(TT&VH) - Đến ngày hôm qua 8/10, trong trận lụt càn quét miền Trung, Quảng Bình gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất: với 36 người người chết, 17 người mất tích, 44 người bị thương, hơn 10 vạn ngôi nhà ngập chìm trong nước lũ. Thiệt hại về kinh tế là vô cùng lớn nhưng có thể đong đếm được, thiệt hai về tinh thần là vô kể, nỗi tang thương sau lũ luôn ám ảnh mảnh đất này.
4h sáng ngày 5/10, chiếc tầu cá của ngư dân ở cửa sông đoạn cầu Gianh (thôn Văn Phú, Quảng Văn, Quảng Trạch) bị sóng cuốn trôi ra biển. Năm người trên thuyền nhảy xuống bơi ngang vào bờ. Mất 30 phút bơi trong nước lạnh, bốn người vào được đến bờ. Còn lại anh Giang, 24 tuổi, người khoẻ nhất trong đoàn, bị sóng cuốn đi. Bố anh Giang thì thoát nạn…
Bãi Đá Nhảy cứ sau một đợt bão lũ, đều có những đoàn người về địa điểm này tìm xác người thân. Người đi biển từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh… nếu không kịp về trú tại Hòn La, Hòn Gió, gặp nạn trên biển, bị sóng đánh dạt vào bờ Đá Nhảy theo chiều gió Đông Bắc. Bởi nơi đây giống như một vịnh biển với hiện tượng bán nhật triều nên nước quẩn, trở thành một bãi lưu tất cả những gì dạt ngoài biển vào.
Gần tượng đài Mẹ Suốt, một chiếc bè vó ngập sâu trong 4m nước trôi dạt ra bờ biển Đồng Hới. May mắn, gia đình sống trên bè thoát nạn nhưng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Ngớt bão, bãi biển Nhật Lệ trở thành bãi củi, có những gốc cây khô to cỡ hai người ôm trôi trên rừng về bị sóng đánh dạt vào. Mặc dù trời còn mưa, biển động mạnh, người ta vẫn đổ xô ra bờ biển để vớt củi. |
Hai mươi mốt người đàn ông làng Văn Phú, đi bộ suốt dọc bờ biển 6km tới bãi Đá Nhảy, phía bắc Đèo Lí Hoà để tìm thi thể anh Giang, mệt quá, họ dừng chân nghỉ. |
Hai em Hoàng Chín (phải), Hoàng Kiều (trái) là anh em con cô con cậu cùng 17 tuổi. Khi tầu chìm, mọi người nhảy xuống nước, ba người lớn bơi tách nhau ra, còn hai thiếu niên quàng tay nhau bơi, nghĩ nếu chết thì cùng chết cả. Cả hai vào được đến bờ là một sự may mắn đến thần kỳ trong bóng tối và giá lạnh cứng người. Tuy trên mặt vẫn chưa hết nét kinh hoàng sau khi thoáng thấy tử thần, hai em vẫn đi theo người lớn để tìm xác anh Giang. Chị gái ruột và con gái của ông Nguyễn Duy Thái – thuyền viên bị chìm tầu trên tầu Huy Hoàng ở cửa sông Gianh đang cúng vong trên bờ biển làng Lý Hòa (Hải Trạch – Bố Trạch). Một tấm áo cũ của ông Thái lên cây tre và hờ khóc gọi để mong thuỷ thần – hà bá đưa xác ông Thái về. Trong vụ chìm tầu Huy Hoàng, 5 người mất tích, một người sống sót về được sau 1 ngày đêm ngâm nước lạnh. Còn lại 4 người thì mới tìm được xác hai người. Trường học, nhà cửa bị ngập sâu trong nước. Sau lũ, Các em học sinh cùng thầy cô giáo tìm lại sách vở và đồ dùng học tập để phơi khô chuẩn bị trở lại trường. Hình ảnh ấy nói nên sức sống quật cường của đồng bào miền Trung |
Vũ Lâm