Thể thao

Em ơi, Tết là gì?

04/02/2011 08:04 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Tết là thưởng. Tết là sum vầy. Tết là những tiếng cười. Tết là những ánh hào quang thành tích. Nhưng Tết của thể thao còn là những điều thầm kín mà đau đớn…

1 Năm nay sẽ là một cái Tết vào loại vui hết cỡ và bình yên nhất của “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương. Chị đã vượt qua “năm tuổi” một cách không thể tin nổi, với 1 tấm HCB, 1 HCĐ Asian Games, rồi thêm đó là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp trên đường chạy 200m, với thông số vượt kỷ lục SEA Games, cũng như mức HCV Á vận hội.

Bận tập huấn thi đấu liên miên ở phương Nam hối hả, giờ Hương mới trở ra Hà Nội với ngôi nhà nhỏ bên kia cầu Chương Dương, bên người chồng trẻ mà cả năm trước đó họ chỉ vài lần được gần nhau. Với vợ chồng chị, coi như giờ đã là Tết. Thật lâu rồi chân chạy đất chè mới lại có quãng thời gian sống chậm, với những công việc hàng ngày đầy ắp niềm vui giản dị, thu xếp nhà cửa, cắm hoa, nấu ăn… Hương rất phấn khởi vì mảnh đất mà vợ chồng chị “liều” mua 500 triệu đồng để ở đã tăng giá gấp 3. Nhờ thi đấu thành công, nên chị cũng được thưởng trên 200 triệu đồng, hơn cả năm ngoái, khá rủng rỉnh cho chi tiêu, tích lũy.

Đồng đội cùng tuổi của Hương, là Trương Thanh Hằng cũng đang… vui như Tết. Tiếng là “năm tuổi” song 2010, kế hoạch gì cũng thành công, mà toàn vượt dự kiến, đơn cử như cú đúp HCB Asian Games. Chuyện tình duyên chưa tính đến, Hằng đang háo hức về một cái Tết ấm cúng bên mẹ, sau cả năm xa nhà.

Đây còn là cái Tết “giải hạn” của đô vật Nguyễn Thị Lụa, người đã 4 năm nay gần như không thích mùa Xuân vì những đen đủi, thua thiệt, bất công mà chị phải gánh chịu qua 2 kỳ SEA Games 24 và 25. Tấm HCB xuất thần tại Asian Games 16 đã giúp chị giải tỏa tất cả, không chỉ mang đến niềm hạnh phúc với chính bản thân và gia đình mà thậm chí còn khiến Tết này ở làng vật Yên Nội quê chị thêm vui. Được biết, dịp hội làng tới, Lụa sẽ được trao thưởng rồi ghi tên thành tích vào sổ vàng lưu giữ trang trọng trong làng, theo truyền thống.

Tương tự như Lụa, võ sĩ trẻ Lê Bích Phương với cú đá hạ nhà ĐKVĐ TG ra HCV tại Asian Games 16, cả một mùa Xuân mới đang mở ra. Chị đã bất ngờ bước từ bóng tối ra ánh sáng chói lòa: chưa có tuyển thủ Việt Nam nào tạo được bất ngờ ngoạn mục như thế, và cũng nhiều tiền thưởng đến vậy (gần 300 triệu) khi mới vào ĐTQG chưa đầy 6 tháng.


Không phải ai cũng như cầu thủ bóng đá, phong bao tới tấp trao tay ngày Tết. Ảnh: VSI

2. Rất mừng cho Tết vui và sung túc của Hương, Hằng. Song điều đó chẳng hề là điển hình của dân thể thao, nó quá nhỏ và khác so với thực tế mà hàng ngàn VĐV mang tiếng ăn tập quanh năm đã và đang phải gánh chịu. Năm rồi, có trên 800 lượt VĐV được triệu tập lên ĐTQG song chỉ có khoảng 40 người giành được HC Asian Games 16, thêm khoảng 100 người nữa có HC tại các cuộc đấu quốc tế khác. Ít nhiều, họ cũng có thành tích, có tiền thưởng để mà... đón Tết.

Với số đông còn lại… Tết chỉ là “tay không” mà lại phải “nghỉ Tết” quá dài. Từ tháng 10/2010, hơn 500 tuyển thủ của hàng loạt môn không thuộc thành phần dự Asian Games 16 đã trở về địa phương mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào cả. Chưa kể chế độ ăn, tiền công tập luyện vốn đã chẳng nhiều nhặn gì lại bị sụt giảm nghiêm trọng bởi phải theo mức địa phương.

Coi như các VĐV sẽ vừa tập vừa nghỉ từ tháng 10 cho đến… hết Tết rồi mới tính. Xét về chuyên môn, Tết quá lâu với thịt mỡ, bánh chưng, dưa hành đã khiến cho họ sau đó coi như phải khởi động lại. Trong khi về mặt vật chất, hầu hết đều… ăn Tết cùng bố mẹ, chẳng những không đỡ đần được gì mà đến mua sắm, tiêu pha cũng phải xin.

Chuyện thưởng Tết với VĐV lâu nay không hề tồn tại. Nơi nào quan tâm lắm, lãnh đạo mới tổ chức buổi gặp tất niên, tặng một gói quà, cho cắt 7-10 ngày tiền ăn về nhà. Tuyển thủ kỳ cựu lĩnh được 700 nghìn đồng, quân tuyến trẻ chỉ 300 nghìn chưa đủ mua một bộ quần áo. Nếu có đi một vòng về các cơ sở thể thao, nhất là những địa phương nghèo mới thấm thía thế nào là…. Tết thể thao. Hiện tượng VĐV không về quê vì chẳng có tiền, ở lại cùng nhau “vượt” Tết nghèo có thể thấy ở rất nhiều nơi.

Thế nên mới có nghịch lý như ví von thì “Tết SEA Games vui hơn nhiều Tết Asian Games, hay Olympic”. Đơn giản vì năm có SEA Games, số lượng VĐV được tham dự, có thể tranh HC nhiều gấp 3-4 lần Asian Games, dĩ nhiên kèm theo đó là chế độ, tiền thưởng.

3. Dường như một nếp quen, không khí Tết đã tràn vào TTVN trước Giao thừa cả tháng, với tư tưởng xả hơi, nghỉ ngơi, nói không quá rằng từ ngay các nhà quản lý. Dầu vậy vẫn có những “của hiếm” không mấy quan tâm, hay xác định mất Tết để tập trung cho sự nghiệp. Theo kế hoạch đã định, “thần đồng” tennis 16 tuổi Hoàng Thiên sẽ đón Tết Việt Nam từ New Zealand, bởi dịp này anh đang dự một tour đấu tại đây. Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cũng như mọi năm sẽ chỉ nghỉ mùng 1 Tết, mùng 2 lại ra sân như thường. Với Đại kiện tướng quốc tế cờ vua Lê Quang Liêm, Tết chỉ là “tranh thủ” thôi, còn ngay cả mấy ngày Tết chủ yếu anh sẽ “đóng cửa” để học văn hóa và luyện cờ.

Xuyến Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm