"Dương môn nữ tướng": Có Trương Bá Chi, vẫn… dở tệ

02/12/2011 13:16 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Lòng trung thành, vì nước vì dân của dòng tộc Dương gia tướng bốn đời tòng quân ra trận chống giặc ngoại xâm vốn là câu chuyện tràn đầy nghĩa khí, có nhiều yếu tố hấp dẫn để các nhà làm phim khai thác. Nhưng không phải cứ có một câu chuyện tốt sẽ ra được một kịch bản tốt. Thậm chí khi đã có một kịch bản tốt, chưa chắc bộ phim làm ra đã hay.

1. Cũng giống như một số tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, truyền thuyết về nhà họ Dương liên tục được chuyển thể lên phim, kịch, truyện tranh, Opera từ thời kỳ này sang thời kỳ khác. Rất nhiều serie truyền hình dài tập đã đến với khán giả màn ảnh nhỏ từ nhiều thập kỷ qua. Riêng ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Dương môn nữ tướng (tựa tiếng Anh Legendary Amazons) là phiên bản thứ hai sau The 14 Amazons hồi năm 1972.

Vào thời kỳ bắc Tống, dòng họ Dương nổi tiếng thiên hạ vì lòng tận trung báo quốc. Cả bốn đời Dương gia đều sản sinh ra những vị tướng quân tài giỏi. Thật đáng tiếc, họ đều hy sinh nơi sa trường. Dương Tôn Bảo (Nhậm Hiền Tề), người đàn ông trụ cột còn lại của dòng họ cũng mất tích sau một trận chiến thảm liệt. Cái chết của cha ông, huynh đệ và giờ đây là Tôn Bảo để lại nỗi đau tột cùng cho những người phụ nữ trong gia tộc.

Vẫn giữ vững niềm hi vọng, Mộc Quế Anh (Trương Bá Chi) thống lĩnh toàn bộ đại gia đình gồm các nàng dâu góa bụa, con gái của dòng họ Dương lên đường phá giặc ngoại xâm. Những nữ tướng kiệt xuất Dương gia đi vào huyền thoại từ bấy giờ.

2. Dựa trên những chất liệu hào hùng đầy hấp dẫn, kịch bản phim không đến nỗi tệ nhưng sự hạn chế về mặt dàn dựng, diễn xuất, kỹ xảo, đặc biệt là khâu đạo diễn đã phá hỏng tất cả. Dương môn nữ tướng mở đầu đầy hứa hẹn với màn giới thiệu nhân vật hoành tráng nhưng càng về sau bộ phim trở nên “truyền hình hóa” một cách đáng ngạc nhiên.

Sự non tay của đạo diễn Trần Huân Kỳ thể hiện rất rõ trong các trận đại chiến. Rất nhiều cảnh có số lượng binh lính tham gia quá ít so với qui mô chỉ khiến khán giả phải bật cười thay vì cảm giác hưng phấn, choáng ngợp. Cách dàn dựng cũng sơ lược, đơn giản như phim truyền hình. Ngoài ra, trong rất nhiều trường đoạn, phần kỹ xảo quá giả, lộ rõ cấy phông nền xanh (điển hình là cảnh binh lính làm thang người bắc qua vực sâu hay trận chiến cuối cùng) vô tình làm giảm tầm vóc bộ phim đi rất nhiều. Âm thanh, chỉ đạo võ thuật được thực hiện khá tốt cũng không thể bù đắp cho chất lượng yếu kém của Dương môn nữ tướng.

Dương môn nữ tướng (2011)

Đạo diễn: Trần Huân Kỳ

Diễn viên: Trương Bá Chi, Nhậm Hiền Tề, Trịnh Phối Phối

Thể loại: Hành động/Chiến tranh

Trên giấy tờ, Dương môn nữ tướng là dự án rất đáng chú ý. Kinh phí thực hiện khổng lồ, sản xuất bởi Thành Long, dàn diễn viên quy tụ toàn tên tuổi lớn (Trương Bá Chi, Nhậm Hiền Tề, Châu Hải My, Trịnh Phối Phối, Lưu Hiểu Khánh…) nhưng trên thực tế, đây lại là bộ phim đáng thất vọng nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ tính từ đầu năm cho đến nay. Ngoài Trịnh Phối Phối vẫn thể hiện rõ bản lĩnh của bậc tiền bối thì diễn xuất của toàn bộ diễn viên còn lại đều dở tệ, đặc biệt là Trương Bá Chi.

Dương môn nữ tướng không phải là bộ phim hài nhưng khi xem, khán giả sẽ phải ồ lên cười vì sự ngây ngô của khâu dàn dựng, đạo diễn, sự giả tạo của khâu kỹ xảo. Đáng tiếc cho một tác phẩm có kinh phí đầu tư cao vốn rất được kỳ vọng.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Những điều có thể bạn chưa biết:

- Để mời Trương Bá Chi vào vai Mộc Quế Anh, các nhà sản xuất đã phải trả cho cô 30 triệu nhân dân tệ.

- Sau Dương môn nữ tướng (Legendary Amazons), vào năm 2012, Saving General Yang, một tác phẩm điện ảnh khác lấy đề tài về Dương gia tướng, cũng sẽ được ra mắt.

- Dương môn nữ tướng được khởi chiếu tại thị trường Trung Quốc vào ngày 17/11.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm