Đồng Đại Vi: Sao Trung Quốc trên thảm đỏ Cannes

18/05/2012 11:03 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Nam diễn viên Trung Quốc Đồng Đại Vi (33 tuổi) đã xuất hiện trên thảm đỏ tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Lần này, anh tới LHP Cannes lần thứ 65 - khai mạc hôm 16/5 – để quảng bá cho bộ phim Phú Xuân sơn cư đồ

Phú Xuân sơn cư đồ là bộ phim hành động do 2 nhà làm phim Sun Jianjun (Trung Quốc) và Bob Brown (Mỹ) đồng đạo diễn. Trong phim, Đồng Đại Vi thủ vai một doanh nhân Nhật Bản tìm cách đánh cắp một bức tranh cổ Trung Hoa nổi tiếng. 



* Văn võ song toàn

Xuất hiện ấn tượng với mái tóc màu bạch kim buộc gọn gàng sau gáy, Đồng Đại Vi vào vai Tiểu Sơn Bản, đối thủ của điệp viên Lưu Đức Hoa. Với vai diễn này, anh ghi dấu ấn bằng những hành động khác người của một ông chủ lớn, văn võ toàn tài, phong lưu tài tử, nhưng có dã tâm độc ác và vô cùng cao ngạo.

Sau thành công của Kim Lăng thập tam thoa, Đồng Đại Vi càng trở nên nổi tiếng. Nhận vai trong Phú Xuân sơn cư đồ, đối với anh là một trải nghiệm mới lạ. Bởi lẽ, lột tả một nhân vật độc ác đầy quyền lực là một thách thức với anh về diễn xuất.

Tất cả lời thoại trong phim đều lồng tiếng Anh và nhờ vậy mà khả năng nói tiếng Anh của Đồng Đại Vi được cải thiện đáng kể. “Tôi luôn cố gắng học hỏi và trang bị kiến thức cho mình, không phải tôi là người có nhiều tham vọng, mà tôi thích chuẩn bị mọi thứ thật tốt để không bị tuột bất cứ cơ hội tốt nào đến với mình” – Đồng Đại Vi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trong ngày khai mạc LHP Cannes.

Anh đã thuê một giáo viên tiếng giúp anh nâng cao tiếng Anh hằng ngày và phát triển thói quen xem các phim truyền hình và kênh phim tiếng Anh trong thời gian rảnh rỗi.

“Không như trước kia, các diễn viên Trung Quốc chỉ có thể được đóng vai phụ trong các bộ phim phương Tây, giờ đây các công ty điện ảnh toàn cầu đã chú ý hơn tới các nghệ sĩ Trung Quốc” – Đồng Đại Vi nói và bày tỏ anh sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như được diễn xuất bên cạnh nam tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio. Anh ngưỡng mộ sự quyết tâm của DiCaprio khi liên tục thách thức bản thân và cố gắng lột tả các nhân vật đa dạng.



Đồng Đại Vi ấn tượng với mái tóc màu bạch kim trong phim Phú Xuân sơn cư đồ.

* Ngôi sao đang lên

Nổi danh với vai chính trong nhiều serie phim truyền hình ăn khách, như Hồng phấn thế gia, và phim nhựa Trung Quốc trong vài năm trở lại đây, Đồng Đại Vi không chỉ là một cái tên quen thuộc và là một thần tượng trẻ ở Trung Quốc, mà còn là một ngôi sao đang lên đã được ghi nhận trên trường quốc tế. 

Trong phim bom tấn Kim Lăng thập tam thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, anh thủ vai thiếu tá Li, người đã hy sinh anh hùng trong cuộc chiến chống quân Nhật. Tác phẩm điện ảnh này đã được đề cử giải Quả cầu Vàng Phim tiếng nước ngoài hay nhất. 

Để lột tả vai diễn đầy bi kịch này, Đồng Đại Vi đã phải giảm 5 kg trọng lượng cơ thể và trải qua những kỳ huấn luyện khắc nghiệt. Công sức của anh đã được đền đáp khi nhờ có bộ phim này, Đồng Đại Vi đã trở thành nam diễn viên Trung Quốc đầu tiên bước đi trên thảm đỏ giải Quả cầu Vàng và đưa anh đến với LHP Berlin lần thứ 62.

“Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được thể hiện một vai diễn trong phim Kim lăng thập tam thoa. Điều này khiến tôi nhận ra rằng, một diễn viên nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ cho mình cả về ngoại hình lẫn kiến thức” – Đồng Đại Vi nói.

Trở lại năm 2008, Đồng Đại Vi lần đầu tiên tới LHP Cannes với vai chính trong phim bom tấn sử thi Đại chiến Xích Bích II của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Trước đó, bộ phim Lost in Bejing (tạm dịch: Bị lạc ở Bắc Kinh) do anh thủ diễn chính đã có buổi chiếu ra mắt quốc tế tại LHP Berlin và với vai diễn này Đồng Đại Vi đã được đề cử giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm 2007 của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Pusan.

“Nhờ trải nghiệm tham dự nhiều LHP Quốc tế, tôi không còn cảm thấy căng thẳng. Đến với bất cứ LHP nào ở ngoài Trung Quốc, mục đích duy nhất của tôi là để có thêm nhiều người hơn biết đến các bộ phim Trung Quốc” – Đồng Đại Vi bày tỏ.

Chiếu phim tài liệu về đạo diễn Roman Polanski

Roman Polanski: A Film Memoir (tạm dịch: Roman Polanski: Một hồi ký điện ảnh), bộ phim tài liệu về sự nghiệp điện ảnh rực rỡ và cuộc đời đầy đau buồn của đạo diễn Roman Polanski, đã được chiếu giới thiệu tại LHP Cannes vào hôm 16/5. Bộ phim tài liệu này lần đầu ra mắt công chúng quốc tế tại LHP Zurich hồi tháng 9/2011.

Phim do Laurent Bouzereau đạo diễn, trong đó mô tả từ thời thơ ấu của Polanski ở Ba Lan trong thời Phát xít Đức chiếm đóng, tới vụ cáo buộc cưỡng dâm một bé gái tuổi vị thành niên năm 1977 đã khiến ông phải trốn chạy khỏi nước Mỹ.

Hồi tháng 9/2009, Polanski đã bị bắt theo lệnh truy nã quốc tế khi ông vừa đặt chân tới sân bay Zurich, chưa kịp tới tham dự LHP Zurich. Ông đã bị giam 10 tháng ở Thụy Sĩ trước khi thuyết phục được các nhà chức trách nước này không thực hiện yêu cầu dẫn độ ông về Mỹ và trả tự do cho ông.

Trong phim còn có cuộc phỏng vấn được Andrew Braunsberg – một người bạn của Polanski – thực hiện trong thời gian đạo diễn bị quản thúc ở Thụy Sĩ và Polanski bày tỏ ông rất ân hận khi đã quan hệ tình dục với một bé gái 13 tuổi sau khi sử dụng ma túy và uống rượu champagne.

Hôm 14/5, đạo diễn Polanski đã có mặt tại LHP Cannes để giới thiệu bản phim đã được phục chế lại của bộ phim Tess, từng được ông tung ra năm 1979. Polanski đang có kế hoạch làm phim về một trong những vụ án xử oan gây xôn xao nhất trong lịch sử Pháp, vụ Dreyfus - một cuộc xung đột chính trị/xã hội nghiêm trọng của Đệ tam cộng hòa Pháp vào cuối thế kỷ 19, xoay quanh cáo buộc tội phản quốc đối với đại úy Alfred Dreyfus, một người Pháp gốc Alsace theo Do Thái giáo, nhưng cuối cùng được tuyên bố vô tội. ảnh (file Roman Polanski)

Bảo Nguyên (lược dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm