(TT&VH) - Cho dù đã bỏ xa đội nhì bảng tới 10 điểm. Song Barca không hề có vẻ gì là xao nhãng trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Bằng chứng, cả Eto’o lẫn Keita đều đã tự động rút ngắn kỳ nghỉ của mình để tập dung lớn chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của Liga.

Tuy nhiên, Eto’o đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên khi đột ngột xuất hiện trên sân tập của Barca trong ngày cuối cùng của năm 2008, tức sớm hơn thời hạn cho phép tới 3 ngày. Hơn thế nữa, thời tiết ở Barcelona dịp này ngày này lạnh hơn so với cùng kỳ những năm trước. Buổi tập hôm 31/12/2008 lại không hề nhẹ nhàng. Vậy mà tiền đạo người Cameroon vẫn cố gắng đến sân với găng tay đen và áo thun cao cổ. Phải chăng cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Pichichi mùa này (15 bàn) sợ rằng kỳ nghỉ kéo dài sẽ khiến anh đánh mất bản năng săn bàn đáng sợ của mình?
Thực sự, không cần biết Eto’o tự động cắt ngắn kỳ nghỉ vì lý do gì. Chỉ biết rằng sự xuất hiện của anh trên sân tập thể thiện thái độ nghiêm túc của cầu thủ từng có nhiều “tì vết” này. Anh muốn mình có được thể trạng tốt nhất cho trận gặp đội bóng cũ (Mallorca) thay vì chỉ tập trung cho trận gặp Atletico ở Cúp Nhà Vua diễn ra vào giữa tuần sau theo suy đoán của nhiều người,
Sự có mặt của Eto’o chẳng khác nào một món quà năm mới dành tặng cho tân HLV Guardiola, người luôn đề cao tính kỷ luật và coi đó như là chìa khóa dẫn đến thành công. Nên nhớ rằng ở những mùa giải trước, thói vô tổ chức của những ngôi sao hàng đầu, điển hình là Ronaldinho là một trong những nguyên nhân khiến Barca trắng tay.
Thái độ nghiêm túc của Eto’o cũng đã tạo ra những hiệu ứng tích cực khác. Một ngày sau, tiền vệ người Mali Keita cũng đã trở lại Barcelona sớm hơn dự kiến 2 ngày và đã tham gia buổi tập đầu tiên của năm 2009 vào chiều tối ngày hôm qua. Keita không có được vị trí chính thức như Eto’o, và anh trở lại như để khẳng định rằng mình sẽ quyết tâm chiếm được lòng tin của HLV Guardiola trong năm mới 2009, nhất là khi sắp tới đây, sự cạnh tranh trên hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalunya sẽ càng tăng bởi Iniesta cũng đã bình phục chấn thương.