Ecuador – Brazil: Chinh phục Quito

29/03/2009 13:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có thể nhiều người sẽ không tin, song Brazil chưa hề giành chiến thắng ở Ecuador trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Thậm chí đến việc tưởng chừng đơn giản như ghi một bàn thắng tại đây thôi, mà họ cũng chưa từng làm được…

Cái dớp ở vòng loại World Cup

Thực ra, đất Ecuador cũng chẳng phải miền đất dữ đối với Brazil. Ở các trận đá giao hữu, hoặc trong khuôn khổ Copa America diễn ra tại đây, Brazil chưa hề đánh mất lấy một điểm. Đáng chú ý nhất là chiến thắng tới 6-0 vào đúng ngày lễ Valentine năm 1981. Thế nhưng, có một điều thật khó lý giải là trong cả 3 lần hành quân tới đây trong khuôn khổ vòng loại World Cup là đội bóng này lại thi đấu trầy trật. Năm 1983, thế hệ của Zico, Socrates chỉ cầm hòa được Ecuador 0-0 tại Guayaquil. Còn sau đó là hai thất bại liên tiếp ở Quito vào các năm 2001 và 2004 (cùng với tỷ số 0-1).

Giống như Bolivia hay Colombia, Ecuador nằm trên cao nguyên tạo bởi dãy núi khổng lồ Andean, và vì thế các đội khách đến đây thường phải thi đấu trên độ cao xấp xỉ 3000m so với mực nước biển. Do quen với việc thi đấu trong điều kiện không khí loãng nên nền tảng thể lực của đội chủ nhà thường tốt hơn hẳn đối phương và đó là một lợi thế rất lớn. Không phải vô căn cứ mà Dunga từng phát biểu rằng việc đua tranh vòng loại bao giờ cũng khó khăn hơn thi đấu ở VCK World Cup. Ngoài thứ vũ khí vô hình là độ cao, các đối thủ luôn có nhiều động lực để thi đấu mỗi khi đối đầu với Brazil. Trái lại, áp lực phải thắng có thể khiến cho những đội bóng lớn dễ mắc sai lầm và phải trả giá. Ở lượt đấu mở màn, chính Brazil đã trải qua những giây phút hết sức khó khăn ở Bogota, Colombia trước khi ra về với trận hòa 0-0.
 
Dunga sẽ giúp Brazil chinh phục Ecuador ?

Trong trận đấu lượt đi, Brazil đã nhảy những điệu samba mê ly ở Maracana khi đè bẹp Ecuador tới 5-0 và người hùng trong trận đấu đó là Kaka với một cú đúp. Sáng mai, rất có thể tiền vệ của AC Milan sẽ phải làm khán giả vì chấn thương bàn chân. Adriano cũng chưa chắc thi đấu vì đau mắt cá, song thực ra lực lượng không phải vấn đề của Brazil vì với phần còn lại, trình độ của họ cũng hơn hẳn so với Ecuador. Đối thủ của Brazil là chính họ, với biểu đồ phong độ đi theo hình sin. Sau 10 vòng đấu, chưa bao giờ các học trò của Dunga giành thắng lợi 2 trận liên tiếp cả.

Chính vì thế, vị trí thứ hai mà Brazil đang nắm giữ chẳng đảm bảo được điều gì cả. Đội bóng của Dunga vẫn chỉ hơn kình địch Argentina và Chile vỏn vẹn 1 điểm, và chỉ cần một thất bại, hoặc thậm chí là hòa thôi, cục diện sẽ sớm đảo lộn.
 
Đá sân khách, càng hay!

Mặc dù chuyến đi tới Quito tiềm ẩn nhiều cạm bẫy, song có lẽ Dunga vẫn cần cảm ơn lịch thi đấu bởi nếu như trận Ecuador – Brazil mà diễn ra trên sân nhà vào thời điểm này thì còn tệ hơn. Nên nhớ rằng ở 3 trận đấu gần nhất trên sân nhà, Brazil đã khiến những khán giả hết sức thất vọng bởi 3 trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 0-0 đầy tẻ nhạt. Rời xa quê nhà cũng đồng nghĩa tránh được những sức ép từ trên khán đài, và một khi bài toán tinh thần được giải quyết ổn thỏa thì Brazil sẽ trở lại sức mạnh vốn có của mình.

Ở vòng đấu này, đội đầu bảng Paraguay có một chuyến đi “lành ít dữ nhiều” đến Montevideo (Uruguay), chính vì thế đây là cơ hội lớn để Brazil rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số. Dunga đang hy vọng sẽ phá cái dớp không thắng ở Quito vì phong độ sân khách của Brazil đang quá tốt. Trong hai chuyến làm khách gần nhất, họ toàn thắng trước Chile và Venezuela, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới. Không chỉ thế, tinh thần của Brazil cũng lên rất cao, nhờ vào những kết quả giao hữu rất lạc quan thời gian qua. Trước BĐN, một đại diện của bóng đá tấn công châu Âu BĐN, Brazil đã thể hiện một màn trình diễn hơn hẳn về đẳng cấp và đè bẹp đối phương 6-2. Và vừa mới tháng trước, họ còn dễ dàng quật ngã ĐKVĐ thế giới Italia 2-0.

Tại Quito, Brazil đừng mơ lặp lại tỷ số như trận lượt đi bởi đối thủ của họ bây giờ đã cải thiện rất nhiều về khả năng phòng ngự. Ecuador đã để lọt lưới 17 bàn thắng sau 10 vòng, nhưng nên nhớ, 11 trong số đó thuộc về 3 lượt đấu đầu tiên.

Dự đoán: 0-1
Lực lượng:

Ecuador: Valencia và Mendez bình phục chấn thương, Hurtado đã khỏi cúm, nhưng Mina chưa chắc thi đấu.

Brazil: Kaka chấn thương bàn chân chưa chắc thi đấu, Adriano đau mắt cá chân, Juan chấn thương trong trận AS Roma – Arsenal và Miranda thay thế.
 
Đội hình dự kiến:

Ecuador: Cevallos – Reasco, Espinoza, Hurtado, Ambrosi – Guerron, Castillo, Mendez, Valencia – Christian Benitez, Caicedo.

Brazil: Julio Cesar – Maicon, Lucio, Luisao, Kleber – Gilberto Silva, Anderson – Elano, Ronaldinho, Robinho – Fabiano.
 
Đối đầu
17/10/07 Brazil – Ecuador 5-0
04/07/07 Brazil – Ecuador 1-0
10/10/06 Brazil – Ecuador 2-1
17/11/04 Ecuador – Brazil1-0
10/09/03 Brazil – Ecuador 1-0

Phong độ

Ecuador
19/12/08 Oman – Ecuador2-0
17/12/08Iran - Ecuador 0-1
12/11/08Ecuador - Mexico 1-2
15/10/08Venezuela - Ecuador 3-1
12/10/08Ecuador - Chile 1-0

Brazil
10/02/09Brazil – Italia2-0
19/11/08Brazil - Portugal 6-2
15/10/08Brazil - Colombia 0-0
12/10/08 Venezuela - Brazil 0-4
10/09/08Brazil - Bolivia 0-0

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm