Giggs vẫn là "cây trường sinh" của M.U

18/01/2013 19:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ryan Giggs đang chơi mùa giải thứ 23 trong màu áo Quỷ đỏ, và sẽ cân nhắc tương lai vào mùa hè tới. Nhưng ngay từ bây giờ, Sir Alex đã khẳng định trên kênh MU TV rằng tiền vệ lão luyện này sẽ tiếp tục gắn bó với Old Trafford thêm một năm nữa.

Thật ra, chưa có bao giờ mà vai trò của Giggs lại hạn chế như mùa giải năm nay. Phong độ ổn định của Carrick, và sự trưởng thành của Anderson, Cleverley khiến Giggs không có vị trí ở khu vực trung tuyến nữa, trong khi gánh nặng tuổi tác khiến anh không thể cạnh tranh với những cầu thủ đá cánh như Young, Valencia hay Kagawa.

Đỉnh điểm về sự thất vọng mà Giggs mang đến cho người hâm mộ Quỷ đỏ mùa này là màn trình diễn tệ hại trước Norwich (thua 0-1) hồi tháng Mười một năm ngoái. Suốt 90 phút đấy, anh là một kẻ vô hại thực sự: chuyền bóng là hỏng, sút thiếu chính xác, và không thể giúp M.U giữ nhịp trước một đội bóng có lối chơi khá đơn giản. Trước đó, Giggs cũng là một trong những người đá tệ nhất ở trận thua Tottenham 2-3 ngay trên sân nhà. Rất nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc các ông già như Giggs, Scholes và Ferdinand nên nhường chỗ cho thế hệ đàn em. Để châm biếm sự chậm chạp của Giggs, có người còn cho rằng M.U nên mua... ngôi sao chạy nước rút Usain Bolt về để thay anh.

Nhưng ai dám bảo Giggs đã hết thời nếu chứng kiến phong độ của anh thời gian gần đây, nhất là trong hai trận đấu với West Ham ở Cúp FA. Hai tuần trước, chính anh là người phất đường chuyền xa từ cự ly khoảng 50 mét cho van Persie ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ đầu tiên. Hôm qua, dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Giggs vẫn là linh hồn thực sự của Quỷ đỏ. Anh đã khởi đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm, giúp M.U kiểm soát trận đấu rất tốt, và khi đá dạt ra cánh vẫn hết sức nguy hiểm. Tình huống Giggs đi bóng lắt léo qua 3, 4 hậu vệ West Ham trước khi tạt bóng dẫn đến quả phạt đền ở phút 78 (Rooney đá hỏng), khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh thời trai trẻ của anh hơn một thập kỷ trước.

Thời gian đúng là đã bào mòn đi rất nhiều thể lực của một người từng có biệt danh là cơn lốc xứ Wales, song những kinh nghiệm và phẩm chất kỹ thuật thì chưa mất đi. Giggs có thể không đua sức với những đối thủ trẻ hơn, nhưng khi được sử dụng đúng thời điểm, thì anh vẫn còn rất hữu dụng. Trong một mùa giải theo đuổi nhiều đấu trường, M.U vẫn cần một thủ lĩnh như Giggs.

Nếu Giggs tiếp tục thi đấu ở mùa giải tới, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Premier League (không tính thủ môn) vẫn còn chiến đấu ở độ tuổi ngoại tứ tuần. Hai gương mặt trước đó đều là những cựu cầu thủ M.U, Teddy Sheringham và Gordon Strachan. Một cựu Quỷ đỏ khác, Bryan Robson, cũng suýt chút nữa gia nhập CLB này khi ra sân ở tuổi 39 và 351 ngày.

Mùa giải này, Giggs đã ghi được 2 bàn thắng, nhưng đều tại Cúp Liên đoàn (vào lưới Chelsea trong trận đấu mà M.U thua 4-5). Chắc chắn anh không thể hài lòng với thành tích ấy. Nên nhớ, Giggs đã ghi bàn ở giải VĐQG trong liên tiếp 22 mùa giải vừa qua, nhưng vẫn chưa nổ súng lần nào trong 11 lần ra sân ở Premier League mùa này. Vẫn còn nửa mùa giải nữa để anh thực hiện mục tiêu của mình.

Giggs đã già nhưng chưa vô dụng. Nên nhớ, gừng càng già càng cay!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm