Egidio Arevalo: “Pepe” của Uruguay

16/07/2011 11:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Trong trận cuối của vòng bảng, Lionel Messi đã trở lại mạnh mẽ với hai đường chuyền thành bàn cùng vô số lần khuấy đảo hàng phòng ngự Costa Rica. Để có thể giành quyền đi tiếp, chắc chắn Uruguay sẽ phải khóa chặt được ngòi nổ nguy hiểm bậc nhất thế giới này. Người được HLV Oscar Tabarez tin tưởng cho đóng vai “Pepe” của Uruguay chẳng phải ai khác ngoài tiền vệ trung tâm Egidio Arevalo, người vừa chuyển đến CLB Club Tijuana (Mexico).

Egidio Arevalo (trái)- Ảnh Getty

Về ngoại hình, ngoài cái đầu trọc lốc, Arevalo trông không giống Pepe chút nào bởi cầu thủ này chỉ cao 1m68, tức còn thấp hơn Messi 1 cm, trong khi cầu thủ người Bồ Đào Nha là một hòn đá tảng (cao 1m88). Nhưng về lối chơi, Arevalo có nhiều điểm tương đồng với đồng nghiệp đang chơi cho Real Madrid. Mạnh mẽ, di chuyển không biết mệt mỏi và rất giỏi đeo bám, Arevalo là mắt xích quan trọng bậc nhất ở khu vực giữa sân của Uruguay.

Tuy chưa một lần sang châu Âu thi đấu, đẳng cấp còn kém Pepe một vài bậc nhưng Arevalo có một ưu điểm hơn đứt cầu thủ người Bồ Đào Nha đó là gần như miễn nhiễm với thẻ phạt. Nếu Pepe đã phải nhận tổng cộng 74 thẻ vàng và 7 thẻ đỏ thì trong 10 năm sự nghiệp của mình, dù cũng phải gánh vác nhiệm vụ phòng ngự, Arevalo chưa một lần dính thẻ đỏ. Khi khoác áo Uruguay, Arevalo cũng mới chỉ nhận đúng một thẻ vàng trong 19 lần ra sân.

Sự điềm tĩnh, không dễ bị kích động của Arevalo chắc chắn sẽ khiến HLV Tabarez yên tâm dù Argentina lúc này không còn những cầu thủ mưu mẹo, láu cá như Diego Simeone, người ở World Cup 1998 từng biến David Beckham thành tội đồ. Bởi lẽ tuy không quyết định được phần thắng nhưng tiền vệ này sẽ đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo đội nhà không thua. Ai cũng thấy Real Madrid đã sụp đổ nhanh như thế nào khi Pepe bị đuổi khỏi sân, không còn ai đeo bám Messi.

Muốn vào bán kết, các chân sút trên hàng công của Uruguay như Diego Forlan hay Luis Suarez sẽ cần phải tỏa sáng. Nhưng kể cả khi bộ đôi này hoàn thành nhiệm vụ, đấy cũng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là hệ thống phòng ngự của “La Celeste” phải giúp thủ môn Muslera giữ sạch lưới hay bị bắn hạ ít hơn số bàn thắng hàng công ghi được. Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản bởi Messi đã lấy lại được phong độ khủng khiếp của mình. Liệu Arevalo, “Pepe” của Uruguay, có khóa được ngòi nổ này?

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm