Trùm cocaine nguy hiểm nhất thế giới sa lưới

17/04/2009 09:53 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Daniel Rendon Herrera, được đàn em kính cẩn gọi là “Don Mario”, có cả một “quân đội riêng” với 1.500 tay súng. Mặc dù vậy trùm ma túy của Colombia, nước “xuất khẩu” cocaine lớn nhất thế giới (chiếm tới 70% thị phần toàn cầu), vừa bị bắt trong một cuộc vây lùng có tới 300 lính đặc nhiệm cùng hàng trăm cảnh sát tham gia.

Cuộc vây bắt của 300 lính đặc nhiệm

Sau 9 tháng tổ chức thu thập tin tình báo và lên kế hoạch, ngày 15/4, 300 lính đặc nhiệm từ đơn vị Dijin được lệnh điều động lên đường đi bắt Daniel Rendon Herrera, 43 tuổi. Không có nhiều thông tin xuất hiện quanh chiến dịch này của cảnh sát Colombia, chỉ biết Rendon bị tóm vào lúc 2 giờ sáng tại một trang trại ở vùng Uraba, Đông Bắc nước này. “Họ phát hiện hắn ta trông giống như một con chó, người co rúm lại và tay đang ôm lấy một cây dừa” - Bộ trưởng Quốc phòng Juan Manuel Santos cho biết. Sau khi bị bắt, Rendon được chuyển thẳng tới nơi giam giữ ở thủ đô Bogota.
 
"Don Mario" đã phải tra tay vào còng

Ông Cesar Mauricio Velasquez, phát ngôn viên của Tổng thống Colombia Alvaro Uribe, đã chính thức thông báo việc Rendon sa lưới: “Chính phủ xác nhận đã bắt được tên trùm buôn ma túy này. Tổng thống đã thở phào nhẹ nhõm trong hài lòng” - ông Velasquez nói. Không khó để hiểu vì sao chính phủ Colombia đánh giá cao vụ này. Trong suốt thời gian điều khiển hoạt động buôn bán ma túy, Rendon đã chuyển khoảng 100 tấn cocaine chỉ riêng sang Mỹ. Giám đốc cảnh sát quốc gia Colombia, tướng Oscar Naranjo, cho biết các tay súng dưới quyền Rendon đã sát hại khoảng 3.000 người trong vòng 18 tháng qua. Những cái chết xảy ra trong các cuộc chiến với nhiều băng nhóm buôn ma túy khác. Điều này khiến Tổng thống Uribe miêu tả Rendon là “một trong những ông trùm ma túy đáng sợ nhất trên thế giới”.

Sự sụp đổ của “đế chế Don Mario”

Daniel Rendon Herrera sinh ở làng Amalfi, nằm cách thành phố Medellin, thủ phủ tỉnh miền Trung Antioquia của Colombia, khoảng 100km. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Rendon đã mơ tới việc đổi đời từ khi còn nhỏ. Năm 1993, sau cái chết của ông trùm ma túy nổi tiếng nhất Colombia Pablo Escobar, các cựu thù đã thành lập nhiều tổ chức du kích hòng lấp khoảng trống do y để lại.

Rendon và anh trai Freddy đã gia nhập nhóm Elmer Arenas của tổ chức du kích Lực lượng tự vệ đoàn kết Colombia (AUC). Tổ chức này được thành lập bởi anh em nhà Castano, vốn là đồng hương với Rendon. Vì thế, anh em Rendon có quan hệ thân thiết với lãnh đạo tối cao Carlos Castano trước khi tên này bị giết vào năm 2004.

Theo sau cái chết của Castano, các lãnh đạo mới của AUC quyết định đàm phán hòa bình với chính phủ. Nhưng Rendon không chấp nhận giải pháp đó và ngấm ngầm thành lập lực lượng riêng của y, hoạt động bên ngoài AUC. Năm 2006, AUC giải tán, chính người anh Freddy cũng đầu hàng nhà chức trách, song Rendon thì bỏ trốn. Từ địa điểm ẩn náu bí mật, y điều khiển các hoạt động buôn bán ma túy và gây chiến với Los Paisas, băng ma túy mà Rendon nghi ngờ đã giúp giết hại Carlos Castano.

Từng bước, Rendon lấy lại quyền kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy vốn thuộc về AUC và các ông trùm như Don Berna, Cuco Vanoy. Thế lực của y càng thêm lớn mạnh khi nhiều nhân vật đối địch sa lưới pháp luật và bị dẫn độ sang Mỹ. Tới năm 2008, Rendon được xem là trùm cocaine có quyền lực nhất Colombia và thế giới, vì đất nước Nam Mỹ này hiện là “nhà xuất khẩu cocaine” số một trên phạm vi toàn cầu. Nhà chức trách Colombia đã đưa ra mức thưởng lớn chưa từng thấy là 5 tỷ peso (khoảng 2 triệu USD) dành cho ai có thể giúp lực lượng anh ninh phát hiện và bắt được tên này. Như để thách thức pháp luật, Rendon ngược lại đã tuyên bố thưởng 1.000 USD cho mỗi mạng cảnh sát mà 1.500 tay súng dưới quyền của y hạ được. Tuy nhiên, sự nguy hiểm và ngông cuồng của Rendon đã không bảo vệ được y. Có lẽ chẳng ai ngờ y lại sa lưới trong hoàn cảnh thê thảm tới vậy.

Khó triệt tận gốc

Sau khi bắt được Rendon, Bộ trưởng Santos bày tỏ sự hài lòng vì cả 4 thủ lĩnh phiến quân từng bác bỏ thỏa thuận hòa bình với chính phủ giờ đều đã sa lưới pháp luật hoặc bị giết. Ông Santos cho biết tới nay chính phủ Colombia đã bắt được 5.600 thành viên các nhóm du kích và đây là thông điệp rất rõ ràng gửi đến chúng: Sớm muộn gì thì tất cả cũng sẽ bị bắt.
 
Một chiến dịch chống tội phạm ma túy của quân đội Colombia

Tổng thống Uribe nói rằng sự kiện này cho thấy Colombia đã có thể chấm dứt được mọi hoạt động tội phạm. “Tôi xin chúc mừng cảnh sát Colombia, tướng Naranjo... Lực lượng an ninh Colombia đã khiến chúng ta cảm thấy tự hào” - ông nói và bày tỏ sự hy vọng rằng sau các thành tích như việc bắt giữ Rendon, Colombia không còn ở xa việc xóa bỏ các hoạt động tội phạm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Colombia tẩy sạch những ông trùm buôn lậu ma túy là chuyện không tưởng. “Don Mario là tay buôn ma túy nguy hiểm nhất, nhưng sẽ có kẻ thế chỗ y rất nhanh và hoạt động làm ăn lại tiếp diễn bình thường” - Pablo Casas, một chuyên gia an ninh ở Bogota, nhận xét về vụ bắt giữ Rendon - “Tổ chức của y có cấu tạo như ở một công ty, nơi các vị giám đốc điều hành luôn có thể được thay thế bất kỳ lúc nào”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm