Hậu vệ lừng danh Giacinto Facchetti giờ cao cúp vô địch EURO 1968 của tuyển Italia
(TT&VH) - EURO 1968 đánh dấu bước tiến quan trọng của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khi Italia, Anh và Đức lần đầu tiên góp mặt. Nên nhớ, khi đó Anh đang là ĐKVĐ thế giới, Đức là á quân còn Italia thì đã 2 lần VĐ World Cup. Với Italia, đó là dịp để họ vãn hồi danh dự sau khi đã trải qua một VCK World Cup năm 1966 đầy thất vọng với thất bại không ngờ tới trước CHDCND Triều Tiên.
Ở giải lần thứ 3, chiếc Cúp vô địch châu Âu được tân trang lại đồng hành với một thể thức thi đấu mới: vòng đấu loại trực tiếp được thay bằng một hệ thống đấu bảng được sử dụng tới tận ngày hôm nay. Chỉ Malta và Iceland là không tham dự, trong khi CHLB Đức cuối cùng cũng đã có màn ra mắt châu Âu, với một Gerd Muller đang trên đường trở thành một chân sút vĩ đại. Tuy nhiên, bất chấp những ấn tượng mà Muller tạo ra, người Đức chỉ xếp thứ hai trong bảng đấu của họ, sau Nam Tư, đội sẽ lọt vào tứ kết.
Trong một bảng đấu khác của vòng loại, kết quả giải British Home Championship (giải đấu giữa 4 đội bóng thuộc Vương quốc Anh: Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland được tổ chức từ mùa giải 1883-1884 đến 1983-1984) thường niên của hai năm 1966 và 1967 được sử dụng để làm vòng đấu loại cho EURO 1968, với ĐT Anh giành ngôi đầu bảng. Sau thất bại 2-3 nổi tiếng trước kình địch Scotland ở Wembley, những nhà ĐKVĐ thế giới đã rút tỉa được kinh nghiệm và kiếm được 1 điểm quý giá trước 130.711 khán giả ở sân Hampden Park. Đó cũng là trận đấu đông khán giả nhất trong lịch sử EURO.
Ở những bảng đấu khác, không ít bất ngờ đã xảy ra khi BĐN của Eusebio chỉ xếp thứ hai sau Bulgaria, còn ĐT Bỉ đầy tài năng phải nhường bước cho những người Pháp. Tuy nhiên, ĐKVĐ TBN không gặp chút khó khăn nào với kết quả bất bại và có mặt ở vòng bán kết để gặp ĐT Anh. Những học trò của Sir Alf Ramsey khẳng định cương vị ĐKVĐ thế giới bằng 2 chiến thắng: 1-0 trên sân nhà và 2-1 ở Madrid, để đến Italia tham dự vòng chung kết (vẫn chỉ gồm 4 đội).
EURO 1968
Nơi tổ chức: Italia
Vô địch: Italia
Hạng Nhì: Nam Tư
Hạng Ba: Anh
Chung kết: Italia - Nam Tư 1-1, đá lại Italia thắng 2-0
Vua phá lưới: Dragan Dzajic (Nam Tư) - 2 bàn |
Trong danh sách bốn đội mạnh nhất còn có tên những đội đã lọt vào chung kết năm 1960: Nam Tư và Liên Xô cùng đội Italia mới được cải tổ lại của HLV Ferrucio Valcareggi. Được chào đón bằng cà chua và trứng thối sau World Cup 1966, Azzurri bằng mọi giá phải lấy lại tình yêu của các CĐV áo thiên thanh, lần này là ngay trên sân nhà.
Việc đội chủ nhà có mặt ở chung kết đã được số phận quyết định, đúng theo nghĩa đen của từ này. Sau 120 phút không bàn thắng với Liên Xô, thủ tục tung đồng xu đã được tiến hành và Italia có mặt ở Roma với Nam Tư.
Trước đó, đội bóng Balkan đánh bại ĐT Anh 1-0 chỉ còn 10 người nhờ bàn duy nhất của Dragan Dzajic. Alan Mullery đã trở thành cầu thủ đầu tiên của ĐT Anh phải nhận thẻ đỏ ở một giải đấu chính thức. Bước vào trận chung kết, Italia bị dẫn trước sau một nỗ lực phi thường của Dzajic ở phút 39 và có vẻ như thất bại là không thể tránh khỏi với đội chủ nhà.
“Thành thật mà nói, chúng tôi không xứng đáng có bàn thắng gỡ hòa”, thủ thành khi đó, Dino Zoff, nhớ lại, nhưng Angelo Domenghini đã ghi bàn khi chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, dấn đến trận đá lại 2 ngày sau đó. Với đội hình có chiều sâu hơn, Valcareggi đưa vào sân hai gương mặt mới: Sandro Mazzola và Luigi Riva. Riva cùng Pietro Anastasi đã ghi 2 bàn để đánh bại Nam Tư 2-0. “Trận đó thì chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng”, Zoff khẳng định.
H.M