Espanyol cũng mơ Champions League

21/11/2010 11:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Với chỉ 1 điểm kém Sevilla, Espanyol hoàn toàn có thể tự cho mình cái "quyền" cổ cũ cho Villarreal đánh bại Valencia để họ có thể rộng đường lọt vào top 4. Tuy nhiên, mơ chỉ là mơ thế thôi, chứ so với Sevilla, con đường của Espanyol chông gai hơn rất nhiều.

Để Espanyol được có mặt trong nhóm dự Champions League sau vòng này, sẽ phải có tới 3 điều kiện được thỏa mãn: Valencia không thắng Villarreal, Sevilla không thắng Mallorca và Espanyol phải đánh bại được Hercules. Nghe chừng, trong 3 điều kiện này, chỉ có điều kiện cuối cùng, cũng là điều kiện duy nhất Espanyol có thể làm chủ được, là dễ xảy ra nhất.


Espanyol đã có chuỗi thành tích đáng chú ý - Ảnh Getty
Lý do là đã hơn một năm nay, Espanyol gần như đã biến sân nhà của họ, sân Cornella-El Prat, thành một pháo đài. Ở Liga mùa này, "những chú Vẹt" vẫn chưa một lần mất điểm trên sân nhà (sau 5 trận), một thành tích chỉ được chia sẻ bởi Real Madrid và Villarreal. Thế nên, khi đối thủ chỉ là một Hercules đá sân khách khá tệ (chỉ thắng được một trận duy nhất trước... Barca) lại mất "ngôi sao" Drenthe, tác giả của cú đá phạt tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-1 trước Sociedad vòng trước, vì bệnh loét thực quản, cơ hội để Espanyol tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng ở Cornella là rất lớn.


Trong các trận còn lại, đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang trên đà hồi sinh Deportivo và Malaga. Depor đã thắng 2, hòa 1 trong 3 trận từ khi Lotina chuyển về sơ đồ 5 hậu vệ, trong khi Malaga cũng mới có 2 trận thắng liên tiếp dưới thời HLV mới Pellegrini. Trận này, cả Depor và Malaga đều mất những cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi. Bên phía Depor là tiền đạo Riki, còn bên phía Malaga là tiền vệ tổ chức Apono.

L.G

Dự đoán cùng Manolo Sanchis, cựu cầu thủ Real Madrid, hiện là chuyên gia của Marca.

Deportivo-Malaga: 0-0
Espanyol-Hercules: 2-1
Osasuna-Gijon: 2-1 Levante-Racing: 1-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm