Samuel Eto’o tái hợp Jose Mourinho tại Chelsea?

14/08/2013 06:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Jose Mourinho tuyên bố sẽ theo đuổi thương vụ Wayne Rooney đến cùng nhưng họ vẫn chưa nỗ lực hết mình trong việc theo đuổi tiền đạo người Anh. Có một lý do tác động đến động thái ấy: Chelsea cũng khát cả Samuel Eto’o, cầu thủ sắp rời Anzhi Makhachkala.

Việc tỷ phú Suleiman Kerimov không còn hào hứng với bóng đá nữa đã khiến tình hình nhân sự tại Anzhi trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, nhất là với những ngôi sao nhận lương cao ngất ngưởng. Ngoài việc giảm ngân sách CLB từ 116 triệu bảng/mùa xuống còn 32-45 triệu bảng, họ còn tính giảm bớt quỹ lương. Man City đã ngay lập tức nhắm Willian để bổ sung cho hàng tiền vệ vốn đã khá nhiều sao của mình, trong khi đó, những đội bóng khác thì hướng ánh mắt đến Samuel Eto’o, một cầu thủ chưa phải đã già (anh sinh năm 1981), nhưng kinh nghiệm thì cực kỳ dày dạn và đẳng cấp thì khỏi phải bàn. 

Cách đây vài hôm, Newcastle từng gây sốc khi bất ngờ hỏi mua Eto’o. Song đẳng cấp của Chích chòe rõ ràng không xứng với tài năng của chân sút người Cameroon, nhất là khi có khá nhiều đội bóng lớn đang nhăm nhe anh. Tất nhiên, Eto’o sẽ phải chấp nhận giảm lương sau khi rời Anzhi, nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Newcastle cũng khó lòng đáp ứng được yêu cầu của anh. Ngoài ra, Eto’o cũng muốn gia nhập một đội bóng được tham dự Champions League hơn.

Chelsea thì hơn hẳn Newcastle. Nguồn tài chính dồi dào của Abramovich đủ để khiến Eto’o vui vẻ. Điều quan trọng hơn là ở đó có Mourinho, thầy cũ của anh. Ngày chiến lược gia người Bồ còn dẫn dắt Inter, Eto’o đã thi đấu cực hay, và góp công lớn vào cú ăn ba ngoạn mục ở mùa giải 2009-10 (Scudetto, Cúp Ý, và Champions League). Sự hiểu nhau giữa họ sẽ là một nền tảng tốt cho Eto’o, nếu anh cập bến Stamford Bridge. Bản thân tiền đạo người Cameroon cũng hơn một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn tái hợp với ông thầy cũ.

Việc Chelsea quyết tâm theo đuổi Rooney là một minh chứng cho thấy Mourinho vẫn chưa hài lòng về hàng tấn công của đội nhà, với những lựa chọn như Fernando Torres, Demba Ba và Romelu Lukaku. Nhưng thương vụ này vẫn đang diễn ra khá rối rắm khi M.U vẫn cố gắng giữ chân tiền đạo 27 tuổi người Anh, trong khi mùa giải mới thì đã cận kề. Với Eto’o, Chelsea sẽ không tốn nhiều tiền như vụ Rooney, không gặp nhiều cản trở từ phía CLB chủ quản, mà vẫn sở hữu một sát thủ đáng gờm.

Eto’o đã phát tín hiệu, chỉ còn chờ động thái từ Mourinho và Chelsea mà thôi.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm