hơn nữa, tham gia trực tiếp vào mặt trận tấn công. Cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich là ngôi sao lớn nhất của tuyển Áo, điều khiến Koller đã sử dụng anh với mục đích tạo được ảnh hưởng tối đa cho đội bóng, thay vì vị trí sở trường hậu vệ trái của Alaba như ở CLB. Trong trận gặp Hungary, Alaba đã đá ở vai trò tiền vệ trung tâm, và tối nay, anh có thể sẽ còn được đẩy lên cao hơn nữa, tiền vệ cánh hoặc kiến tạo.


Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh

HLV Santos của BĐN ưa thích sơ đồ 4-4-2 với 2 tiền đạo cánh (Ronaldo và Nani) vận hành như các tiền đạo “ảo” cơ động, di chuyển nhiều và không cố định trên hàng công. Lối chơi đó đòi hỏi những người giữ và phân phối bóng phía sau phải rất điêu luyện. Bộ đôi tiền vệ trung tâm đã được Santos sử dụng ở trận gặp Iceland là Joao Mario và Gomes, trong đó tiền vệ 22 tuổi đang là mục tiêu của Man United đã chơi một trong những trận hay nhất của anh trong màu áo ĐTQG, góp công bằng đường kiến tạo dẫn tới bàn mở tỉ số cho Nani. Baumgartlinger, tiền vệ 28 tuổi đang chơi cho Mainz 05, sẽ là nhân vật chính phải cản phá và đánh chặn những đường chuyền của Gomes. Người thắng trong cuộc đọ sức này nhiều khả năng cũng sẽ là người chơi cho đội thắng trận.

Áo còn mất hậu vệ giỏi nhất của họ, Aleksandar Dragovic, vì anh đã nhận thẻ đỏ trước Hungary và người thay thế nhiều khả năng là Sebastian Prodl, nhưng dù cho có là ai, thì hàng thủ của Áo vẫn sẽ phải nỗ lực gấp đôi tối nay, khi họ đối mặt với một Nani đang có phong độ cao, và một Ronaldo đang bực tức rất muốn thể hiện mình.

Một trận đấu thật khó khăn cho thầy trò Koller, khi họ ở vào thế phải tìm kiếm chiến thắng, trước một đối thủ mạnh hơn.

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm