Essien, hợp đồng lớn nhất mùa Hè của Chelsea

25/07/2008 10:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Dù cho có ai tới Chelsea vào kỳ chuyển nhượng này đi nữa, hợp đồng quan trọng nhất của họ trong mùa Hè có lẽ đã được hoàn tất: giữ lại Michael Essien.

Người ta đã nói nhiều về sự có mặt của Kaka và Robinho, về những kỷ năng, chất kỹ thuật mà Chelsea còn thiếu, về khả năng chi phối trận đấu vẫn còn rất đáng nể ở hợp đồng mới Deco, về việc Frank Lampard có thể ra đi. Nhưng, trong cái nóng kinh người tại Quảng Châu ở trận đấu mở màn loạt giao hữu khởi động đầu mùa của Chelsea, Essien đã chứng minh rằng anh mới chính là người đội bóng áo xanh đang cần nhất.
 

Luiz Felipe Scolari xuất hiện ở khu vực kỹ thuật lần đầu tiên với tư cách HLV Chelsea và dù còn dè dặt so với những gì ông đã thể hiện cùng ĐT Brazil và BĐN, Scolari không hề giấu sự khâm phục của ông với tiền vệ người Ghana. Ba mùa giải của Essien tại Stamford Bridge chứng kiến anh có thể chơi hiệu quả với sự đa dạng đáng kinh ngạc: hậu vệ cánh, trung vệ, rồi tiền vệ trung tâm. Nhưng không khó để nhận ra rằng Essien làm tốt nhất khi được bố trí tại hàng tiền vệ.

Scolari hẳn nhiên là nhận ra điều đó. Trong trận đấu tại Quảng Châu, ông đã sử dụng hệ thống ưa thích mà ông mang tới mọi đội bóng, với ba tiền vệ trung tâm Deco, Lampard và Essien cùng một tiền vệ thủ John Obi Mikel. Cầu thủ 21 tuổi người Nigeria tỏ ra là người thừa kế xứng đáng của Claude Makelele trong hệ thống đòi hỏi sức mạnh và tốc độ để dồn ép đối thủ hòng trao sự tự do sáng tạo cho các chân sút phía trên đó.

Essien đáp ứng được cả hai yêu cầu. Tiền vệ người Ghana vừa ký một hợp đồng mới với thời hạn 5 năm vào đầu tuần này, lần thứ ba anh gia hạn hợp đồng kể từ sau khi rời Lyon tới Chelsea với giá 24 triệu bảng. Hợp đồng có mức lương 80.000 bảng một tuần và Essien đã chứng minh, trong trận đấu với Guangzhou Pharmaceutical, rằng anh xứng đáng với khoản tiền đó. Tỷ số 4-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Đội chủ nhà tỏ ra quá yếu ớt và đã không thể đối phó nổi với sự bùng nổ của Essien.

Salomon Kalou, người ghi bàn mở tỷ số, lẽ ra đã phải ghi thêm 2 bàn nữa sau những nỗ lực của Essein với các pha chuyền bóng như đặt trong hiệp 1. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng Chelsea tỏ ra hết sức nghiêm túc và các cầu thủ Trung Quốc tan tác như đám binh sĩ trước một viên mãnh tướng trong các bộ phim cổ trang của họ. Đội chủ nhà hẳn đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi Essien không có mặt trong hiệp 2.

Chelsea sẽ cần những nỗ lực đó. Trong hệ thống của Scolari, đã có chỗ cho sự sáng tạo và những chân sút sát thủ, dù Deco sẽ còn pải nỗ lực nhiều để thích nghi với lối chơi nặng về thể lực của Premier League, trong khi Lampard và Michael Ballack, bất chấp tuổi tác, vẫn tỏ ra là những ngọn giáo sắc. Dẫu vậy, vẫn còn quá sớm để nói rằng Essien là một lựa chọn tất nhiên của một HLV cứng rắn như Scolari trong những trận đấu chính thức của mùa giải sắp tới, nhưng ít nhất thì tiền vệ người Ghana cũng đã chứng minh rằng Chelsea thực sự cần anh hơn bao giờ hết.
 
Hải Minh
 

Scolari: "Không muốn tranh cãi với Ferguson"

Scolari đã khẳng định ông sẽ không bị lôi vào một cuộc đấu khẩu với HLV đối địch Alex Ferguson sau khi chiến lược gia người Scotland đang dẫn dắt M.U tuyên bố Scolari sẽ gặp khó khăn trong việc đối phó với áp lực sau thành công của Jose Mourinho trước đây tại Stamford Bridge. Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn, Ferguson đã nói đại ý rằng ông nghĩ khó có ai làm được tốt hơn Mourinho ở Chelsea và đội bóng áo xanh đã không còn trẻ trung để tiến bộ hơn nữa. Đáp lại, Scolari nói: “Tôi tin rằng mình có những cầu thủ kinh nghiệm cũng như những cầu thủ trẻ. Có người đã được nếm trải cảm hương vị vô địch Premier League, nhưng tôi không cảm thấy áp lực ở đây lớn hơn so với bất cứ đội bóng nào mà tôi đã dẫn dắt, không có gì khác biệt”.

Từ Trung Quốc, lấn thứ 2 trong 24 giờ, GĐĐH Peter Kenyon bày tỏ sự tự tin trong thương vụ Robinho: "Ở mùa hè, bao giờ tin đồn cũng nhiều. Chúng tôi xin thông báo rằng vụ Robinho vẫn tiếp diễn và giữa hai đội vẫn diễn ra đàm phán. Tôi hy vọng Chelsea sẽ thành công". HLV Scolari cho biết ông rất chờ đợi sự hiện diện của Robinho ở Stamford Bridge: "Robinho là cầu thủ lớn, xuất sắc bậc nhất thế giới. Bất cứ đội bóng nào cũng muốn có anh".

 Đức Lộc

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm