Emma Roberts - "Cô tiểu thư giang hồ"

12/11/2008 01:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Emma Roberts, người đoạt giải ShoWest Nữ ngôi sao của ngày mai, sắp tới sẽ tham gia trong phim Hotel for Dogs, cùng diễn với diễn viên được đề cử giải Oscar – Don Cheadle.
Trong bộ phim của hãng Dreamworks, Roberts vào vai một trong hai đứa trẻ đường phố mồ côi đã biến một khách sạn bỏ hoang thành một địa chỉ chau chuốt và lý tưởng dành riêng cho các chú chó. Bộ phim được được chỉ đạo bởi đạo diễn Thor Freudenthal cùng với nhà sản xuất Lauren Shuler Donner. Phim được dự kiến công chiếu vào năm 2009.
 
Cô gái 17 tuổi Roberts này đã để lại những dấu ấn của riêng mình trong một thời gian ngắn. Cô từng đăng ký vai con gái của Johnny Depp Penelope Cruz trong bộ phim Blow (đạo diễn Ted Demme). Tuy nhiên cơ hội thực sự đến với Emma khi cô nhận lời diễn xuất trong series hài Unfabulous. Nhân vật Addie của Emma đã tạo ra hàng triệu đứa trẻ mang tính cách tương tự. Unfabulous được đánh giá là một trong những chương trình “tween show” thành công nhất trong suốt 3 năm thực hiện.
Sau thành công với Unfabulous, Roberts đến với Fox 2000 trong Aquamarine, phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Alice Hoffman. Đó là câu chuyện về 2 cô bé phát hiện ra một người cá sau khi một cơn lốc quét qua thị trấn bên bờ biển của 2 cô. Phim được đạo diễn bởi Elizabeth Allen và sản xuất bởi Susan Cartsonis.
 
Roberts cũng vào vai Nancy Drew trong bộ phim cùng tên xoay quanh một nữ thám tử tuổi teen cùng tên của hãng Warner Bros. Diễn xuất của Roberts trong phim rất tốt và được khen ngợi bởi các nhà phê bình, cũng như được tán dương trên nhiều tạp chí, chương trình truyền hình trên toàn thế giới.

Gần đây Roberts đã hoàn thành phần diễn trong Lymelife, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Martin Scorsese, đạo diễn là Derick và Steven Martini. Trong câu truyện này, cô vào vai Lolita của Long Island trong những năm cuối thập niên 70. Cô diễn cùng Alec Baldwin và Rory Culkin.
 
Trong bộ phim Will Child đang chiếu tại các rạp Việt Nam (từ ngày 7.11), Emma Roberts vào vai Poppy, cô gái 16 tuổi và luôn coi mình là “cái rốn của vũ trụ”. Cô bé cứng đầu khó bảo này được gia đình nuông chiều và có một cuộc sống vương giả tại thành phố Los Angeles. Mặc dù được tiêu xài xả láng và luôn có hàng tá người xun xoe ở xung quanh, Poppy vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đang gia tăng hàng ngày trong gia đình cô bé.
Và tất cả đã chấm dứt sau một trò quậy quá mức của Poppy: ông bố Gerry quyết định gửi cô bé tới Abbey Mount, một trường nội trú tại Anh quốc với nội quy ngặt nghèo, những bà quản giáo nghiêm khắc và môn bóng vợt bắt buộc trong chương trình học. Nàng công chúa đỏng đảnh của xứ Malibu cuối cùng đã gặp được địch thủ xứng tầm: những cô gái Anh quốc, những người luôn coi khinh mấy nàng tiểu thư người Mỹ đỏng đảnh và sẽ chẳng bao giờ chịu dung túng cho những thói quen hư hỏng của Poppy.

Dưới cặp mắt luôn cảnh giác của cô hiệu trưởng Kingsley và sự xét nét từ những người bạn mới quen, Poppy nhận ra rằng những hành xử của một cô bé hư hỏng thường thấy ở cô sẽ chỉ đưa mọi việc đi theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, khi Poppy phải học để trở thành một quý cô thực thụ thì không có nghĩa là cô bé này sẽ không tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để quậy tưng hệ thống rất qui củ tại Abbey Mount.

 

Khi không đóng phim, Roberts thích hát, bơi lội, chơi bóng chuyền, đọc sách, và chơi đùa cùng bạn bè. Cô đến từ Rhinebeck, New York và hiện đang sống tại Los Angeles với mẹ Kelly Cunningham cùng bố dượng Kelly Nickels và em gái Grace.
 
Lam Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm