Espanyol-Real Madrid: Không phải chỗ nào ở Barcelona cũng đáng sợ

02/10/2011 12:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Lần gần nhất Real Madrid thắng được Barcelona trên sân Camp Nou cách đây cũng đã gần 4 năm. Đó là trận đấu diễn ra vào ngày 24/12/2007; trận ấy, Madrid của Schuster đã đánh bại Barca của Rijkaard với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của "Quái thú" Julio Baptista.

Sau bữa tiệc đứng này sẽ là một bữa tiệc đứng khác, trên sân?

Nhưng Real Madrid không phải chờ lâu đến thế cho một trận thắng Ở Barcelona. Không phải góc nào của thành phố nhìn ra Địa Trung Hải này cũng "đáng sợ" như Camp Nou. Barcelona còn có Montjuic (trước đây) và Cornella El-Prat (bây giờ). Ở đó có một Espanyol luôn rất "dễ thương": 5 cuộc đối đầu gần nhất, 2 trong đó là trên sân nhà của Espanyol, Real Madrid thắng cả 5, ghi 12 bàn mà không để thủng lưới bàn nào. Trong cuộc đối đầu ở Cornella mùa trước, Real Madrid còn mất Casillas vì thẻ đỏ ngay từ phút đầu tiên, nhưng cuối cùng vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Marcelo. Trận ấy, nếu Adebayor không quá vô duyên, Madrid thậm chí còn có thể thắng đậm hơn.

Liên quan tới Barca, Madrid và Espanyol có thể xem là những đồng chí tốt: Trong khi Madrid là đối trọng lớn nhất của Barca, thì Espanyol - tiếng TBN nghĩa là "người Tây Ban Nha" - được thành lập bởi những người không chịu nổi chính sách ly khai quá cực đoan của giới lãnh đạo Barca. Nhưng đó rõ ràng không phải là lý do Espanyol tỏ ra "dễ dãi" đến vậy với Real Madrid trong những năm gần đây. Lý do thực sự có lẽ nằm ở cách chơi của họ. Không chịu thừa nhận mình là phận "chiếu dưới", Espanyol thường cố chơi đôi công một cách sòng phẳng với Real Madrid. Cách chơi này một mặt khiến các CĐV Madrid lắm lúc phải thót tim, mặt khác, lại mở ra những cơ hội phản công rất tốt cho Madrid.

Trận đấu ở Cornella, vì thế, là cơ hội tốt để Real Madrid phô diễn lần nữa khả năng phản công mà họ đã "giới thiệu" trong các trận đấu với Rayo Vallecano và Ajax Amsterdam. Trận này, Mourinho sẽ không có Di Maria do cầu thủ người Argentina bị treo giò vì lỗi dùng tay chơi bóng ở trận gặp Rayo. Nhưng sự vắng mặt này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng của những pha lên bóng bên phía Madrid, bởi thực tế, trong 2 pha phản công mẫu mực nhất của Real trong 2 trận vừa rồi, Di Maria đều không có mặt. Ở bàn gỡ hòa 1-1 trận gặp Rayo, Kaka là người dốc bóng rồi chuyền xuống cho Ronaldo. Còn ở bàn mở tỉ số trận gặp Ajax, những người tham gia là Ramos, Oezil, Ronaldo, Kaka và Benzema.

Trước khi lên đường sang Barcelona, HLV Jose Mourinho đã có một động thái đầy bất ngờ là tổ chức một bữa tiệc đứng ngay trên sân tập Valdebebas để các cầu thủ "xả stress". Mục đích của Mourinho trong chuyện này, theo mổ xẻ của dư luận, là để cho cả thế giới thấy phòng thay đồ Real Madrid không hề bị chia năm xẻ bảy như thông tin mà những kẻ "xấu bụng" đang rêu rao. Nhưng có lẽ, chính vị HLV người Bồ cũng biết rằng không có cách hàn gắn rạn nứt nào tốt hơn những chiến thắng trên sân cỏ. Một bữa tiệc đứng như thế là chưa đủ. Real Madrid cần phải tổ chức thêm một bữa khác, lần này là trên sân Cornella của Espanyol.

V.C


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm