(TT&VH CT) - Sáng sớm ngày thứ Hai, 19/4, báo chí quốc tế loan tin nhà vô địch quyền Anh hạng nhẹ thế giới Edwin Valero đã tự sát trong nhà tù sau khi bị bắt vì cáo buộc sát hại người vợ là Jennifer Carolina Viera De Valero.
Edwin Valero, 28 tuổi, thú nhận đã đâm vợ đến chết trong một khách sạn tại thành phố Valencia (Venezuela) vào ngày 18/4 trước khi tự kết liễu đời mình, theo thông báo của cảnh sát. Valero treo cổ trong xà lim bằng quần áo của anh và sau đó qua đời tại phòng y tế của trại giam. “Một tù nhân ở gần đó nghe thấy tiếng ồn trong xà lim nên đã gọi các quản giáo. Họ đến đó ngay lập tức và phát hiện Valero đã treo cổ”, cảnh sát trưởng Trosel nói. Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC) thông báo Valero là tay đấm duy nhất trong lịch sử 300 năm môn thể thao này có thành tích 100% thắng knock-out trong số 27 trận anh đã đăng đài.
Nhà VĐ quyền anh hạng nhẹ thế giới Edwin Valero
Valero, biệt danh “Người Inca”, buộc phải điều trị nghiện rượu trong thời gian gần đây và từng bị bắt giam vào tháng 3 vì đánh vợ. Anh nổi tiếng với hình xăm Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trên ngực. Ở trận đấu cuối cùng hồi tháng 2, anh đã hạ knock-out tay đấm người Mexico Antonio DeMarco.
Thông báo chính thức trên trang web của WBC thay cho lời điếu văn: “Jose Sulaiman, Chủ tịch WBC, và tất cả các thành viên của tổ chức hết sức đau buồn với thảm kịch liên quan đến nhà vô địch hạng nhẹ của WBC, Edwin Valero, người đã tự sát trong nhà tù sau khi giết vợ mình. Valero là người gần gũi với Chủ tịch WBC và nhiều thành viên, những người từng chứng kiến thời kỳ hạnh phúc của anh. Đó là khi Valero vô địch hạng nhẹ thế giới ngày 4/4/2009 và bảo vệ thành công danh hiệu đó vào tháng 2/2010 ở Monterrey, nơi vợ và hai con anh đến ở cùng trong hai tuần. Họ cho thấy những cử chỉ và cảm xúc hoàn toàn xa lạ với những điều đã xảy ra. WBC tuyên bố ngày 19/4/2010, là ngày tang lễ của quyền Anh thế giới. Tổ chức sẽ tìm cách huy động quỹ để giúp cho việc học hành của hai đứa con mà anh bỏ lại”. Hãng truyền hình Scotland STV cho biết nhiều khả năng đích thân Tổng thống Chavez sẽ đứng ra lo lắng cho tương lai các con của Valero, một người hâm mộ ông nhiệt thành.
Kết thúc bi thảm ngoài đời có thể xuất phát từ chính sự “điên rồ” của Valero trên võ đài. Tay đấm Venezuela này không biết đến phòng ngự và ngay từ khi hiệp nhất bắt đầu, các đối thủ của Valero sẽ phải chuẩn bị đón những cú đòn xối xả sẽ không ngừng lại chừng nào họ chưa gục xuống. Trong 27 trận thắng knock-out, có đến 19 lần “Người Inca” buộc đối thủ phải đo sàn ngay trong hiệp 1.
Valero lẽ ra đã nổi tiếng hơn rất nhiều và cuộc đời anh sẽ rẽ theo một hướng khác nếu không bị lệnh cấm không cho phép anh thi đấu ở Mỹ. Valero bị chấn thương não trong một tai nạn xe máy khiến anh không thể vượt qua cuộc kiểm tra y tế để được cấp giấy phép quyền Anh tại hầu hết các bang của Mỹ. Một lệnh cấm khác không cấp thị thực cho Valero vào Mỹ vì anh lái xe trong tình trạng say xỉn ở bang Texas. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính tình trạng căng thẳng chính trị giữa Washington và Caracas, cùng vị trí biểu tượng của Valero tại Venezuela, mới là nguyên nhân sâu xa.
Ngay trước khi anh qua đời, HLV của huyền thoại sống người Philippines Manny Pacquiao, Freddie Roach, đã khẳng định Valero là đối thủ tiềm tàng nguy hiểm nhất đối với Pacquiao “trong tương lai không xa”. Giờ đây, tay đấm người Mexico Humberto Soto sẽ thay Valero đeo băng vô địch hạng nhẹ của WBC.
Edwin Valero, 28 tuổi, thú nhận đã đâm vợ đến chết trong một khách sạn tại thành phố Valencia (Venezuela) vào ngày 18/4 trước khi tự kết liễu đời mình, theo thông báo của cảnh sát. Valero treo cổ trong xà lim bằng quần áo của anh và sau đó qua đời tại phòng y tế của trại giam. “Một tù nhân ở gần đó nghe thấy tiếng ồn trong xà lim nên đã gọi các quản giáo. Họ đến đó ngay lập tức và phát hiện Valero đã treo cổ”, cảnh sát trưởng Trosel nói. Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC) thông báo Valero là tay đấm duy nhất trong lịch sử 300 năm môn thể thao này có thành tích 100% thắng knock-out trong số 27 trận anh đã đăng đài.

Thông báo chính thức trên trang web của WBC thay cho lời điếu văn: “Jose Sulaiman, Chủ tịch WBC, và tất cả các thành viên của tổ chức hết sức đau buồn với thảm kịch liên quan đến nhà vô địch hạng nhẹ của WBC, Edwin Valero, người đã tự sát trong nhà tù sau khi giết vợ mình. Valero là người gần gũi với Chủ tịch WBC và nhiều thành viên, những người từng chứng kiến thời kỳ hạnh phúc của anh. Đó là khi Valero vô địch hạng nhẹ thế giới ngày 4/4/2009 và bảo vệ thành công danh hiệu đó vào tháng 2/2010 ở Monterrey, nơi vợ và hai con anh đến ở cùng trong hai tuần. Họ cho thấy những cử chỉ và cảm xúc hoàn toàn xa lạ với những điều đã xảy ra. WBC tuyên bố ngày 19/4/2010, là ngày tang lễ của quyền Anh thế giới. Tổ chức sẽ tìm cách huy động quỹ để giúp cho việc học hành của hai đứa con mà anh bỏ lại”. Hãng truyền hình Scotland STV cho biết nhiều khả năng đích thân Tổng thống Chavez sẽ đứng ra lo lắng cho tương lai các con của Valero, một người hâm mộ ông nhiệt thành.
Valero lẽ ra đã nổi tiếng hơn rất nhiều và cuộc đời anh sẽ rẽ theo một hướng khác nếu không bị lệnh cấm không cho phép anh thi đấu ở Mỹ. Valero bị chấn thương não trong một tai nạn xe máy khiến anh không thể vượt qua cuộc kiểm tra y tế để được cấp giấy phép quyền Anh tại hầu hết các bang của Mỹ. Một lệnh cấm khác không cấp thị thực cho Valero vào Mỹ vì anh lái xe trong tình trạng say xỉn ở bang Texas. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính tình trạng căng thẳng chính trị giữa Washington và Caracas, cùng vị trí biểu tượng của Valero tại Venezuela, mới là nguyên nhân sâu xa.
Ngay trước khi anh qua đời, HLV của huyền thoại sống người Philippines Manny Pacquiao, Freddie Roach, đã khẳng định Valero là đối thủ tiềm tàng nguy hiểm nhất đối với Pacquiao “trong tương lai không xa”. Giờ đây, tay đấm người Mexico Humberto Soto sẽ thay Valero đeo băng vô địch hạng nhẹ của WBC.
T.Trọng