Tottenham - Chelsea: Thức dậy hay là… ngủ tiếp đây?

11/12/2010 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Thiên tài Puskin ở quê hương của Roman Abramovich thuở nhỏ từng có một bài thơ ứng khẩu thú vị: “Mặt trời đang mọc ở đằng Tây/Thiên hạ xôn xao chuyện lạ này/Ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi/Thức dậy hay là ngủ tiếp đây”. Chelsea đang ngơ ngác nhìn nhau như vậy và hơn lúc nào hết, họ cần tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị kéo dài thời gian qua…

Nếu trong tháng 10, ai đó nhận định The Blues sẽ vật vã như tình cảnh hiện tại, hẳn sẽ bị chế nhạo như “Mặt trời đang mọc ở đằng Tây”. Mới hơn một tháng trước, bức tranh Premier League còn là sự áp đảo toàn diện của màu xanh thành London. Vậy mà đến lúc này, sắc đỏ lại đang rực lên. Sắc đỏ từ Old Trafford, và cả sắc đỏ trắng từ Emirates nữa.

Đội đương kim vô địch cần sớm thức tỉnh - Ảnh Getty

Năm điểm trong sáu vòng Premier League gần đây. Chelsea đang có chuỗi thành tích tệ hại nhất trong một thập niên qua. Cảm giác chiến thắng biến mất kể từ sau khi nhọc nhằn hạ Fulham 1-0. Quá khát khao tìm lại nó, Carlo Ancelotti thậm chí còn mang đến Marseille đội hình mạnh nhất, bất chấp việc đã chắc chắn ngôi đầu bảng Champions League. Với Chelsea lúc này, tinh thần là thứ cần hướng tới và thậm chí nó khiến họ sẵn sàng đánh bạc cùng nguy cơ chấn thương tiềm tàng.

Sự sa sút của Chelsea tại giải Ngoại hạng vừa dễ hiểu, vừa… khó hiểu. Dễ hiểu vì nó hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một cuộc khủng hoảng: nội bộ rạn nứt khi trợ lý thân thiết của Ancelotti là Ray Wilkins phải ra đi trong những lao xao về mâu thuẫn với ông chủ Abramovich; nhiều trụ cột bị chấn thương và treo giò; hàng công chìm trong cơn khát bàn thắng quá dài.

Nhưng cũng thật khó hiểu là sự lửng lơ, không quyết liệt giải quyết vấn đề. Ai cũng thấy đội hình Chelsea mùa này quá mỏng và những cú trượt chân vừa qua thể hiện rõ điều đó, song Ancelotti vẫn khẳng định không cần mua sắm khi thị trường chuyển nhượng mở cửa đầu năm mới. Những rạn nứt ở thượng tầng cũng không có dấu hiệu được hàn gắn.

Wilkins mới đây công khai nói rằng ra đi không phải vì trục trặc với Abramovich. Tuy nhiên, ít ai tin vào người trợ lý luôn lịch sự này, chưa kể khả năng Wilkins bị bịt miệng bởi những điều kiện ràng buộc trong thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Việc Abramovich chặt cánh tay phải của Ancelotti, thay vào đó bằng người bạn lạ hoắc của mình Michael Emenalo là thông điệp rõ ràng gửi tới huấn luyện viên người Italia rằng ông chủ đang không hài lòng.

Ancelotti kêu gọi các học trò hãy thức dậy. Nếu cứ chìm trong nỗi thất vọng này đến hết tháng 12 thì rất nhiều khả năng, chính ông phải đón năm mới với tư cách một người thất nghiệp. Những cuộc đại chiến với Manchester United và Arsenal đang ở ngay phía trước. Nhưng ngay từ Chủ nhật này, một thử thách nặng nề đã chờ chực với chuyến đi dù không xa song chắc chắn rất nhọc nhằn tới White Hart Lane. Ở đó là Tottenham đang hừng hực khí thế sau khi đoạt ngôi đầu bảng ở Champions League, một thành tích khiến họ càng hưng phấn hơn khi trở về Premier League cùng giấc mơ bay bổng.

Vấn đề lực lượng đã tạm ổn thỏa với Chelsea khi Michael Essien hết án treo giò, John Terry và Frank Lampard trở lại sau chấn thương. Nhưng tinh thần thì sao? Đó là dấu hỏi lớn và là khác biệt lớn nhất giữa họ với Tottenham lúc này. Liệu nó có dẫn đến một kết quả bất lợi nữa cho The Blues? Chìa khóa nằm ở khả năng vực dậy của Ancelotti. Chelsea cần một quyết tâm cháy bỏng về chiến thắng. Nhưng cũng cần một sự lạnh lùng, tỉnh táo để có thể khắc chế lối chơi bùng nổ của Tottenham.

Khi M.U và Arsenal đụng độ nhau, đây là thời điểm tốt nhất để Chelsea bừng tỉnh và thu hẹp khoảng cách điểm số. Liệu họ có thức dậy được, hay tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ đông đầy ác mộng? Không còn thời gian để lần lữa nữa rồi…

Vũ Anh

Lịch thi đấu vòng 17
Thứ Bảy, ngày 11/12
22h00 Aston Villa - West Brom, Everton - Wigan, Fulham - Sunderland, Stoke - Blackpool, West Ham - Manchester City
Chủ nhật, ngày 12/12
00h30 Newcastle - Liverpool
20h30 Bolton - Blackburn, Wolves - Birmingham
23h00 Tottenham - Chelsea
Thứ Ba, ngày 14/12
03h00 M.U - Arsenal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm