Barca và trái bóng: Chỉ để ngắm thôi, cấm chạm vào!

19/10/2011 10:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- HLV của Viktoria Plzen, ông Pavel Vrba, thú nhận rằng trong những đêm trước chuyến đi tới Camp Nou, không có đêm nào ông ngủ ngon giấc.

Vrba không mơ làm được điều gì đó kinh thiên động địa trên đất Tây Ban Nha, nhưng chỉ hình dung lại những pha phối hợp tấn công của Barca thôi cũng đã đủ khiến ông mất ngủ. Băn khoăn lớn nhất của Vrba: Đội bóng của ông muốn tới Camp Nou để chơi bóng, nhưng liệu họ có thể có bóng để mà chơi không?

Người ta đang nói tới Barca dưới thời Guardiola như một con quái vật đến từ hành tinh khác. Những bộ não bóng đá lớn nhất hành tinh đã được huy động để tìm cách giải mã lối chơi của đội bóng xứ Catalunya, nhưng cho tới lúc này, có thể khẳng định là chưa có ai làm được điều đó, như tuyên bố của HLV Racing Hector Cuper trước trận đấu ở Liga cuối tuần vừa rồi. "Công thức" chung cho các đội bóng khi phải đối diện với Barca vẫn là cố gắng kéo đội hình xuất thấp, tập trung số đông ở hàng phòng ngự, chạy thật nhiều để lấp vào các khoảng trống, và đưa bóng thật nhanh lên phía trên cho các cầu thủ tấn công tự xử lý. Tuy nhiêu, hiệu quả của cách chơi này tới đâu vẫn phụ thuộc vào phong độ của Barca, và liệu họ có trải qua một ngày kém may mắn hay không.



Barcelona (áo sẫm) biến triết lý đơn giản thành lối chơi thần kỳ- Ảnh Getty

Biến 11 người trần mắt thịt thành một tập thể phi phàm như thế, Pep nếu không có chiếc đũa thần hẳn cũng phải may mắn sở hữu một công thức bí truyền?! Thực tế, chẳng có gì thần kỳ hay bí mật ở đây cả. Pep cũng không sáng tạo ra cái gì mới cho bóng đá. Những sơ đồ chiến thuật mà ông đã dùng cũng đều là "sản phẩm" của quá trình học hỏi không ngừng từ khi còn là cầu thủ. Guardiola, thực ra, "chỉ" phát triển lên một tầm cao mới những gì mà các cầu thủ Barca vốn đã làm rất tốt. Triết lý về lối chơi của ông cũng chỉ xoay quanh triết lý về bóng đá của lò La Masia, vốn gói gọn ở bốn chữ "trái bóng là bạn". Tất cả những gì mà Guardiola và các học trò đã làm đều hướng tới một mục đích duy nhất, giữ trái bóng trong chân càng lâu càng tốt.

Đó là cách Barca chinh phục hết danh hiệu này tới danh hiệu khác trong 3 năm qua. Khi họ giữ được nhiều bóng, họ sẽ có nhiều cơ hội tổ chức tấn công và uy hiếp khung thành của đối phương hơn. Khi họ có nhiều bóng, đối phương, ngược lại, sẽ có ít cơ hội để tiếp cận khung thành của họ hơn. Kiểu tư duy này quá... đơn giản, chẳng ai là không biết. Nhưng để hiện thực hóa nó thành một lối chơi và vận hành lối chơi ấy lại đòi hỏi cực nhiều yếu tố, mà Barca hiện tại là đội bóng duy nhất hội tụ đủ tất cả những yếu tố này. Họ có một HLV đủ "chất Barcelonismo" để nắm rõ triết lý của đội bóng, và đủ thông minh để biến triết lý ấy thành những hệ thống cụ thể. Một lứa cầu thủ La Masia xuất chúng. Một nhạc trưởng có một không hai (Xavi). Và tất nhiên, Messi.

Mùa này, mùa thứ tư với Pep, có cảm giác là khả năng giữ bóng vốn đã rất siêu phàm ấy của Barca lại được "nâng cấp" lên một bậc nữa. Vì tư duy chiến thuật của Pep đã đạt độ chín? Vì các cầu thủ nhuần nhuyễn với tiqui-taca hơn? Vì sự xuất hiện của Thiago, Cesc?... Chỉ biết rằng từ khi mùa giải 11-12 bắt đầu, Barca đã chơi 9 trận (7 ở Liga, 2 Champions League), và chưa có trận nào họ giữ bóng ít hơn đối phương, với thời gian giữ bóng trung bình là 44 phút rưỡi, trong khi đối phương là 14 phút rưỡi. Trận gặp Racing vừa rồi chính là trận đấu mà chênh lệch về thời gian kiểm soát bóng kinh khủng nhất: Trong 61 phút bóng "hoạt động", Barca cầm tới 52 phút 28 giây, trong khi Racing chỉ cầm được 8 phút 32 giây. Hãy thử nghĩ xem, bạn có thể làm những gì với chỉ 8 phút 32 giây?

Việt Cường

Con số

44,5 vs. 14,5 Trong 9 trận chính thức từ đầu mùa, thời gian giữ bóng trung bình trong một trận của Barca là 44 phút rưỡi. Trong khi đó, thời gian giữ bóng trung bình của các đội bóng đối thủ chỉ là 14 phút rưỡi.

134 Có thể lấy trận Barca-Racing làm ví dụ "kinh điển" cho khả năng giữ bóng của Barca. Trận này, trong khi họ giữ bóng tới 52 phút 28 giây, đối thủ chỉ cầm được 8 phút 32 giây. Trận này, Xavi chuyền chính xác tới 134 đường, chỉ để mất bóng đúng 1 lần, chỉ phạm 1 lỗi. Trận này, Thiago chuyền chính xác tới 132 đường, chỉ để mất bóng 2 lần, phạm 2 lỗi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm