ĐT Italia: Donadoni “bật bãi”, Lippi trở lại

27/06/2008 09:19 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Tối qua, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã chính thức công bố quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Roberto Donadoni. Và người sẽ lên thay Donadoni không phải ai khác mà chính là Marcello Lippi, người từng ra đi sau thành công ở World Cup 2006.

Tạm biệt và chúc may mắn, Dunadùn!

Không phải đợi đến phán quyết cuối cùng của FIGC, mà thực ra, Donadoni đã không còn nắm bất cứ vai trò gì nữa sau khi Italia bị loại ở tứ kết EURO 2008 bởi ĐT Tây Ban Nha, hôm 22/6. Các tuyển thủ đã lên đường đi nghỉ mát ngay sau khi trở về từ Vienna, còn Donadoni chỉ nán lại Roma vài hôm để giải quyết chuyện chấm dứt hợp đồng. Hôm nay, ông trở về nhà ở Milan, nơi người ta sẽ gọi ông là Dunadùn theo tiếng địa phương, để nghỉ ngơi sau không chỉ một kỳ EURO quá nhiều sức ép, mà còn sau 2 năm bạc tóc vì đội tuyển áo Thiên thanh. Ở Milan, ông sẽ không còn phải nghe những lời chỉ trích nặng nề một cách vô cùng bạc bẽo, không còn phải đối mặt với những câu hỏi rất khó trả lời về cái danh hiệu vô địch thế giới rất mơ hồ mà ông từng phải bảo vệ.
Tạm biệt và chúc may mắn, Donadoni!

Donadoni đã chấp nhận rút lui mà không đòi tiền bồi hoàn cho thời gian còn lại của hợp đồng cũ, bởi thực ra nếu quyết định cầm tiền (550.000 euro), ông sẽ coi như chấp nhận việc bị sa thải. Chia tay dựa trên dự đồng thuận là cách tốt nhất để Donadoni bảo vệ uy tín của mình, đồng thời cũng là cách sử sự hoàn hảo nhất mà FIGC có thể làm. Với những gì đã làm cho bóng đá Italia, Donadoni không đáng bị sa thải. Trên giấy tờ, Donadoni không phải bị sa thải, mà ông không được gia hạn, sau khi hợp đồng cũ đã hết hiệu lực.

Trước mắt, Dunadùn sẽ tìm lại sự thanh thản bằng một chuyến du ngoạn thật dài ngày, để rồi sau đó sẽ xem xét các phương án trở lại với ghế huấn luyện. Với những ấn tượng tạo dựng được ở Livorno và Azzurri, có lẽ không khó để ông tìm được một công việc trước khi mùa giải mới bắt đầu. Chúc ông may mắn.
 
Lippi đã sẵn sàng

Tạm biệt những bãi biển xinh đẹp, Lippi đã trở lại Roma vào chiều 25/6, sau khi kết thúc sớm kỳ nghỉ Hè của ông cùng với người trợ lý, đồng thời là người bạn lâu năm Mauro Vladovich. Trong buổi tối hôm ấy, Lippi cũng đã ăn tối cùng với Giancarlo Abete, Chủ tịch LĐBĐ Italia FIGC, và Gigi Riva, Giám đốc điều hành ĐT Italia, để nhận lời đề nghị trở lại dẫn dắt ĐT Italia. Bữa tối đặc biệt đó không diễn ra ở trung tâm Roma, do thời tiết quá nóng, mà ở khách sạn Paro dei Principi, thuộc quận Parioli và nằm ngay bên bờ sông Tiber. Đây là khu vực mà cả Abete lẫn Lippi đều đang muốn tìm mua một ngôi nhà.
 
Lippi sẽ giúp Italia tìm lại ánh hào quang?

Vào thứ Ba tới, Lippi sẽ có cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị HLV ĐT Italia. Ông sẽ ký một hợp đồng có thời hạn 2 năm, đến hết World Cup 2010, với mức lương 2 triệu euro/năm (tương đương với mức mà Donadoni vừa ký gia hạn hợp đồng vài ngày trước khi EURO khởi tranh). Dự kiến Lippi sẽ gọi lại hầu hết những cộng sự từng sát cánh với ông ở chiến dịch World Cup 2006, trong đó có các HLV kỹ thuật Narsico Pezzotti và Ciro Ferrara, HLV thủ môn Ivano Bordon và bác sỹ Enrico Castellacci (tuy nhiên Abete đã đề nghị giữ lại bộ máy y tế đang hoạt động dưới thời Donadoni, bao gồm các bác sỹ Andrea Ferretti và Paolo Zeppilli). Trong đó, HLV thủ môn Ivano Bordon cũng vừa tham gia bán huấn luyện của Donadoni bởi thủ môn Buffon đánh giá rất cao năng lực chuyên môn của ông này.

Ngoài ra, Lippi sẽ bổ sung vào ban huấn luyện cựu thủ môn Angelo Peruzzi, người từng là học trò của ông trong 5 năm tại Juventus (1994-1999), đồng thời đã dự World Cup 2006 với vị trí thủ môn số 3. Peruzzi được cho là sẽ thế chỗ của người cựu đồng đội tại Juve, Ciro Ferrara, trong vai trò trợ lý số 1 của Lippi.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm