Nghỉ Serie A, bàn chuyện chuyển nhượng: Juve đã có Dzeko?

06/10/2010 11:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tờ Corriere dello Sport hôm qua đã tiết lộ một tin “động trời”: Juventus đã mua được tiền đạo “khủng” Edin Dzeko từ CLB Wolfsburg với giá 30 triệu euro, và vào tháng 6/2011, ngôi sao người Bosnia sẽ đặt chân đến đội bóng thành Turin.

Theo đó, chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus đã đạt được thỏa thuận với Wolfsburg về một vụ mua bán khá phức tạp liên quan đến ít nhất 2 cầu thủ khác là Diego và Sissoko. Được biết, Wolfsburg nhất trí mua Diego với giá 20 triệu euro nhưng chỉ phải trả 10 triệu. Tiếp đó, Mohamed Sissoko sẽ cập bến đội bóng nước Đức vào mùa hè tới để đổi lấy sự phục vụ của Dzeko, mà tiền vệ người Mali được định giá 10 triệu euro. Cuối cùng, 10 triệu euro tiền mặt sẽ được Juve chuyển khoản trở lại cho Wolfsburg để hoàn tất vụ chuyển nhượng có trị giá 30 triệu euro. Khoản tiền này cũng có thể được quy ra một cầu thủ nào đó mà Wolfsburg mong muốn. Tóm lại, coi như Juve đổi ngang cặp Diego+Sissoko để lấy Dzeko, mục tiêu số một của họ mùa hè vừa qua.


Juve vẫn chưa từ bỏ mục tiêu Dzeko, Ảnh Getty
Cũng theo tờ nhật báo có trụ sở tại Roma này, Juventus còn đang theo sát “thần đồng” Neymar, người được ví là Pele mới của bóng đá Brazil (thậm chí đến Pele còn phải thốt lên rằng “Ở tuổi của cậu ta, tôi không giỏi đến như vậy”). Ngôi sao tấn công của CLB Santos năm nay mới 18 tuổi nhưng đã nổi như cồn và khiến hầu hết các “đại gia” châu Âu “hồn xiêu, phách lạc”. Ngoài ra, trong danh sách của sếp chuyển nhượng Beppe Marotta còn có tên của cặp tiền đạo trẻ Funes Mori và Erik Lamela của River Plate, chân sút Bakary Sako của St Etienne và tuyển thủ Italia Giuseppe Rossi (Villarreal). Để thay thế cho sự ra đi của Sissoko, Juve sẽ hỏi mua tiền vệ Lucas Leiva của Liverpool, chính là cầu thủ được HLV Benitez khi xưa đôn lên để thế vào chỗ của Sissoko. Danh sách ứng cử viên còn có Jucilei da Silva, 22 tuổi, đang chơi cho Corinthians và Hamed Doumbia, ngôi sao 21 tuổi của Rennes, đội bóng đang dẫn đầu Ligue 1.

Trong khi đó, ở Inter, bất ổn lại nổi lên. Giữa lúc ban lãnh đạo đội bóng còn đau đầu suy tính chuyện bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông thì ngôi sao Maicon lại khuấy động chuyện ra đi. Người đại diện của cầu thủ này, Antonio Caliendo, vừa lên tiếng chỉ trích Inter vì ngăn cản thân chủ của ông chuyển tới Real Madrid mùa hè vừa qua: “Maicon đang không đạt phong độ cao, và tôi biết chắc rằng ở Inter có người hiểu rõ vì sao”.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm