25/12/2010 12:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Cũng là con dân Barcelona, nhưng không giống như Barca, Espanyol đang phải chịu sự đối xử rất lạnh nhạt từ báo chí địa phương. Điều này được thể hiện rất rõ trước và sau trận derby Catalunya.
Trước trận, báo chí Barcelona mặc nhiên xem Barca là "chính nghĩa", còn Espanyol thì bị coi là "kẻ thù cứng đầu nhất của chúng ta". Còn sau trận, khi Barca đè bẹp Espanyol 5-1, họ đã thể hiện sự hả hê ra mặt, trong khi thầy trò Pochettino thậm chí không nhận được một dòng an ủi.
![]() Espanyol (trái) trong trận derby với Barca - Ảnh Reuters |
Đây không phải là lần đầu tiên người Espanyol phàn nàn về thái độ phân biệt của báo chí Barcelona. Trước đó, HLV Pochettino và ngôi sao Luis Garcia cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bất mãn với cách mà họ bị đối xử. Luis Garcia thắc mắc "không hiểu có phải người ta ghét chúng tôi hay không", còn HLV Pochettino thì cho rằng "khi Espanyol gặp Barca, báo chí đối xử với chúng tôi chẳng khác gì với một đội bóng nước ngoài, như Copehagen chẳng hạn". Và cả hai đều nói rằng họ "rất lấy làm tiếc" trước thực trạng "con đẻ-con nuôi" này.
Và vì thế, điều ước mà người Espanyol gửi tới Ông già Noel là: "Xin báo chí Barcelona hãy dành cho chúng tôi chút tôn trọng mà chúng tôi xứng đáng được hưởng!"
V.C
Trận bán kết lượt về Champions League giữa Inter Milan và Barcelona tại Giuseppe Meazza hứa hẹn sẽ là tâm điểm chú ý,...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất