03/06/2008 09:38 GMT+7 | EURO 2008
(TT&VH) - Trước khi EURO 2004 bắt đầu, như thường lệ, người ta vẫn nói nhiều về những gã khổng lồ và các ngôi sao lớn. Thế nhưng rốt cuộc, một tập hợp cầu thủ gần như vô danh đã bước lên đỉnh vinh quang, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu.
Sắc sảo và khôn ngoan, Rehhagel đã kết nối đội hình của ông thành một tập thể luôn ra sân với tinh thần của những chiến binh: kỷ luật tuyệt đối và không bao giờ bỏ cuộc. Trong trận khai mạc ở Porto, họ đã gây sốc với việc đánh bại đội chủ nhà BĐN 2-1. Tới vòng tứ kết, những nhà ĐKVĐ Pháp cũng không chịu nổi thứ sức ép và cuộc tra tấn khủng khiếp mà người Hy Lạp tạo ra. Nạn nhân ở bán kết là Cộng hòa Czech, ứng cử viên số một của rất nhiều người sau khi đã khởi đầu giải đấu hết sức ấn tượng. Đội bóng của Pavel Nedved, phải rời sân vì chấn thương trong hiệp 1, bị loại bởi một bàn thắng bạc của Hy Lạp trong hiệp phụ.
EURO 2004 Nước chủ nhà: BĐN Đội vô địch: Hy Lạp Hạng Nhì: BĐN Trận chung kết: Hy Lạp - BĐN 1-0 Vua phá lưới: Milan Baros (Czech) - 5 bàn |
Trái ngược với hình ảnh cuộc đăng quang của những kẻ vô danh, với một số ngôi sao lớn nhất châu Âu, giải đấu là một nỗi thất vọng không gì tả nổi. Zinedine Zidane và ĐT Pháp, David Beckham và ĐT Anh, cùng những đội nổi tiếng chơi đẹp khác như TBN hay Hà Lan, đều phải dừng bước trong thất bại bẽ bàng.
Câu chuyện thần thoại của Hy Lạp là bài học cho những kẻ tự coi mình là siêu sao hay ông lớn, nhất là ở một thế giới bóng đá hào nhoáng như châu Âu: với nỗ lực, một chút may mắn, tinh thần dám làm và quan trọng nhất, lòng tin, mọi việc đều có thể.
Hải Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất