Vụ David Villa: Barca không còn úp mở

02/07/2009 10:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vụ David Villa đang đi vào giai đoạn nhạy cảm. Tuyển thủ TBN, vừa trở về từ Nam Phi sau Confed Cup, mặc dù ngoài miệng nói rằng sẽ giữ im lặng cho tới khi nào tương lai đã được quyết định nhưng trong lòng thực sự đang rất chờ đợi những động thái mới từ các đội bóng đang quan tâm tới mình.

Con bài tình cảm

 Đội nào thể hiện quyết tâm rõ hơn, đội ấy sẽ có nhiều khả năng hơn "đánh chiếm" được tình cảm của chân sút người Asturias hơn.Đó là lý do tại sao trong ngày hôm qua, khi vụ Eto'o vẫn đang căng như dây đàn, Barca vẫn quyết định cử Giám đốc thể thao Txiki Begiristain và Tổng giám đốc Raul Sanlehy tới tận khu nghỉ dưỡng Hoàng gia Salinas, nơi Villa đang nghỉ Hè, để tiếp xúc trực tiếp với Villa và người đại diện Jose Tamargo của anh. Nội dung và kết quả thu được sau vụ ăn trưa ấy tất nhiên là vẫn được giữ kín, nhưng dù có thế nào, thì động thái ấy của Barca chắc chắn đã giúp họ ghi điểm trong mắt Villa.

David Villa sẽ tới Barca?

Không như Real Madrid được Villa công khai thừa nhận tình yêu, nhưng Barca cũng có những thế mạnh riêng của mình trong cuộc đua này. Lợi thế thứ nhất là Valencia không muốn bán Villa cho Real Madrid, tránh biến anh thành một Mijatovic thứ hai. Lợi thế thứ hai là chính Villa cũng hiểu rằng về mặt chuyên môn, đến Nou Camp sẽ tốt hơn cho anh, vì ở đó, anh sẽ được đá cặp với những người đồng đội rất ăn ý ở tuyển TBN như Xavi và Iniesta. Và cuối cùng, cũng như Real thường sử dụng "con bài" đồng hương/ thần tượng" để lôi kéo các mục tiêu (chẳng hạn Zidane trong vụ Ribery), Barca có Quini và Luis Enrique, những đồng hương Asturias và cũng là thần tượng của Villa. Trên con đường trở thành những huyền thoại, cả Quini và Enrique đều bắt đầu từ Gijon và kết thúc ở Barca.

Con bài Keirrison

Ngay từ đầu, Barca theo đuổi Keirrison, vẫn được gọi bằng biệt danh K9, đã chủ yếu là vì Villa. Valencia rất thích tiền đạo này, nhưng lại chưa mua nổi, một phần vì thiếu tiền, phần nữa vì thiếu quan hệ. Barca thì có sẵn tiền, lại đã xây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với Traffic, chủ sở hữu chính của K9, sau vụ mua Henrique, nên họ nhận thấy đây là cơ hội không thể bỏ qua để vừa thuyết phục được Valencia bán Villa cho họ, vừa không phải trả quá nhiều tiền mặt một lúc, điều họ muốn tránh nhất vào lúc này.

Về cơ bản, vụ chuyển nhượng Keirrison từ Palmeiras đã xong. Việc K9 đến giờ này vẫn chưa có mặt ở Barca là do Barca muốn kéo lùi ngày ra mắt của anh tới 13/7, khi Real Madrid đã thực hiện xong những "show ra mắt" hoành tráng như của các siêu sao nhạc pop với Kaka và Ronaldo, để thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, rất có thể là Keirrison sẽ không có cơ hội gặp các đồng đội mới ở Barca khi cả đội tập trung trở lại vào 20/7. Vì tới lúc đó, hoặc anh đã bị cho một đội bóng nào đó mượn, như trường hợp của đồng đội cũ, trung vệ Henrique (được cho Leverkusen mượn 1 năm). Hoặc anh đã thành người của Valencia.

Benzema chặn đường Villa

Barca đã khẳng định dù có hay không có Eto'o thì họ sẽ vẫn mua thêm một tiền đạo nữa (ám chỉ rõ ràng tới Villa). Nhưng Real Madrid thì không được kiên nhẫn đến thế. Với việc đội bóng Hoàng gia TBN đạt được thỏa thuận mua chân sút người Pháp Benzema, cánh cửa tới Bernabeu của Villa coi như đã khép lại. Vì "El Guaje" đã lỡ tuyên bố là không muốn rời TBN, nên anh chỉ còn đúng 2 khả năng là ở lại Valencia hoặc tới Nou Camp. Ở lại Valencia thì khó rồi…

 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm