CẬP NHẬT tin tối 18/3: Drogba sẽ không ăn mừng nếu hạ Chelsea? Ronaldo: 'Romario là kẻ cơ hội'

18/03/2014 19:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo 'béo bức xúc với' đàn anh Romario, Andre Villas-Boas có việc mới cùng những thông tin cập nhật về loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League đêm nay đều có trong bản tin tối của Thethaovanhoa.vn.

Drogba có thể sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Chelsea

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà chia sẻ cảm xúc trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge từ khi rời Chelsea. Anh sẽ cùng Galatasaray đối đầu Chelsea tại London vào đêm nay.

"Rất khó khi phải chống lại Chelsea, nhưng với tôi thì chẳng khó vì giờ tôi thuộc về Galatasaray", Drogba nói. "Tôi cần chuyên nghiệp. Dĩ nhiên sẽ có nhiều cảm xúc, như trận lượt đi, rất đặc biệt".

"Nhưng tôi không có gì phải chứng tỏ với Chelsea nữa. Mọi thứ cần chứng minh tôi đã làm ở Chelsea. Tôi đến đây với đội bóng khác và tôi chỉ muốn thắng trận này để đội bóng đi tiếp. Không phải một cá nhân chống lại Chelsea. Không bao giờ vậy cả".

"Với mọi sự tôn trọng dành cho CLB này, cho các CĐV và các cầu thủ, tôi có thể sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn. Nhưng nếu chúng tôi thắng tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi rất hạnh phúc ở Galatasaray".

Ronaldo chỉ trích Romario

Mới đây, huyền thoại Romario đã chỉ trích ban tổ chức World Cup 2014 không giữ lời khiến cho Ronaldo, vốn là thành viên trong ủy ban tổ chức World Cup rất tức giận.


Ronaldo (phải) rất bức xúc với đàn anh Romario.

"Thật đáng tiếc khi Romario tiếp tục cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm về những chuyện nằm ngoài tầm với của tôi", Ronaldo viết trên một  tài khoản mạng xã hội. "Chủ nghĩa cơ hội hay một sự thiếu hiểu biết? Tôi không biết. Những gì tôi biết là thay vì lãng phí thời gian và năng lượng để chê bai tôi, các nghị sĩ phải dấn thân vào nhiệm vụ tổ chức World Cup. Tất cả chúng ta sẽ hưởng lợi từ điều đó".

"Tôi không phải một chính trị gia, tôi không đại diện cho Liên đoàn, tôi không hứa những gì tôi không thể thực hiện".

Mới đây, Romario đã đăng một bức ảnh anh đứng cùng Ronaldo sau một cuộc họp báo và viết: "Bức ảnh này được chụp vào năm 2011 khi Ronaldo công khai hứa sẽ tặng vé World Cup cho người khuyết tật. Đến nay vẫn không có gì".

Được biết là vào năm 2011, Ronaldo đã hứa sẽ tặng 32 ngàn vé World Cup cho người khuyết tật. Khi thấy công tác tổ chức quá bất cập và lời hứa của Ronaldo chưa được thực hiện, Romario đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá Brazil, FIFA, chính phủ Brazil. Ông thậm chí gọi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter là "đồ trộm cắp".

Antonio Cassano: Khoác áo tuyển Italy, tại sao không?

Tiền đạo vừa ghi hai bàn cho Parma trong trận gặp Milan hôm cuối tuần nói rằng anh muốn được trở lại tuyển Italy, và anh không hề quá mơ mộng.

"Chưa có ai gọi cho tôi cả nhưng tôi hy vọng thế", Cassano thừa nhận trên tạp chí Tiki-taka. "Vì sao đã 1 năm rưỡi rồi tôi chưa thi đấu cho đội tuyển? Tôi có ý thế này. Trong 4,5,6 tháng tới, tôi muốn đến World Cup vì đến cuối sự nghiệp mà chưa từng được dự World Cup nào quả là thất vọng, nhưng giấc mơ của tôi liên quan đến cuộc sống thực nhiều hơn, những đứa con, gia đình và những thứ khác nữa".

Villas Boas trở thành HLV Zenit


HLV Villas-Boas sẽ tái xuất ở Zenit

Sau khi sa thải HLV Luciano Spaletti, Zenit St Petersburg đã bổ nhiệm Andre Villas-Boas làm HLV trưởng. Cựu HLV Chelsea đã làm việc với đội bóng Nga từ thứ Năm và đối thủ trận ra mắt của ông sẽ là Krylya Sovetov vào thứ Hai tuần sau.

Một thông báo được đăng trên trang chủ Zenit: "Zenit vừa đồng ý các điều khoản hợp đồng với HLV trưởng Andre Villas-Boas. Tân HLV sẽ được ra mắt vào ngày 20/3 tới. Hợp đồng của ông Villas-Boas sẽ bắt đầu từ tháng 3/2014 và có thời hạn đến mùa 2015-16".

Villas-Boas đã bị Tottenham sa thải vào ngày 16/12 năm ngoái sau hai thất bại đậm trước Man City (0-6) và Liverpool (0-5).

HLV Jens Keller: "Schalke không sợ Real Madrid"

Sau khi thua đến 1-6 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trước Real Madrid, cơ hội chiến thắng của Schalke gần như không còn. Nhưng HLV Jens Keller của họ vẫn nói cứng: "Chúng tôi là một đội bóng trẻ và trận đấu này có thể tốt để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi phải làm tốt hơn trận lượt đi. Chúng tôi phải biến hóa hơn và không để cho các đối thủ áp đảo. "Sợ hãi" là từ không được chấp nhận trong bóng đá. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

"Có thể các cầu thủ gặp chấn thương nhẹ sẽ không thi đấu. Tôi không có nhiều lựa chọn, nhưng chúng tôi sẽ chơi với đội hình trẻ".

Arsenal tạo điều kiện cho cầu thủ "tự sướng"

Sau trận thắng Tottenham, rất nhiều bức ảnh kiểu "tự sướng" đã được cầu thủ Arsenal chụp sau trận. Thủ môn Wojciech Szczesny tiết lộ rằng Giám đốc phụ trách trang thiết bị đội bóng Paul Johnson thậm chí đã được yêu cầu mang điện thoại của anh ra sân để Szczesny chụp ảnh.

"Tôi đã yêu cầu Paul Johnson mang hộ tôi điện thoại vào sân để tôi chụp ảnh với đồng đội và các CĐV. Điều đó thật tuyệt vời".

"Các CĐV thật tuyệt cả buổi chiều hôm đó. Họ hát và tôi chắc rằng họ đang tận hưởng. Thật tuyệt cho chúng tôi và chúng tôi muốn đền đáp họ".

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm